Thiago Motta, Diego Costa hay Michel Platini là ba trong nhiều cầu thủ từng khoác áo hơn 1 ĐTQG trong sự nghiệp.
Thiago Motta
Motta sinh ra ở São Bernardo do Campo, Brazil nhưng cha mẹ đều là người Italia. Trong sự nghiệp, Motta từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Brazil. Anh cũng khoác áo ĐT Brazil tham dự Gold Cup 2003 (Giải vô địch Bắc & Trung Mỹ Caribe và Brazil là khách mời). Ở giải đấu đó, Motta ra sân 2 trận trong khi Brazil giành ngôi Á quân. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc giải đấu đó, Motta tuyên bố anh "không muốn khoác áo ĐTQG Brazil".
Rất may cho Motta là thời điểm đó FIFA chưa ban hành luật "một cầu thủ chỉ được khoác áo một đội tuyển quốc gia" (điều luật này ra đời năm 2004). Điều này đồng nghĩa với việc, 2 trận đấu với Brazil của Motta không còn ý nghĩa và anh hoàn toàn có thể thi đấu cho Italia. Tuy nhiên, phải tới năm 2011 tiền vệ này mới có cơ hội khoác áo ĐT Italia, quê hương của cha mẹ mình. Tổng cộng Motta đã có 30 lần khoác áo ĐT Italia, tham dự EURO 2012, 2016 và World Cup 2014.
"Tôi đã thi đấu cho đội U23 Brazil, nhưng tôi thậm chí chưa bao giờ mơ ước được khoác áo ĐTQG. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có ước muốn rằng tất cả người Brazil phải là một phần của Selecao. Đó là một giấc mơ đẹp và tôi tôn trọng nó, nhưng tôi không mong mỏi điều này. Tôi trở lại châu Âu và tin rằng điều tốt nhất cho tôi là ĐT Italia, tôi cảm thấy mình là một người Italia được sinh ra ở Brazil. Tôi hạnh phúc với ĐT Italia, tôi cảm thấy thoải mái với điều này", Motta từng chia sẻ.
Năm 1987, Platini tuyên bố giải nghệ, nhưng ông bất ngờ trở lại bóng đá đúng một ngày duy nhất, ngày 27/11/1988 để khoác áo ĐT Kuwait thi đấu trong trận giao hữu với ĐT Liên Xô theo yêu cầu của một tiểu vương nước này.
Diego Costa
Costa sinh ra tại Brazil và có 1 lần khoác áo ĐTQG, khi Selecao đá giao hữu trước thềm World Cup 2014. Costa xuất hiện trong 2 trận giao hữu với Italia và Nga lần lượt, vào sân từ băng ghế dự bị ở cả hai. Tổng cộng, Costa ra sân trong 33 phút và theo luật, Costa vẫn có quyền thi đấu cho đội tuyển khác bởi anh chỉ mới góp mặt ở những trận giao hữu.
Sau đó, Costa quyết định chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha, khi đã có đủ thời gian sinh sống và làm việc tại quốc gia này. Đây là quyết định theo chân sút của Atletico tiết lộ là rất khó khăn: "Rất khó để lựa chọn giữa đất nước bạn sinh ra và đất nước đã cho bạn mọi thứ. Tôi chọn Tây Ban Nha vì đất nước này đã trao cho tôi mọi thứ trong cuộc đời. Tôi có một tình cảm đặc biệt với nơi đây. Ở Tây Ban Nha tôi cảm thấy rất cảm kích vì tình cảm mà mọi người dành cho mình".
Costa lần đầu khoác áo ĐT Tây Ban Nha tháng 2/2014 và đã có 18 trận ra sân, ghi được 7 bàn thắng. Tại World Cup 2018, Costa nhiều khả năng sẽ là lựa chọn số 1 của HLV Julen Lopetegui trên hàng công.
Luis Monti
Luis Monti sinh năm 1901 tại Buenos Aires, Argentina. Ông nổi tiếng vì đã chơi trong 2 trận chung kết FIFA World Cup với 2 đội tuyển quốc gia khác nhau. Lần đầu ông khoác áo ĐT Argentina tham dự Thế vận hội (Olympic) 1924, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho La Albiceleste vào tới chung kết, nhưng đáng tiếc là đã để thua chủ nhà Uruguay ở trận đấu cuối cùng.
Ông Monti có 16 lần khoác áo ĐT Argentina từ 1924 đến 1931 và có 5 bàn thắng, trước khi chuyển sang khoác áo ĐT Italia. Đó là thời điểm ông chuyển sang Italia thi đấu cho CLB Juventus năm 1931 và 1 năm sau được gọi vào ĐT Itallia và cùng đoàn quân áo thiên thanh góp mặt tại chung kết World Cup 1934 và đăng quang ngôi vô địch.
Alfredo Di Stéfano
Alfredo Di Stefano sinh tháng 7/1926 tại Buenos Aires, Argentina. Ông được coi là cầu thủ bóng đá hoàn thiện nhất mọi thời đại. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng của mình ở cấp CLB cùng Real Madrid, Di Stefano cũng nối tiếng thế giới, khi là người duy nhất từng khoác áo 3 ĐTQG khác nhau. Đầu tiên là Argentina, rồi Colombia và cuối cùng là Tây Ban Nha.
Đối với ĐT Argentina, ông đã có 6 bàn thắng trong 6 trận, trước khi chuyển sang Colombia. Di Stefano ghi được 6 bàn thắng trong 7 trận đấu cho ĐT Colombia. Sau đó Di Stefano chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, nơi ông đã ghi 23 bàn trong 31 lần ra sân. Tuy nhiên, mặc dù chơi cho 3 đội tuyển quốc gia khác nhau, nhưng Di Stefano chưa bao giờ có cơ hội chơi ở World Cup.
Leroy Sane không phải là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất ở World Cup 2018. Giải đấu sắp diễn ra trên đất Nga sẽ không có sự góp mặt của nhiều tên tuổi của bóng đá thế giới như Gareth Bale, Marco Verratti, Virgil van Dijk… Nếu lập đội hình những ngôi sao vắng mặt, người ta có thể tìm ra một tập thể đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch thế giới.
Là cầu thủ nổi tiếng nhất, đẳng cấp nhất và cũng đang có phong độ cao nhất, tiền vệ Christian Eriksen trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Đan Mạch tại World Cup 2018.
Mohamed Salah đang chạy đua cùng thời gian để kịp có mặt ở World Cup, nhưng không vì thế mà trận giao hữu của Ai Cập gặp ứng viên vô địch Bỉ mất đi sự hấp dẫn.
Dù đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB Man City vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, tiền vệ Leroy Sane lại không có tên trong danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2018. Sau khi biết tin mình bị HLV Joachim Loew gạch tên vào phút chót, cầu thủ này đã gửi lời nhắn nhủ đến nhà ĐKVĐ thế giới.
Sáng qua, Cristiano Ronaldo đã bắt đầu trở lại tập luyện cùng ĐT Bồ Đào Nha sau kỳ nghỉ ngắn ngày. Sự vắng mặt của ngôi sao Real Madrid được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ĐKVĐ châu Âu không thể thắng ở 2 trận giao hữu gần nhất.
HLV Joachim Loew bắt đầu dẫn dắt ĐT Đức dự EURO 2008 và từ đó tới nay, chiến lược gia này đã không ít lần gây bất ngờ với những lựa chọn khác xa với dự đoán.
Thêm một trận đấu nữa HLV Julen Lopetegui vẫn chưa tìm ra được một trung phong, nghĩa là một “số 9” khi cả Diego Costa, Iago Aspas và Rodrigo đều chơi thiếu thuyết phục trong trận giao hữu hòa Thụy Sỹ 1-1.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn