West Ham vs Chelsea: Không kém khí chất đại chiến

Kinh Thi Kinh Thi
17:47 ngày 06-03-2017
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ bước vào trận đấu muộn vòng 27 với West Ham. Đây không phải là cuộc đấu sống mái, nhưng lại hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đều có thừa phẩm chất để tạo nên kịch tính.
West Ham vs Chelsea: Không kém khí chất đại chiến
Kết quả nào cũng có thể xảy ra trên sân cỏ Anh - và đấy là một trong những đặc điểm nổi bật nhất ở quê hương bóng đá. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà giới quan sát có thể ngờ vực chuyện Chelsea sẽ vô địch Premier League mùa này, với khoảng cách quá an toàn như hiện nay. Đành rằng Chelsea không thể thắng mãi, nhưng điều quan trọng là các đội mạnh còn lại cũng sẽ mất điểm. Tottenham, Liverpool, Man City, Arsenal cứ thay nhau gục ngã trong 6 vòng gần đây. Chỉ có M.U không thua. Nhưng, hòa 4 trong 6 trận gần nhất thì còn tệ hơn là thua 2 trận.

Trước một West Ham đang đứng giữa bảng, người ta chờ xem đội bóng của HLV Antonio Conte lại chiến thắng để củng cố tình thế an toàn. Có thể, nhưng củng cố được hay không thì cũng... quá an toàn rồi. Đây sẽ là trận đấu để phục vụ những ai thích xem bóng đá qua khía cạnh giải trí. Xem đội đầu bảng ra sân với tinh thần hướng đến chiến thắng, nhưng không chịu đựng áp lực phải thắng. Xem đội giữa bảng ra sân trong tư thế đội yếu nhưng không đi liền với tinh thần của một đội yếu.

HLV Slaven Bilic của West Ham vừa nói một câu “nghe cũng được”: ông thà chấp nhận một mùa bóng thất bại còn hơn hướng đến một mùa bóng tẻ nhạt. Đội bóng của Bilic có thể thắng hoặc thua, nhưng họ phải để lại được hình ảnh đáng nhớ (đáng nhớ theo nghĩa tích cực, hẳn nhiên rồi), chứ không muốn rời sân với sự an toàn trong quên lãng. Nói cũng chỉ là... nói. Nhưng với một nhân vật đầy nghệ sỹ tính, lại thông minh như Bilic, giới quan sát có thể tin rằng ông... nói thật.


Mùa bóng của West Ham quả đã... vứt đi ngay từ những vòng đầu tiên. Họ liên tục thua và rơi vào khu vực có nguy cơ rớt hạng. Đấy không còn là “con ngựa ô” dũng mãnh như mùa trước nữa. Đội bóng của Bilic còn không qua nổi vòng loại Europa League. Rồi xuất hiện vấn đề từ cổ động viên. Dimitry Payet về Pháp khoác áo Marseille, dù anh chỉ vừa ký bản hợp đồng mới với West Ham vào năm ngoái. Bản thân Bilic cũng đã đối diện với kết cục “bị sa thải”.

Đúng là thất bại “toàn tập”, nhất là khi so sánh với mùa bóng trước. West Ham đã lập kỷ lục nội bộ về điểm số và số bàn thắng trong một mùa bóng ở Premier League. Nhưng đúng là dù thất bại, West Ham cứ phải có chuyện để nhớ. Họ không giống Stoke, Bournemouth hoặc Burnley - các đội thành công trong thầm lặng. Giờ thì mọi chuyện đã qua. West Ham khởi sắc và leo dần lên khu vực giữa bảng, với chỉ 3 trận thua trong 12 vòng đấu gần đây. Liverpool, Man City hoặc Arsenal cũng như thế là cùng. 

Trên thực tế, West Ham quả đã để lại hình ảnh mà Bilic nói đến. Họ phòng thủ kiên cường, nhưng chẳng phải khi nào cũng thủ. Họ ghi bàn không nhiều, nhưng lại có nhiều bàn thắng đẹp. Họ luôn có cái để xem, và để nhớ. Giới hâm mộ trung lập sẽ không sợ buồn ngủ trước một trận đấu có West Ham. Và tất nhiên, càng không thể có một trận đấu vô nghĩa với sự hiện diện của Chelsea. Cuộc so tài West Ham - Chelsea ở vòng đấu này do vậy sẽ rất hấp dẫn. Người ta không quá xem trọng vấn đề thắng thua, nhưng cũng chẳng hề bỏ qua điều ấy. 

West Ham đã thua Arsenal, Man City, M.U tại sân nhà (thủng lưới 11 bàn trong 3 trận ấy). Họ chưa đón tiếp 3 đội còn lại trong Top 6. Nhưng, vì cái sự thanh thản đã nêu, không chắc là West Ham sẽ lại thua Chelsea. Ngược lại, Chelsea chắc chắn có thể hướng tới mục tiêu lấy trọn 3 điểm và họ cũng dễ đá hơn bởi đội chủ nhà không giống như một Burnley tử thủ cách đây vài tuần. Và sau bao điều, tóm lại đây sẽ là trận đấu “chuẩn Anh”. Điều gì cũng có thể xảy ra trên sân cỏ Anh!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x