World Cup đang trên đà suy thoái

Vũ Anh Tuấn (SCTV)
16:08 ngày 17-02-2018
Sau lễ bốc thăm World Cup 2018 ở Moscow, trên trang Facebook tràn ngập những cảm thán và chia sẻ về tương lai của giải đấu lớn nhất thế giới này. Liệu đến 1 ngày nào đó, World Cup sẽ chỉ là ngày lễ tượng trưng cho làng túc cầu? Câu hỏi đã đeo bám tôi suốt bấy lâu nay.
World Cup đang trên đà suy thoái
World Cup, Mondial, hay giải vô địch bóng đá thế giới, đấy đều là những cụm từ mô tả giải đấu có vị trí trang trọng nhất trong lịch sử túc cầu. Chỉ 4 năm mới diễn ra một lần, nên sự hồi hộp, chờ đợi là thứ cảm xúc rất khó để diễn tả khi bạn có dịp chứng kiến quần hùng hội tụ để tranh tài trong 1 tháng trời chỉ ăn và ngủ bóng đá.

Đầu tiên nói về tính chất lịch sử, ngoại trừ FA Cup và Copa America thì World Cup là giải đấu lâu đời bậc nhất hành tinh và ngay từ những ngày đầu tiên vào năm 1930, vị thế mà giải đấu này xác lập được chính là đỉnh cao của túc cầu thế giới, nghĩa là một khi leo đến đỉnh vinh quang ở Cúp Thế giới, chỗ đứng của bạn sẽ hoàn toàn khác.

Như Diego Maradona và Pele chẳng hạn, điều gì khiến họ được xưng tụng là vĩ đại? Đấy chính là những khoảnh khắc chói lòa ở Cúp Thế giới, những màn tỏa sáng có một không hai trong lịch sử. Và ngược lại, nếu như không có World Cup, làm sao họ có thể nghiễm nhiên đứng trên Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Lasdilao Kubala hay thậm chỉ cả Eusebio. Tôi nhớ mãi những ngày Hè trước France 98, thời điểm bóng đá bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên TV và cá nhân tôi bắt đầu xem bóng đá một cách nghiêm túc. 

Khoảng 2-3 tháng trước khi bóng lăn ở Pháp, không khí sôi động cực kỳ khi World Cup xuất hiện ở mọi nơi, từ bài hát “The Cup Of Life” vang lên trên mọi con phố, những tấm poster Ronaldo trên đường phố, tấm lịch thi đấu dán tường, cho đến những tờ tin nhanh World Cup đã trở thành giai thoại...  Bây giờ khi xem buổi lễ bốc thăm và kể cả bỏ qua việc sẽ không có bảng “tử thần” nào, sao suy nghĩ của tôi lại cực kỳ trống rỗng và đón nhận World Cup một cách hờ hững đến vậy.

Có lẽ lý do nằm ở 3 vấn đề cơ bản thế này: Thứ nhất, sau khoảng 20 năm, sự phát triển của internet đã biến bóng đá trở nên gần hơn bao giờ hết với người hâm mộ, nó quá dễ dàng để bạn tiếp cận, vì chỉ cầm 1 chiếc điện thoại thì có thể xem bất cứ trận đấu nào. Nếu Anh, Ý, Tây Ban Nha đã đành, giờ có thể xem luôn Nam Mỹ, Mexico hay Nhật Bản... chỉ với một thiết bị kết nối internet.

World Cup tại nước Nga không xuất hiện bảng tử thần
World Cup tại nước Nga không xuất hiện bảng tử thần

Sự “no nê” này khiến bóng đá trở nên có phần nhàm trong mắt giới mộ điệu, nó giết chết cái cảm giác háo hức, chờ đợi đến ngày cuối tuần. Chưa kể việc xuất hiện highlight (clip điểm những tình huống nổi bật) lại càng làm hại cái hay của bóng đá, đơn giản là người ta giờ chẳng có sự kiên nhẫn và đói khát đến mức ngồi xem cả 90 phút như xưa. 

Liệu 15 phút ít ỏi, thậm chí ngắn hơn, chỉ 3-4 phút highlight là đủ để bạn nhìn thấy mọi góc cạnh của một trận bóng đá chăng? Nói đến đây tôi chợt nhớ đến cảnh một thằng bé đã phải chạy xe giữa đêm khuya chỉ để xem một trận ở UEFA Cup hồi cuối những năm 1990, một cảm giác thật khó tả...

Lý do thứ hai nằm ở chuyện bóng đá bị thương mại hóa, các giải đấu ngày càng nhiều tiền để hoàn thiện chất lượng đến mức cao nhất có thể và bây giờ thì đỉnh cao của làng túc cầu phải nằm hằng tuần ở Premier League, La Liga, Serie A và đặc biệt là UEFA Champions League, giải đấu xứng đáng được xem là đẳng cấp nhất bây giờ, tất nhiên là đã vượt xa chất lượng của World Cup nếu so với ngày xưa. Điều quan trọng nhất là năm nào mà chúng ta chả được xem thứ bóng đá đẳng cấp này.

Cuối cùng, chính là vấn đề nội tại của World Cup, như một quy luật sinh lão bệnh tử của vạn vật, chu kỳ tận diệt của World Cup đang đến gần với triết lý mở rộng vô tội vạ của FIFA. Nhìn vào các bảng đấu năm nay đã thấy chán và chúng ta không thể hình dung đến một ngày nào đó mà có đến 48 đội bóng góp mặt, vì bây giờ là Panama thì đến lúc nào đó, có thể là Thái Lan, Estonia hay Papua New Guinea chẳng hạn. Thật kinh khủng!

World Cup sẽ vẫn là nơi hội tụ của những đội tuyển quốc gia mạnh nhất như chính tên gọi của nó và chỉ đơn thuần là thế, nhưng có phải là hàng đầu hay để định đoạt những giá trị khác hay không, thì tôi tin đã đến lúc điều đó thay đổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bản quyền truyền hình bóng đá: Facebook & Amazon chia lại "miếng bánh" Bản quyền truyền hình bóng đá: Facebook & Amazon chia lại "miếng bánh"

    Thế giới đang thay đổi chóng mặt bởi cách mạng công nghệ. Giờ đây, người ta không còn đơn thuần xem bóng đá trên TV nữa. Hãy chuẩn bị dần: bạn có thể xem trực tiếp tất cả các trận đấu trên Facebook, Twitter, Amazon hay thậm chí trên chính trang web của CLB...

  • Hỏi chuyện chị Cún Bông ngày Tết Hỏi chuyện chị Cún Bông ngày Tết

    Năm Mậu Tuất, cùng trò chuyện với chị Cún Bông, biểu tượng của năm mới về cuộc sống cũng như bóng đá.

  • Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá” Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá”

    Gặp NSƯT Trung Anh - Người thủ vai Lương Bổng trong bộ phim truyền hình đình đám “Người phán xử” ngoài đời, ấn tượng bởi cái dáng cao gầy, lòng khòng, khuôn mặt ấn tượng bởi nét khắc khổ nhưng rất điềm tĩnh.

  • Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây

    Đó là tựa đề của một bức tranh vẽ Hồ Gươm mùng 1 Tết. Bức tranh đầy cảm xúc, nó làm cho tôi dừng ý định viết một bài về Tết Hà Nội, và xin được mạn phép giới thiệu cùng độc giả của báo Bóng Đá những bức tranh đầy hoài niệm của một người xa xứ về Hà Nội mùa Xuân - họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ.

  • Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái

    Có mấy phụ huynh là diễn viên cải lương gom con cháu lập nhóm cải lương nhí đi diễn ở hội chợ mấy trích đoạn cải lương tuồng cổ. Giao thừa ăn Tết chung với họ ở hotel tỉnh lỵ, thấy buồn nhiều hơn vui, cũng tự hỏi mình ham cái gì mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chuẩn bị mâm cúng giao thừa với má, mà đi diễn lang thang như vầy?

  • Yêu thương bên mâm cỗ Tết Yêu thương bên mâm cỗ Tết

    Hoài niệm về cái Tết đẹp đẽ ngày xưa chính là những tưởng tiếc về dư vị của mâm cỗ Tết. Ngày Tết mà thiếu mâm cỗ ấy thì chẳng thể gợi nên cái không khí vui vẻ, đầm ấp, sum vầy mà chỉ đến Tết mới có.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Báo Bóng Đá giữ vững vị thế Báo Bóng Đá giữ vững vị thế

    Năm 2017 với nhiều sự kiện thể thao đã khép lại. Từ các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Champions League, VCK U20 World Cup mà U20 Việt Nam trong lần đầu tham dự đã gây ấn tượng mạnh, tới VCK U21 châu Âu, Confederations Cup, SEA Games 29 hay nổi bật là việc 6 ĐTQG của Việt Nam giành quyền tham dự các VCK châu lục…, tất cả tạo nên một năm đầy sôi động.

  • Hoạt động Công đoàn 2017 của Báo Bóng Đá Hoạt động Công đoàn 2017 của Báo Bóng Đá

    Trong năm 2017, tập thể cán bộ công nhân viên Báo Bóng Đá đã có rất nhiều hoạt động công đoàn sôi nổi, ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của mỗi cá nhân.

  • Ronaldo & năm 2017 lấp lánh như kim cương Ronaldo & năm 2017 lấp lánh như kim cương

    Năm 2017 của Cristiano Ronaldo hoàn hảo và lấp lánh như một viên kim cương. Anh có ngai vàng Champions League, vé dự World Cup 2018, Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, gia đình đón thêm 3 thiên thần nhỏ, chuyện tình với nàng “lọ lem” Georgina Rodriguez đẹp như cổ tích… Tất cả còn hơn cả sự hoàn hảo.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu của một huyền thoại (kỳ 8) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 8)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x