Wenger và trận cuối ở Emirates: Chút chạnh lòng cho người ra đi

Hà Trang
16:49 ngày 06-05-2018
Vận một bộ đồ dễ dãi, Arsene Wenger xem như đã chẳng còn nuối tiếc gì trong ngày thi đấu cuối cùng tại Emirates với tư cách là HLV của Arsenal.
Wenger và trận cuối ở Emirates: Chút chạnh lòng cho người ra đi
Sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, Wenger làm một vòng đi dạo quanh Emirates. Điều đặc biệt là ông mặc một bộ đồ thể thao, với giày sneaker và áo có... mũ, không giống phong cách thường ngày của Giáo sư một chút nào. Ai đó đã giấu đi bộ suit của ông rồi chăng?

Sẽ chẳng có ai đánh giá cách phối đồ của Wenger nếu đây không phải là ngày thi đấu cuối cùng của ông tại Emirates với tư cách là HLV. Trên một SVĐ trống không, chụp một bức ảnh kỷ niệm, đúng như những gì ông từng làm 22 năm trước, có lẽ cần chỉn chu hơn đôi chút.

Wenger dường như không có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày cuối cùng ở Emirates
Wenger dường như không có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày cuối cùng ở Emirates

Khác biệt hoàn toàn so với thời ông mới đến Arsenal
Khác biệt hoàn toàn so với thời ông mới đến Arsenal

Tầm 4h chiều (giờ Anh), Arsenal sẽ đối đầu với Burnley. Sau trận đấu đó là bữa tiệc chia tay dành cho Wenger. Dù muốn hay không, chiến lược gia 68 tuổi vẫn phải làm nhân vật chính, từ đầu chí cuối. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài ở Bắc London.

Sau hôm nay sẽ là gì? Hai trận đấu thủ tục nữa với Leicester và Hudersfield. Nói là thủ tục bởi Arsenal có thắng cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. Họ sẽ tham dự Europa League, chứ không phải Champions League vào mùa tới. Mùa giải này coi như đã kết thúc, thực ra nó đã kết thúc từ lâu và chỉ lê lết tồn tại dưới dạng lý thuyết.

Sau cả thảy 3 trận đấu kể trên, Wenger sẽ dừng lại nhưng Arsenal thì không. Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè đã được thiết lập. Pháo thủ sẽ đối đầu với Atletico Madrid, PSG, Chelsea vào tháng 7 tới, dưới trướng một HLV khác. Có thể là Patrick Vieira, Mikel Arteta, Thierry Henry, Julian Nagelsmann, Max Allegri...

Nụ cười này có thực sự thanh thản
Nụ cười này có thực sự thanh thản

Là ai đi chăng nữa thì sẽ trở thành mối bận tâm sau này của Emirates. Sân đấu Wenger dồn tâm sức xây dựng sẽ phụng sự một cái tên khác, sau ngày hôm nay, thật khó để chấp nhận điều đó.

Thật trùng hợp, trong ngày cuối của Wenger tại Emirates, một đối thủ tri kỷ, người vừa tặng quà ông tại Old Trafford cuối tuần trước, Sir Alex Ferguson phải vào viện cấp cứu vì xuất huyết não. Đó là thông tin gây chấn động toàn bộ thế giới bóng đá. 

Wenger và Sir Alex cách đây 1 tuần
Wenger và Sir Alex cách đây 1 tuần

Sự quan tâm của làng túc cầu dồn cả về Máy sấy tóc. Kể cả khi Sir Alex đã nghỉ hưu suốt 5 năm qua, người ta vẫn chưa bao giờ ngừng nói về ông, ngừng nuối tiếc về một đế chế Man United hùng mạnh. Wenger có được như vậy sau 5 năm nữa? Hay chí ít, là một chút chú ý trong hôm nay, một ngày đặc biệt này? 

Wenger chắc chắn không ghen tỵ với Sir Alex khi nhìn vào tình cảnh của ông bạn già. Chỉ là một chút chạnh lòng khi nhớ ra Wenger sẽ tạm biệt fan bằng những món thừa kế gây tranh cãi, những rắc rối cho người kế nhiệm và cả một cái kết không trọn vẹn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x