World Cup 2014: Cỗ xe tăng Đức kế thừa tiqui-taca

Hà Trang
Từ 10:08 ngày 12-11-2022
ĐT Tây Ban Nha không bảo vệ thành công cúp vàng, thậm chí chết đứng ngay sau vòng bảng nhưng họ đã để lại một di sản cho người Đức nắm lấy, là tiqui-taca ở World Cup 2014.

 TỔNG QUAN
- Vô địch: Đức
- Á quân: Argentina
- Hạng Ba: Hà Lan
- Hạng Tư: Brazil
- Vua phá lưới: James Rodriguez (Colombia) 6 bàn
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi (Argentina)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Paul Pogba (Pháp)
- Thủ môn xuất sắc nhất: Manuel Neuer (Đức) 


SỰ TRỞ LẠI CỦA NHÀ VUA

Kế hoạch tái thiết bóng đá Đức của LĐBĐ nước này đã đâm hoa kết quả sau 14 năm nỗ lực. Từ đống đổ nát của năm 2000, Cỗ xe tăng xù xì ngày nào đã bắt kịp với xu thế đương đại với một lứa cầu thủ được ươm mầm theo hệ tư tưởng riêng biệt như: Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Oezil, Thomas Mueller, Julian Draxler, Toni Kroos...
 
HLV Joachim Loew cũng là người rất biết tiếp thu tinh hoa nhân loại khi áp dụng thành công tiqui-taca của Tây Ban Nha vào đội bóng của mình. Trong khi La Roja không những không thể bảo vệ chức vô địch, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng thì Đức tiến một mạch đến trận chung kết, đánh bại những đối thủ tầm cỡ như Pháp, chủ nhà Brazil trước khi hạ gục Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết. Đức giành chức địch World Cup lần thứ 4 trong lịch sử sau 24 năm chờ đợi. Đây cũng kỳ đại hội thế giới mà Đức ghi nhiều bàn nhất (18 bàn) kể từ World Cup 1954
 
Mario Goetze và bàn thắng để đời trong trận chung kết

NHỮNG BẤT NGỜ KHÔNG TƯỞNG

Nếu như Đức giành vinh quang với tiqui-taca thì Tây Ban Nha có vẻ như đã bội thực danh hiệu và cho thấy sự khủng hoảng. Những mắt xích không còn liên kết chặt chẽ như trước, thầy trò Vicente del Bosque nhanh chóng sụp đổ và bị loại ngay từ vỏng bảng ở nhóm đấu không quá khó khăn với Hà Lan, Chile và Australia.
 
Sự chấm hết của một thế hệ tài năng của ĐT Tây Ban Nha
 
Nhưng Tây Ban Nha không phải đại gia duy nhất sớm bị loại. Ở bảng D, 2 gã khổng lồ Italia và Anh nghiệt ngã cùng nhìn Costa Rica lãn Uruguay giành 2 tấm vé đi tiếp. Bồ Đào Nha cũng chịu chung số phận ở bảng G khi chỉ xếp thứ 3 dù có cùng 4 điểm với Mỹ. Trận thua đậm 0-4 ngay ngày ra quân trước Đức khiến hiệu số của đội bóng bán đảo Iberia thấp đi đáng kể khi đặt cạnh Mỹ.

ĐỊA CHẤN BELO HORIZONTE

Chủ nhà Brazil với ngôi sao sáng Neymar vô cùng tự tin sẽ giữ lại cúp vàng ở lại trong lãnh thổ. Những chiến thắng băng băng ở vòng bảng cùng một lối chơi thuyết phục khiến người hâm mộ Selecao càng an tâm hơn. Nhưng chấn thương kinh hoàng của Neymar trong trận tứ kết gặp Colombia làm đảo lộn tất cả. Cả đất nước rơi vào tuyệt vọng với sự vắng mặt của đứa con cưng.
 
Brazil sụp đổ trước người Đức trong một thảm hoạ để thủng lưới 7 lần
 
Những người ở lại không thể làm thay nhiệm vụ của Neymar, thậm chí tạo nên vết ô trong lịch sử xứ Samba khi để thua ĐT Đức 1-7 trong trận bán kết. Người ta gọi đó là "thảm họa Maracana 2.0".
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x