CUỘC SỐNG CỦA WAYNE ROONEY TRÊN ĐẤT MỸ

Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên

MINH TÂM
16:07 ngày 20-03-2019
Tới thời điểm hiện tại, Wayne Rooney đã có 9 tháng sống trên đất Mỹ. Sau nhiều năm xuống dốc, sự nghiệp của cựu thủ quân ĐT Anh đã có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Rooney tiếp tục chìm trong bê bối. Anh say rượu, cặp kè với gái lạ và đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên

Tỏa sáng lúc xế chiều

Sau thời gian dài, cái tên Wayne Rooney mới lại xuất hiện trên các trang báo thể thao Anh ở một vị trí trang trọng. Cuối tuần qua, tiền đạo đang nắm giữ một loạt kỷ lục của bóng đá Anh đã tỏa sáng rực rỡ. Anh lập hat-trick, giúp DC United nghiền nát Real Salt Lake với tỷ số 5-0 trên sân nhà. Đây đã là bàn thắng thứ 15 của Rooney qua 22 trận đấu dưới màu áo DC United. Hiệu suất làm bàn lên đến 0,68 bàn/trận có thể xem là thành công với một tiền đạo đã 33 tuổi như Rooney. Ngoài ra, cựu thủ quân ĐT Anh còn có 7 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. So với những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) như David Villa, Ashley Cole… thì màn trình diễn của Rooney ấn tượng hơn rất nhiều.

Cuối tuần qua, Rooney được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 3 MLS. Đó là sự thừa nhận cho khả năng chơi bóng của tiền đạo lão tướng này trên đất Mỹ. Ở tuổi 33, Rooney như đang bước vào giai đoạn “hồi xuân” của sự nghiệp. Anh di chuyển không biết mệt, dứt điểm tinh tế và có được sự nhạy cảm khi đứng trước cầu môn. Đấy là điểm khác biệt giữa Rooney hiện nay với giai đoạn cuối khoác áo Man United và Everton.


Chỉ 9 tháng qua Mỹ chơi bóng, Rooney đã tạo dựng một hình ảnh khác trên sân cỏ. Anh chứng minh rằng việc đầu quân cho DC United không phải nhằm mục tiêu dưỡng già. Quyết định đến Mỹ của Rooney đã mở ra trang mới trong sự nghiệp tưởng như đã đến thời tàn lụi.

Cuộc hôn nhân đang trôi tới bờ vực

Trái với sự nghiệp trên đà hồi phục, cuộc sống riêng của Rooney lại chìm trong bê bối. Vài tháng sau khi chuyển qua Mỹ chơi bóng, chàng tiền đạo nổi danh một thời của bóng đá Anh đã gặp rắc rối. Anh xuất hiện tại sân bay Washington-Dulles trong tình trạng say xỉn. Chưa dừng lại ở đó, Rooney còn chửi mắng nhân viên sân bay. Các báo ở Anh đưa tin, chân sút 33 tuổi này đã bị cảnh sát bắt giữ và chỉ được tự do sau khi đóng tiền phạt.

Đấy chỉ là khởi đầu cho cuộc sống bê bối của Rooney trên đất Mỹ. Không lâu sau, anh bị phát hiện lê la ở các quán rượu suốt 10 tiếng. Không dừng lại ở đó, hình ảnh Rooney cặp kè với gái lạ cũng xuất hiện trên mặt báo. Những scandal liên tiếp mà cựu thủ quân ĐT Anh tạo ra dường như đã vượt quá sức chịu đựng của cô vợ Coleen. Mới đây, Coleen đã tháo nhẫn cưới và thường xuyên xuất hiện một mình tại các sự kiện. Hồi cuối tháng 2, Coleen đưa con đi nghỉ mà không có sự tham gia của Rooney. Hình ảnh Coleen đầu bù tóc rối xoay xở với đám vali ở sân bay cho thấy bà mẹ 4 con này đang cố một mình làm mọi việc mà không cần ông chồng cầu thủ bên cạnh.

Liên tiếp dính scandal và bị vợ dọa bỏ, Rooney vẫn chơi rất tốt trong màu áo DC United
Liên tiếp dính scandal và bị vợ dọa bỏ, Rooney vẫn chơi rất tốt trong màu áo DC United

Theo chia sẻ của một nguồn tin thân cận gia đình Rooney, Coleen đã phản ứng rất mạnh mẽ trước các scandal mà cựu tiền đạo Man United gây ra. Nguồn tin này cũng cho biết, Rooney dù đã 33 tuổi nhưng cư xử như một đứa trẻ mới lớn. Sau giờ tập luyện và thi đấu, anh trở về nhà và chui vào căn phòng đóng kín cửa để uống bia và chơi game. Thời gian giao tiếp giữa Rooney và vợ con rất ít. Chính điều đó cùng với việc đang phải thích nghi với cuộc sống mới còn ít nhiều lạ lẫm trên đất Mỹ đã khiến Coleen nổi điên.

Điều ngạc nhiên là trong hoàn cảnh gặp vô số rắc rối ở cuộc sống riêng thì sự nghiệp của Rooney lại hồi phục. Anh thăng hoa trên sân cỏ và trở thành đầu tàu hàng công của DC United. Xem ra, dù ở Anh hay Mỹ, Rooney vẫn biết cách để mọi người biết đến mình theo cách này hay cách khác. Tiền đạo lão làng này là con người chứa đựng nhiều khối mâu thuẫn. Anh giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Anh nhưng lại hiếm khi tỏa sáng ở các sân chơi lớn. Rooney cũng từng hưởng mức lương cao nhất của bóng đá xứ sương mù, song đó lại là giai đoạn anh thi đấu bết bát nhất dưới màu áo Man United. Giờ đây, khi gia đình lục đục, thì Rooney lại hồi sinh trên sân cỏ. Ở tuổi 33, chân sút này vẫn biết cách làm NHM bất ngờ.

Rooney có thể đi cai nghiện lần hai
Để cứu vãn hôn nhân, Rooney có thể sẽ đi cai nghiện rượu lần hai. Trước đó, cựu tiền đạo của Man United từng một lần tham dự khóa cai nghiện rượu ở quê nhà hồi năm 2016. Cô vợ Coleen mới đây đã yêu cầu Rooney phải chấm dứt rượu chè, sau khi tiền đạo này vướng phải vô số rắc rối liên quan đến hơi men.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

    Marcus Rashford vừa chia sẻ về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình.

  • Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh Alessandro Nesta: Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh

    Tháng 3/1976, bộ phim kinh điển “Bay trên tổ chim cúc cu” khuynh đảo các phòng vé tại Italia khi ra rạp trên xứ mì ống. Nhưng nói về tháng 3/1976 thì người Italia về sau nhớ nhất ngày 19. Đó là ngày chào đời của Alessandro Nesta, ngôi sao mà người ta chỉ có thể dành từ “đẹp” khi nói về anh, ngay cả với những gì mong manh nhất của anh.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó

    Hẳn rất nhiều độc giả của Bongdaplus, nhất là những người lớn lên ở miền quê, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp một gánh hát ở thành phố về, trương băng rôn toàn những ngôi sao Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh… Gom góp tiền tiết kiệm để mua vé, vào rồi chờ mãi chẳng thấy thần tượng đâu mà chỉ có toàn những cái tên lạ hoắc đang rên rỉ trên sân khấu.

  • Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato

    Alexandre Pato vừa trở thành cầu thủ tự do sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc. Cay đắng hơn, anh phải tự bỏ tiền đền bù hợp đồng với CLB Tianjin Tianhai. Ở tuổi 29, Pato bơ vơ thất nghiệp khi luôn cập bến những CLB khiến anh lao đao vì sai lầm chủ quan của họ.

  • Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình

    Làng túc cầu nữ vừa cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, sau khi 2 ngôi sao Ali Krieger và Ashlyn Harris tuyên bố đính hôn, mở ra một chương mới cho thiên tình sử ngọt ngào của họ. Đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xuất hiện một đám cưới đồng tính.

  • Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

    Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.

  • Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng

    Gerard Pique vừa ghi bàn trong trận Barcelona đại thắng Lyon rạng sáng qua, củng cố vị thế hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Champions League từ trước tới nay. Không chỉ là hậu vệ giỏi ghi bàn, Pique còn giỏi nhiều thứ với bộ óc thông minh hiếm thấy. Tố chất lãnh đạo của Pique đi kèm cả với thói gia trưởng.

  • Lionel Messi siêu sao 'tĩnh lặng' Lionel Messi, siêu sao 'tĩnh lặng'

    Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời. Cú đúp bàn thắng và kiến tạo trong trận gặp Lyon chỉ là một trong hàng nghìn ví dụ về sự phi thường của El Pulga. Nhưng Messi, như thường lệ, vẫn né tránh các câu hỏi liên quan tới mình. Anh ca ngợi người đồng đội Suarez và không quên tán dương cú hat-trick của Ronaldo...

  • Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười

    Hôm nay, Nicolas Anelka đón sinh nhật thứ 40. Anh đã không còn là nỗi khiếp sợ với các thủ môn nữa, sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu kinh qua… 12 CLB khác nhau. Anelka lẽ ra đã không phải lang bạt đến thế nếu như anh có nhiều hơn những nụ cười và không làm “Kẻ hờn dỗi”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì! Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì!

    Số phận chung của những người hùng là gì? Đó là sự phủ nhận. Ừ, công nhận Cristiano Ronaldo cũng kinh thật đấy. Nhưng có là cái quái gì?

  • Lăng kính: Ngân Hà đã chết và Zizou cũng khác Lăng kính: Dải ngân hà đã chết và Zizou cũng đã khác

    Tất cả đang nói về việc Zinedine Zidane lần thứ hai tắm trên dòng sông Real Madrid với quyết định trở lại. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x