Wolfsburg, “Bầy sói” trên bờ vực... tuyệt chủng!

Mạnh Đức
06:47 ngày 11-08-2016
Tương lai Wolfsburg đang bị phủ một màu xám xịt sau tuyên bố muốn ra đi của Julian Draxler. Bởi ẩn đằng sau tuyên bố đó là một câu chuyện dài và buồn về Bầy sói...
Wolfsburg, “Bầy sói” trên bờ vực... tuyệt chủng!

“BREMEN THỨ 2”

Giữa Wolfsburg và Bremen có khá nhiều điểm tương đồng. Cả 2 đều đã vô địch Đức, được kỳ vọng sẽ phá sự độc tôn của Bayern. Bremen từng là nỗi ác mộng của Bayern với những chiến thắng ấn tượng khi đối đầu với đội bóng này. Wolfsburg cũng làm được điều đó với 2 chiến thắng 5-1 (mùa 2008/09) hay 4-1 (2014/15). Một điểm giống nhau nữa là Bremen từ khi thăng hoa cho tới khi lụi tàn được dẫn dắt bởi GĐĐH Klaus Allofs, người đang đảm nhận cương vị tương tự tại Wolfsburg.

Bremen trong nhiều năm gần đây chỉ vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Wolfsburg sau tuyên bố “cạnh tranh với Bayern” cũng đang tụt dốc không phanh. Những gì đang diễn ra tại đội bóng này cho thấy họ đang trên đường trở thành một Bremen thứ 2.

Cuộc khủng hoảng mà công ty chủ quản Volkswagen phải đối mặt khiến cho những khoản viện trợ cho Wolfsburg bị cắt giảm. Điều đó khiến cho Wolfsburg chịu ảnh hưởng nặng nề cả về tài chính lẫn tinh thần. Nhưng đó chỉ là một trong 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân còn lại là sự thiếu quyết tâm của Wolfsburg trong nỗ lực vươn lên trở thành một ông lớn, thông qua việc họ sẵn sàng bán những cầu thủ ngôi sao nếu được giá. Wolfsburg từng bán Edin Dzeko rồi Kevin de Bruyne, những ngôi sao sáng giá nhất của họ để thu về những khoản tiền lớn. Và sau những lần như thế, sức mạnh của họ suy yếu, giống như Bremen năm nào.


AI CHẠY KHỎI CON TÀU ĐẮM

Quá trình chuẩn bị của Wolfsburg cho mùa giải mới cũng rất bất ổn. Wolfsburg bán Andre Schuerrle, Max Kruse để thu về 37,5 triệu euro. Không thể giữ chân Naldo ở lại đội bóng. Bầy sói dù chi tới 42 triệu euro để mua cầu thủ nhưng đều là những cái tên mới nổi như Josip Brekalo hay Yannick Gerhardt hoặc sắp “hết đát” như Jakub Blaszczykowski.

Nhưng đáng lo hơn cả là một làn sóng tháo chạy khỏi con tàu đắm đã được kích hoạt. Cầu thủ nổ phát súng đầu tiên chính là Julian Draxler, người đã chơi ấn tượng trong màu áo ĐT Đức tại EURO 2016. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đầy không lâu, Draxler tuyên bố anh “muốn ra đi”. Với tuyên bố trên, Draxler phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ những người làm quản lý. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ có thể thông cảm cho Draxler bởi anh muốn rời Wolfsburg để “tìm một đội bóng có tham vọng thực sự”.

Sẽ rất khó cho Wolfsburg có thể giữ chân Draxler khi cả Arsenal và Juventus đang quan tâm tới tiền vệ này. Thế nên, việc báo chí Đức loan tin Bầy sói đang tìm kiếm người thay thế Draxler là hoàn toàn có cơ sở.

Draxler là cầu thủ duy nhất lên tiếng, song không phải là người duy nhất muốn rời đội bóng. Hậu vệ trái Ricardo Rodriguez cách đây không lâu cũng bóng gió về chuyện ra đi. Real là đội bóng quan tâm tới Rodriguez lâu nay. Họ đang chèo kéo David Alaba của Bayern nhưng trong trường hợp không thể chiêu mộ tuyển thủ Áo, Rodriguez sẽ được tính tới. Khi đó, sẽ thật khó để Wolfsburg có thể giữ tuyển thủ Thụy Sỹ. Trong khi Daniel Caligiuri cũng vừa từ chối gia hạn, khiến Wolfsburg đang phải tính tới chuyện bán anh khi hợp đồng của cầu thủ người Italia chỉ còn thời hạn tới 2017.

Với sự chuẩn bị không tốt về mặt nhân sự và đang đứng trước nguy cơ tiếp tục mất thêm những cầu thủ chất lượng trong đội hình, mùa giải 2016/17 hứa hẹn sẽ đầy sóng gió với Bầy sói. Mục tiêu trở lại nhóm dự cúp châu Âu của Wolfsburg cũng vì thế có thể sẽ không còn thực tế, nhất là khi các đội bóng khác tại Bundesliga đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới.

Draxler khiến Vieirinha nghỉ 6 tuần

Draxler không chỉ làm loạn Wolfsburg với tuyên bố ra đi. Ở buổi tập cách đây ít hôm, trong một tình huống tranh chấp, Draxler đã khiến Vieirinha (ảnh) chấn thương và phải rời xa sân cỏ 6 tuần. Vieirinha cùng với Sebastian Jung, Maximilian Arnold và Bruno Henrique là những cầu thủ hiện phải nghỉ thi đấu dài hạn của Wolfsburg.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern Munich mùa giải 2016/17: Thống trị quốc nội, hướng ra trời Âu Bayern Munich mùa giải 2016/17: Thống trị quốc nội, hướng ra trời Âu

    Với đội hình chất lượng cùng HLV dạn dày kinh nghiệm Carlo Ancelotti, mục tiêu của Bayern Munich trong mùa giải mới là tiếp tục thống trị giải quốc nội, đồng thời hướng tới chức vô địch Champions League.

  • Mãn án tù, Uli Hoeness lập tức tranh cử Chủ tịch Bayern Mãn án tù, Uli Hoeness lập tức tranh cử Chủ tịch Bayern

    Cựu Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness sẽ ra ứng cử lại vị trí này sau khi mãn hạn tù do trốn thuế mà ông vướng phải giai đoạn còn đương chức.

  • Bayern kết thúc ICC 2016: Nét phác họa đầu tiên của Ancelotti Bayern kết thúc ICC 2016: Nét phác họa đầu tiên của Ancelotti

    Thua Real 0-1, Bayern đã khép lại tour du đấu Mỹ và cũng là khép lại nửa đầu của giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù chưa thực sự rõ ràng, nhưng những gì HLV Carlo Ancelotti đang làm là cơ sở để chờ đợi vào một hình ảnh tươi mới hơn của Bayern...

  • Ancelotti đóng cánh cửa trở lại Bayern của Schweinsteiger Ancelotti đóng cánh cửa trở lại Bayern của Schweinsteiger

    Tân HLV của Bayern Munich, Carlo Ancelotti đã bác bỏ khả năng tiền vệ Bastian Schweinsteiger sẽ trở lại sân Allianz Arena mùa Hè này.

  • Franck Ribery gây rối ở Bayern: Hai bộ mặt của Gã mặt sẹo Franck Ribery gây rối ở Bayern: Hai bộ mặt của Gã mặt sẹo

    Franck Ribery đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày đầu Bayern dưới triều đại Carlo Ancelotti. Nhưng ngoài dấu ấn chuyên môn, Gã mặt sẹo còn gây chú ý với những rắc rối không đáng có...

  • Sao Wolfsburg chấn thương gãy cổ kinh hoàng Sao Wolfsburg chấn thương gãy cổ kinh hoàng

    Tiền vệ Josuha Guilavogui của Wolfsburg đã gãy cổ trong trận đấu mới đây của đội nhà. Rất may là cầu thủ người Pháp không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

  • Schalke “đi chợ” bằng tiền… bán Sane Schalke “đi chợ” bằng tiền… bán Sane

    Theo báo chí Đức, Schalke đã đạt được thỏa thuận bán Leroy Sane cho Man City với giá 37 triệu euro, kèm điều khoản có thể tăng lên thành 55 triệu euro. Và ngay từ thời điểm này, GĐĐH Christian Heidel đã tính tới việc tăng cường lực lượng từ tiền bán ngôi sao trẻ này.

  • Dortmund nhận nhiều tín hiệu tích cực sau chuyến du đấu Trung Quốc Dortmund nhận nhiều tín hiệu tích cực sau chuyến du đấu Trung Quốc

    Dortmund đã thể hiện sức sống mới rất đáng lạc quan trong chuyến du đấu vừa qua tới Trung Quốc. Nhìn cách Dortmund lần lượt hạ Man United 4-1 và chỉ chịu thua Man City trong loạt đá luân lưu, không mấy người còn nhớ lại chuyện họ vừa phải chia tay 3 trụ cột Hummels - Guendogan - Mkhitaryan nữa.

  • Ancelotti đối mặt rắc rối đầu tiên ở Bayern Ancelotti đối mặt rắc rối đầu tiên ở Bayern

    Bayern gây thất vọng khi hòa Milan 3-3 sau 90 phút và để thua đội bóng Italia 3-5 trong loạt luân lưu ở giải giao hữu ICC 2016 vào sáng qua trên đất Mỹ. Kết quả không phải là vấn đề lớn nhưng rõ ràng trận đấu cho thấy tân HLV Carlo Ancelotti đã phải đối mặt với những khó khăn đầu tiên…

  • Aubameyang muốn ở lại Dortmund Aubameyang muốn ở lại Dortmund

    Câu chuyện tưởng sẽ “dài kỳ” về tương lai của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có vẻ như đã đi đến hồi kết. Chính chân sút này đã dội nước lạnh vào những tin đồn gắn anh với Man City và Real Madrid bằng tuyên bố muốn ở lại và giành những danh hiệu với Dortmund.

  • Bundesliga, điểm đến lý tưởng của các sao mai Bundesliga, điểm đến lý tưởng của các sao mai

    Không hẹn mà gặp, hàng loạt tài năng trẻ như Renato Sanches, Emre Mor, Ousmane Dembele, Alen Halilovic, Breel Embolo... đã cùng hội tụ tại Bundesliga. Giải đấu số 1 nước Đức nay trở thành điểm đến lý tưởng cho các tài năng trẻ trên toàn châu Âu...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x