BẠN ĐỌC VIẾT
Wesley Sneijder: Viết cho anh, người hùng thăng trầm!
Wesley Sneijder, cái tên đã trở thành biểu tượng cho một thời đại oai hùng với cú ăn ba lịch sử cùng Inter Milan.
Chắc hẳn các anh em Interista vẫn còn nhớ như in cái ngày 27 tháng 8 năm 2009, Sneijder đã được Inter mua lại từ Real Madrid với phí chuyển nhượng 15 triệu euro cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Thời điểm đó các Interista mừng như bắt được vàng khi đội bóng đã sở hữu được một trong những ngôi sao lúc bấy giờ của bóng đá thế giới. Sự chờ đợi, hồi hộp và háo hức đan xen lẫn nhau tồn tại trong hầu hết các Interista thời điểm đó. Ngay cả bản thân người viết bài này cũng cảm thấy bồi hồi khi nhắc đến bản hợp đồng của Sneijder. Cái tên cũng nói lên sự minh chứng cho thành công trong thời đại hào hùng ăn ba lịch sử của Inter nói riêng và cho cả bóng đá Ý đến tận bây giờ nói chung.
Ngay khi vừa chuyển đến Inter, “Người đặc biệt “ Jose Mourinho đã tung ngay anh vào sân đá ở vị trí tiền vệ trong trận Derby thành Milano gặp AC Milan vào ngày 30 tháng 8. Màn trình diễn ấn tượng của anh đã đem về chiến thắng 4-0 cho Inter. Ngoài ra, Sneijder còn góp công lớn khi khiến cho tiền vệ Gennaro Gattuso đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo với anh và bị truất quyền thi đấu. Có thể nói sự nghiệp của Sneijder khi đến với Inter như cá gặp nước vậy.
Thành công ở lối đá đơn giản nhưng pha lẫn trong đó là kỹ thuật tinh tế cùng với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời , Sneijder ko sở hữu kỹ thuật lắt léo như người đồng hương Van der Vaar, ko có những bước chạy thần tốc cùng thể lực siêu đỉnh như Dirk Kuyt nhưng ở trong anh là cả một bộ não tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật rất tốt cùng với lối thi đấu hiện đại, giữ banh rất chắc của mình. Phải nói rằng khi đó mọi đường banh của Inter đều phải qua chân anh, anh là vị trí trọng tâm để phát động tấn công của Inter . Và đương nhiên sự thành công của anh cũng mang đến cho Inter một mùa giải lịch sử của dân tộc, của cả Serie A khi lần đầu tiên cho một CLB ở Ý giành cú ăn ba vĩ đại trong năm đó bao gồm Serie A, Coppa Italia và Champion League. Một sự tự hào to lớn và niềm hạnh phúc vô vàn cho các Interista.
Chưa dừng lại ở đó khi sự nghiệp cá nhân của anh lại tiếp tục phát triển trên đội tuyển quốc gia Hà Lan khi anh cũng chính là người góp công lớn cho sự thành công vang dội của đội tuyển nước nhà khi đá ở WC 2010 , anh liên tục được bình bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận đấu , một điều rất hiếm hoi cho một cầu thủ cá nhân được bầu chọn liên tục như vậy , chưa dừng lại ở đó anh còn được bình chọn trong đội hình tiêu biểu của WC 2010 , danh hiệu chiếc giày đồng và quả bóng bạc của WC 2010 , mọi danh hiệu cao quý anh đều thâu tóm cùng sự thành công vang dội của tuyển . Có thể nói năm 2010 là năm đạt đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của anh gắn liền với Inter và Hà Lan. Nhưng cuộc đời đâu mấy ai biết được chữ ngờ. Sau thành công đó mọi thứ đã bước sang trang khác.
Nốt trầm trong cuộc đời sự nghiệp của Sneijder.
Có thể nói rằng khi con người ta thành công thì lẫn trong đó luôn có sự đố kỵ , ganh ghét và những thế lực ngầm che cả bầu trời cho sự trong sạch của cái gọi là công lý, sự bất công trong bóng đá. Và Sneijder chính là nạn nhân thiệt hại nặng nhất thời điểm đó. Ai ai cũng đều thấy, ai ai cũng đều chứng kiến và hơn ai hết nỗi đau nhất chính là anh và các Interista lúc bấy giờ. Đương nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó, khi mà mọi sự thành công đến với mình quá nhiều thì đó phải là một sự kết thúc với một con đường màu xanh tuyệt vời, con đường minh chứng cho sự hoàn hảo và cái kết đẹp hay còn gọi là happy ending.
Thời điểm đó khi ai ai cũng đều cho cái kết ko thể tuyệt vời hơn cho Sneijder khi tin rằng anh sẽ nhận danh hiệu cao quý nhất ở một đời cầu thủ là quả bóng vàng Châu Âu. Minh chứng cho sự nghiệp vang dội của mình khi mà trước đó mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB hay đội tuyển anh đều có tất cả . Chỉ còn chờ cái chốt và cái kết đẹp nhất cho anh , cho Sneijder mà thôi.
Năm đó QBV rơi vào tay Messi, có thể nói ngay cả các Cule chân chính họ cũng rất bất ngờ với cái danh sách rút gọn có tên Messi này , Xavi hay Inesta thì xuất sắc lúc đó ko nói tới nhưng với Messi, năm đó xin thưa rằng Messi chẳng thể hiện được điều gì gọi là xuất sắc cả , chỉ là con số 0 tròn trĩnh ở giải đấu lớn năm đó . Ngược lại khi chính Sneijder mới là người xuất sắc hơn tất cả mọi thứ ở anh khi so với Messi, linh hồn của Inter và Hà Lan, đoạt nhiều danh hiệu cao quý nhất năm đó nhưng sự bất công đã ngăn cho anh đến với danh hiệu cao quý này , nhiều ý kiến trái chiều xung quang QBV gây tranh cãi này nhưng mọi quyết định đã được chốt sổ và cái sự công bằng đã ko được thực thi . Vết nhơ đã tồn tại và nốt trầm trong sự nghiệp của anh đã thắt lại ngay từ đó .
Thật sự buồn cho anh khi ko có một cái kết đẹp. Nhưng đối với các Interista thì anh vẫn chính là QBV năm đó và mãi mãi đối với các Interista, một sự công nhận xứng đáng dành cho anh. Tình cảm luôn yêu thương đong đầy. Sự chính nghĩa luôn luôn được tồn tại .
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn