WAYNE ROONEY LẬP HAT-TRICK VÀO LƯỚI WEST HAM

Wayne Rooney: Đừng vội quên người lính già

VỊNH SAN
07:25 ngày 01-12-2017
Danh tướng trong thế chiến II - Douglas MacArthur từng nói, “những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ dần dần tan biến”. Ở tuổi 33, Wayne Rooney cũng đang trong quá trình mờ dần, nhưng anh vẫn không ngừng chiến đấu để rồi chiến thắng sự lãng quên với màn trình diễn mới nhất là hat-trick vào lưới West Ham.
Wayne Rooney: Đừng vội quên người lính già

Chuyên gia tạo siêu phẩm

“Sút!”, các CĐV Everton ở Goodison Park rạng sáng qua đã hét lên khi bóng được Joe Hart phá lên. Wayne Rooney không mất một giây để quyết định điều đó. Từ khoảng cách 54,6m, anh vung chân tung ra cú dứt điểm, đưa trái bóng lượn qua đầu 2 trung vệ Winston Reid và Angelo Ogbonna rồi nằm ngoan ngoãn trong khung thành. 

Một nụ cười méo mó hiện lên khuôn mặt Hart, người đã chạy về trong tuyệt vọng. Dường như thủ môn 30 tuổi của đội khách đang cố gắng tìm lời giải đáp cho câu hỏi, làm thế nào Rooney có thể ghi bàn? 

Không có gì là ma thuật ở đây cả, những CĐV West Ham chắc chắn xác nhận điều này. Cách đây 3 năm rưỡi, chính họ đã chứng kiến siêu phẩm tương tự từ Rooney. Ở khoảng cách 53m, gã Shrek thực hiện cú sút táo bạo vào lưới The Hammers và biến thủ thành Adrian thành gã hề. 

Thời điểm đó một cuộc tranh cãi đã nổ ra, về việc bàn thắng của Rooney liệu có đẹp hơn pha ghi bàn kinh điển mà David Beckham thực hiện năm 1996 vào lưới Wimbledon. Rất khó trả lời chính xác. Nhưng khi các phóng viên đặt câu hỏi này với Rooney, anh đáp không do dự: “Dĩ nhiên là bàn của tôi đẹp hơn”. 

Và lần này, không nghi ngờ gì về việc tiền đạo người Anh vẫn giữ quan điểm đó nếu một cuộc so sánh với Beckham lại được đặt ra. Sau trận đấu nói trên, Rooney cho biết “đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi” và thậm chí, “tôi cho rằng, mình chưa từng thực hiện được pha dứt điểm nào tốt hơn trước đây”. 



Đến đây thì những người từng đánh giá thấp Rooney buộc phải nhớ về câu nói của vị tướng người Mỹ là Douglas MacArthur, rằng “những người lính già không bao giờ chết” và riêng với trường hợp của R10, một chiến thần dũng mãnh, quá trình “tan biến vào hư vô” đang trở nên chậm hơn. 

Chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Anh và M.U đã cho thấy, anh không trở lại Everton để dưỡng già. Ở tuổi 32, Rooney vẫn duy trì thói quen tạo ra siêu phẩm để làm dày danh sách gồm những bàn thắng vào lưới Arsenal năm 2002, pha volley cháy lưới Newcastle năm 2005, cú lốp bóng qua đầu David James năm 2007, tuyệt tác ở trận gặp Nga tại vòng loại Euro 2008 hay pha “ngả bàn đèn” ở derby Manchester năm 2011. 


Một Rooney sát thủ đang trở lại

Không chỉ chất, Rooney còn gây ấn tượng về lượng bàn thắng, với một hat-trick. Trước bàn thắng ảo diệu từ giữa sân đã được mô tả ở trên, Rooney đã có 2 pha lập công khác vào lưới Hart để có cú hat-trick đầu tiên kể từ khi trở lại Everton, cũng là thứ 9 trong cả sự nghiệp. Một chi tiết đáng lưu ý là lần gần nhất mà R10 ghi 3 bàn thắng trong một trận đã cách đây 2.272 ngày, tức là hơn 6 năm, kể từ tháng 9/2011. Trong lịch sử Premier League, chưa từng có cầu thủ nào phải đợi lâu hơn thế giữa hai cú hat-trick. 

Mặc dù vậy, điều này càng nhấn mạnh về khả năng chiến đấu quật cường của tiền đạo 32 tuổi để không bị lãng quên. Sir Alex Ferguson từng nói: “Sự thôi thúc chiến đấu và ngọn lửa đam mê không khi nào tàn lụi trong con người Rooney”. Nhận định này tuyệt đối đúng! Trận đấu đêm thứ Tư vừa qua là ví dụ rất điển hình. 


Để được ra sân, anh chấp nhận lùi xuống đá tiền vệ trung tâm rồi tỏa sáng ở vị trí đó. Dù không chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng R10 vẫn là người chạm bóng (78) và dứt điểm (4) nhiều nhất. Anh cũng tích cực hỗ trợ phòng ngự với 4 lần phá bóng giải nguy và 2 pha tắc bóng, đánh chặn quan trọng. Trong 84 phút, đội trưởng của Everton không khi nào ngừng chạy và luôn cố gắng để có mặt ở những điểm nóng nhất. Với nỗ lực của anh, Everton hồi sinh trước cả khi “người cứu hộ” Sam Allardyce bắt tay vào công việc. 

Cũng không hề quá khi nói rằng, một Rooney sát thủ đang trở lại! Mới sau 12 trận Premier League mùa này, anh đã có 7 bàn thắng, nhiều hơn toàn bộ mùa giải trước (5). Gã Shrek cũng chỉ cần 20 cú dứt điểm để vươn tới thành tích đó, đạt tỷ lệ thành bàn cao nhất trong sự nghiệp: 35%. Trong số 10 chân sút đứng đầu danh sách Vua phá lưới hiện tại, không một ai có khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn tốt hơn Rooney, kể cả Raheem Sterling (32%). 

Thời gian đang cố đẩy Rooney vào quá khứ, nhưng nó đã bị khuất phục bởi tinh thần mạnh mẽ và ý chí chiến đấu không ngơi nghỉ của ngôi sao 32 tuổi. Một chiến thắng thật đẹp cho một cầu thủ vĩ đại.   

Rooney ghi bàn đều đặn hơn hẳn Lukaku
Tại Premier League mùa này, Rooney chỉ ra sân 914 phút và với 7 bàn thắng đã ghi, có nghĩa là anh chỉ cần trung bình 130 phút để có một pha lập công. Hiệu suất này nhanh gấp đôi mùa trước (308 phút) và là tốt nhất của R10 kể từ sau mùa 2011/12. Chưa hết, tốc độ làm bàn của anh cũng ăn đứt Lukaku, tiền đạo trị giá 75 triệu bảng phải đợi 157 phút để ghi một bàn cho M.U.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x