Báo chí New Zealand đưa tin, chỉ có khoảng 100 CĐV Mexico tới sân North Harbour để cổ vũ đội tuyển của họ đá trận lượt về. Không phải người dân Mexico hờ hững với đội nhà, mà tỷ số thắng 5-1 là quá đủ để họ tin vào vé đi tiếp cho El Tri.
Quả thật, trận lượt đi đã chứng minh dù Mexico chơi cực tệ ở vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, nhưng họ vẫn quá mạnh so với New Zealand. Thậm chí, nếu các chân sút của Mexico tận dụng cơ hội tốt hơn, có thể họ đã thắng đậm hơn nữa. Khoảng cách quá lớn khiến cuộc hành quân tới New Zealand với Mexico chẳng khác gì chuyến du lịch.
Về phía đội chủ nhà, trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Ricki Herbert vẫn tin tưởng vào một phép màu. Ông nói: “Trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra”. Tuy nhiên, những người New Zealand lạc quan nhất cũng không dám tin vào điều kỳ diệu. Phong độ của New Zealand thời gian gần đây cũng quá tệ khi chỉ thắng đúng 1/6 trận gần nhất (thua 3). Đá như thế thì làm sao thắng đậm được Mexico? Tóm lại, chiều này El Tri sẽ là hành khách tiếp theo điền tên vào chuyến tàu Brazil 2014.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
New Zealand: Glen Moss; Lochhead, Sigmund, Tommy Smith, Vicelich; Bertos, McGlinchey, Rojas, Christie; Smeltz, Wood.
Mexico: Corona; Rodríguez, Rafael Márquez, Valenzuela, Herrera; Sinha, Pena, Molina, Montes; Nigris, Jiménez.
ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn
11/14 trận gần nhất của Mexico trên sân khách có số lần lưới rung chia hết cho 2. Toàn bộ 4 trận gần nhất của New Zealand có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
DỰ ĐOÁN: 0-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn