World Cup 1950: Thảm họa Maracana 1.0 và những hiểu nhầm thế kỷ

Lộc Trần
07:47 ngày 25-03-2016
200.000 CĐV Brazil suy sụp sau trận thua Uruguay và nhìn đối thủ cướp mất cúp vàng ngay tại Maracana huyền thoại trong 1 trận đấu không phải… chung kết World Cup 1950.
World Cup 1950: Thảm họa Maracana 1.0 và những hiểu nhầm thế kỷ
World Cup 1950 là kỳ đại hội lần thứ 4 của bóng đá thế giới. Đó là lần đầu tiên Brazil đăng cai 1 sự kiện lớn đến như vậy và với đội hình lấp lánh những siêu sao, nước chủ nhà rất muốn giữ lại chức vô địch. Nhất là khi đây là lần đầu tiên chiếc cúp Jules Rimet được sử dụng để kỷ niệm năm thứ 25 điều hành của vị chủ tịch FIFA cùng tên.

World Cup 1950 có 13 đội tham dự và được chia thành 4 bảng. 4 đội đứng nhất bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Thể thức sẽ là đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra đội có điểm số cao nhất là nhà vô địch. Đây là kỳ đại hội đầu tiên và duy nhất không tổ chức trận chung kết.

Cách đây 66 năm, mỗi chiến thắng được 2 điểm trong khi trận hòa vẫn có 1 điểm. Tại vòng chúng kết, Brazil góp mặt cùng với Tây Ban Nha, Thụy Điển và Uruguay. Sau 2 trận đầu tiên, Brazil có được 4 điểm trong khi Uruguay có 3 điểm. Tây Ban Nha và Thụy Điển không còn cơ hội vô địch khi chỉ giành lần lượt 1 điểm và 0 điểm.

Do đó, trận đấu cuối cùng giữa Brazil và Uruguay có ý nghĩa như 1 trận chung kết. Đội chủ nhà nắm lợi thế rất lớn khi chỉ cần tối thiểu 1 trận hòa để lên ngôi vô địch. Sự cuồng nhiệt được đẩy lên mức cao nhất. Dự kiến, có khoảng 160.000 CĐV sẽ đến và biến Maracana thành một bữa tiệc của tiếng hò reo và ánh pháo sáng.

Ngày trọng đại tại Maracana

Chính quyền phải can thiệp. Hơn 5000 cảnh sát được điều động với sự trợ giúp đắc lực của các đơn vị chuyên dụng như quân đội, lính thủy đánh bộ và cả không quân. Vậy nhưng số người đến quá đông vẫn khiến khâu tổ chức trở nên hỗn loạn. Chỉ riêng việc vào sân đã có 2 người chết và 260 người bị thương vì chen lấn xô đẩy. 

Pháo sáng và các vật liệu nổ bị cấm mang vào sân nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn được tuồn vào thông qua những lá cờ và không khí ầm ầm những tiếng “Brazil, Brazil, Brazil”. BTC thông báo có 173.850 người đã vào sân nhưng con số thực tế có thể đến 210.000 người. Một cảnh tượng khủng khiếp mà làng thể thao chưa bao giờ được chứng kiến trong lịch sử. Nó, khiến hơn... 100 CĐV Uruguay cảm thấy suy sụp.

Cuối cùng thi thời khắc đó cũng đến. Trọng tài thổi còi bắt đầu. Các cầu thủ Brazil được sự tiếp sức của 20 vạn người đứng sau lao lên bão táp. Ngay trong hiệp 1, Selecao tung ra đến 17 cú sút. Mọi chuyện đi đúng theo kịch bản khi 2 phút sau giờ nghỉ, Friaca dứt điểm bằng chân phải quyết đoán mở tỷ số cho Brazil. Không nghi ngờ gì nữa, cúp vàng sẽ ở lại Maracana, ở lại Rio de Janeiro, ở lại Brazil lần đầu tiên trong lịch sử.

Pháo sáng được đốt điên cuồng. Cảnh sát bất lực trong việc ngăn chặn và nhìn SVĐ biến thành một chảo lửa đỏ rực. Họ cũng không muốn làm gián đoạn sự sung sướng của các CĐV nhà. Nhưng giây phút không ngờ nhất đã tới, Uruguay bị chèn ép trong cả trận bất ngờ vùng lên. Phút 66, siêu tiền đạo Juan Alberto Schiaffino tung cú sút đẹp mắt, bóng găm thẳng vào góc trái khung thành của Moacir Barbosa. Tỷ số là 1-1.

Bàn gỡ hòa của Schiaffino 

Không khí bắt đầu giảm nhiệt dần. Ở một vài nơi, các gương mặt lo lắng hiện hữu. Đỉnh điểm của sự điên loạn đến 13 phút sau đó, Alcides Ghiggia đi bóng thần tốc bên cánh phải trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc. Thủ môn Barbosa bó tay, còn trên khán đài, hơn 200.000 người tạo thành một biển đen im lặng đến đáng sợ. Có cảm giác chỉ  cần 1 tiếng nấc, cả bầu trời phía trên sẽ sụp hẳn xuống.

Sức nặng đè chặt đôi chân các cầu thủ Brazil xuống mặt sân. Với 11 phút còn lại, các chàng trai Samba đã không thể làm gì. Uruguay có được chức vô địch World Cup lần thứ 2, còn Brazil nhận lại chỉ là sự giận dữ. Đám đông khổng lồ bắt đầu làm loạn và truy tìm các bóng áo sọc trắng-xanh để trút giận. Trong đống hỗn loạn đó, 169 người bị chấn thương, 6 người buộc phải đưa đến bệnh viện vì chấn động quá nặng.

Người ta gọi đó là thảm họa Maracana, đánh dấu 1 ngày nhục nhã nhất trong lịch sử của bóng đá Brazil. 64 năm sau, sự hổ thẹn này nguôi dần, nhường chỗ cho 1… nỗi nhục khác. Brazil thảm bại 1-7 trước người Đức tại bán kết World Cup 2014 cũng tại Maracana huyền thoại.  

VIDEO: Xem lại trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x