5 năm sau thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức: Quá khứ không ngủ yên

Hồ Đắc
09:12 ngày 08-07-2019
5 năm đã trôi qua, kể từ khi bị Đức vùi dập với tỉ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014, vết sẹo vẫn chưa lành trên thân thể của Selecao. Brazil vẫn loay hoay trên con đường chinh phục vinh quang và luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về chấn thương của Neymar.
Tròn 5 năm Brazil thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014: Quá khứ không ngủ yên

Thảm họa quốc gia

Trong bức tâm thư viết cho CĐV nhà trước thềm VCK World Cup 2018, đương kim HLV trưởng ĐT Brazil - Tite nhắc lại một khoảnh khắc mà ông cho là “tồi tệ bậc nhất trong đời”. “Hôm ấy, tôi ở nhà cùng vợ xem qua tivi trận bán kết giữa Brazil với Đức. Đến khi người Đức ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới của thủ môn Julio Cesar, cô ấy đã ôm mặt khóc nức nở. Tôi hỏi vợ có sao không và rất muốn dành cho cô ấy một vài lời an ủi. Nhưng tôi chẳng biết nói gì, nước mắt cứ trào ra”, Tite nhớ lại.

Giống như HLV Tite, rất nhiều người Brazil xem ngày 8/7/2014 là ngày tồi tệ nhất trong đời. Trên sân Mineirao ở thành phố Belo Horizonte, đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari đã phải nhận thất bại đau đớn nhất trong lịch sử Selecao. Với tư cách chủ nhà và trước đó đang bất bại suốt từ đầu giải đấu, Brazil được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2014. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra, Brazil bị Đức vùi dập với tỉ số không thể tin nổi: 7-1.


Truyền thông xứ sở Samba gọi đó là “thảm họa quốc gia”. Báo Sambafoot bình luận: “Brazil đã chi hàng chục triệu USD để rồi những gì nhận lại là nỗi nhục quốc thể”. CĐV nước chủ nhà thì không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Nhiều công trình ở Belo Horizonte bị đập phá, nhiều chiếc xe bus bị đốt cháy trơ khung… Đất nước Brazil sau thảm bại 1-7 trước Đức chìm trong nỗi buồn vô hạn.

Trong cuộc bầu chọn của kênh thể thao ESPN trước thềm VCK World Cup 2018, thất bại của Brazil trước Đức được xếp ở vị trí số 1 trong danh sách những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử các kỳ World Cup. 

6 phút kinh hoàng, một đời ôm hận

Trở lại với trận đấu ở Mineirao tròn 5 năm về trước. Hôm đó, lưới của Brazil rung lên chỉ sau 11 phút thi đấu. Từ pha tổ chức đá phạt góc của Toni Kroos, chân sút Thomas Mueller của Đức đệm bóng cận thành tung lưới Selecao trong tư thế không bị ai kèm. Các học trò của HLV Scolari điên cuồng chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ mà không hề biết rằng, bi kịch còn đang đợi họ ở phía trước.

Chỉ trong vòng 6 phút tính từ phút 23, Brazil phải nhận thêm 4 bàn thua nữa. Miroslav Klose ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng một cú đá bồi, rồi đến lượt Toni Kroos lập 1 cú đúp, trước khi Sami Khedira nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 29. Selecao hoàn toàn sụp đổ. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Scolari ôm đầu, không tin vào những gì vừa xảy ra. Nhiều CĐV Brazil thất vọng rời sân ngay khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Ở hiệp 2, Brazil còn phải nhận thêm 2 bàn thua với cú đúp của Andre Schuerrle, trước khi họ có bàn gỡ danh dự ở những phút bù giờ cuối cùng do công của tiền vệ Oscar.


Hôm đó, nếu Đức tiếp tục duy trì thế trận như ở hiệp 1, chủ nhà Brazil có lẽ còn phải thua nhục hơn. Đích thân trung vệ Mats Hummels của nhà VĐTG năm 2014 đã thừa nhận điều này: “Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó rất không ổn trên sân. Chúng tôi không muốn sỉ nhục đối thủ thêm nữa. Cả đội quyết định đá chùng xuống trong hiệp 2”.

Neymar chấn thương cột sống, Selecao “gãy lưng”

Cho đến trước khi bị Đức loại với tỉ số 1-7, Brazil đang bất bại tại World Cup 2014. Nhưng chiến thắng 2-1 trước Colombia ở vòng tứ kết đã khiến Selecao phải trả giá đắt. Tiền đạo Neymar, ngôi sao sáng nhất và là nguồn cảm hứng của đội chủ nhà đã dính chấn thương cột sống sau cú vào bóng quyết liệt của hậu vệ Juan Zuniga bên phía Colombia và phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Không còn Neymar trong đội hình, Selecao trở nên nhỏ bé, tầm thường trước người Đức.

Trong một bài phân tích, HLV Jose Mourinho cho rằng, Brazil sở dĩ thua Đức không hẳn bởi thiếu vắng Neymar. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh hơn đến sự vắng mặt của trung vệ Thiago Silva. Ông cho rằng, đó mới là điểm mấu chốt dẫn đến thảm bại của Selecao. Bởi người thay Silva đá cặp trung vệ với David Luiz là Dante đã có một màn trình diễn thảm họa. Nhưng đó là ý kiến của cá nhân Mourinho, tuyệt đại bộ phận những người yêu bóng đá Brazil vẫn tin rằng, nếu Neymar có mặt trên sân, cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.

Không thể phủ nhận rằng, ở World Cup 2014, Brazil đã thi đấu quá dựa dẫm vào Neymar. Thế nên, khi thiếu vắng anh, cùng với việc phải thi đấu dưới sức ép rất lớn phải giành bằng được chức vô địch, đội bóng của HLV Scolari đã bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến trận thua thậm chí còn đau đớn hơn thất bại 1-2 trước Uruguay ở chung kết World Cup 1950 cũng diễn ra trên đất Brazil.

Klose xé lưới Selecao để vượt qua “Rô béo”
Với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới Brazil, Miroslav Klose cán mốc 16 pha lập công ở các kỳ World Cup. Anh trở thành chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu này. Đáng chú ý, cầu thủ bị Klose vượt mặt lại chính là cựu huyền thoại Ronaldo của ĐT Brazil.


Scolari từ chức sau thảm bại 1-7
HLV Luiz Felipe Scolari đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình sau thất bại 1-7 của Brazil trước Đức. Ông công khai xin lỗi CĐV nhà vì đã làm họ thất vọng. Đúng 6 ngày sau đó, Big Phil tuyên bố từ chức trước sức ép từ dư luận. Thực tế là ở trận bán kết World Cup 2014, chiến lược gia 70 tuổi đã bị chỉ trích nhiều vì những sai lầm chiến thuật.

Kroos “cân” cả tuyến giữa Brazil
Tiền vệ Toni Kroos của ĐT Đức đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận bán kết World Cup 2014. Một mình anh làm lu mờ cả tuyến giữa của Selecao, với cặp tiền vệ trung tâm Fernandinho và Luiz Gustavo gần như tê liệt. Kroos lập 1 cú đúp, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 93%, góp 1 đường chuyền thành bàn và 2 đường chuyền góp phần dẫn đến bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney

    Quá khứ “bóc bánh” cách đây 10 năm của Wayne Rooney tưởng đã được đào sâu chôn chặt bỗng bị khai quật. Cựu gái gọi từng phục vụ Rooney, Helen Wood phanh phui hàng loạt chi tiết về chuyện thác loạn của cựu ngôi sao M.U trong cuốn tự truyện của cô này.

  • Arjen Robben: 15 phút 'dại gái'  & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần Arjen Robben: 15 phút 'dại gái' & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần

    Arjen Robben đã quyết định giải nghệ. Nhân đây cùng nhìn lại những chuyện có thể rất nhiều người chưa biết về đời tư của anh, từ chuyện muộn tập hiếm hoi vì mải tán gái tới chuyện anh từng trải qua “3 ngày dài hơn thế kỷ” trước nỗi lo ung thư.

  • Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes

    Vậy là đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cựu ngôi sao Arsenal, Antonio Reyes qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc. Có nhiều tình tiết mới đáng chú ý từ phía gia đình Reyes, cũng như từ phía cơ quan điều tra.

  • Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo

    Trong mỗi kỳ nghỉ, như kỳ nghỉ Hè chẳng hạn của Cristiano Ronaldo, ngoài mẹ, bồ, con, anh chị hay bạn bè của CR7, người ta còn thấy xuất hiện của một người đàn ông đã lớn tuổi. Nhân vật này là ai mà có vị trí đặc biệt như vậy? Đó là Jose Andrade - người thay thế bố của Ronaldo trong cuộc đời mẹ anh.

  • Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina

    Bán kết Copa America 2019 sẽ là màn đọ sức của 2 gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Là “gã khổng lồ”, họ đương nhiên thù địch lẫn nhau như một điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Mâu thuẫn Brazil – Argentina đã vượt lên tầm mối mâu thuẫn bóng đá thuần túy, để trở thành mối thù nghịch mang tính dân tộc.

  • 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp

    03h00 sáng ngày 2/7/1994, Andres Escobar ra bãi đỗ xe chuẩn bị rời hộp đêm El Indio, Medellin.

  • Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu

    Đang rộ lên tin đồn Bayern nhắm Ousmane Dembele như phương án B, phòng trường hợp không thể lôi kéo Leroy Sane khỏi Man City. Báo giới Đức liền cảnh báo Bayern nên cẩn thận với Dembele. Vì sao trẻ của Barcelona này bê tha quen thói, từ hồi còn ở Dortmund.

  • Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U

    Tháng 6 đang dần khép lại với những diễn biến tấp nập trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, các manucian đang tò mò với Daniel James và háo hức màn ra mắt của Wan-Bissaka. Chẳng ai còn nhớ đến HLV David Moyes. Nhưng tháng 6/2019 là khoảng thời gian rất đặc biệt với Moyes và M.U, bởi đó là lúc hợp đồng gốc của “Người được chọn” sắp chấm dứt.

  • Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai

    David Silva mới đây đã thông báo 2019/20 sẽ là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Man City. Sang năm rời Man City, Silva sẽ không chỉ để lại di sản là tròn 10 mùa giải cống hiến hết mình với nhiều thành quả rực rỡ. Anh còn thể hiện tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân bóng.

  • Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa

    Báo chí gọi Neymar là “Tiểu Pele”. Chính phủ Brazil coi Neymar là “Quốc Bảo”. Người hâm mộ khẳng định Neymar là truyền nhân cuối cùng của Joga Bonito, thứ bóng đá đẹp đang trên đà tuyệt chủng. Chỉ có vinh quang gọi Neymar là Thất Bại, Lỡ Làng hoặc Vô Duyên.

  • Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ

    Hôm nay (28/6), Fabien Barthez bước sang tuổi 48. Nhân sinh nhật của Barthez, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp đầy những điều kỳ lạ của cựu thủ thành Man United và ĐT Pháp này.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết' HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'

    Tối 22/4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Việc sớm giành vé đi tiếp đã giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm điều kiện thuận lợi cho những tính toán về nhân sự nhằm bảo đảm đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.

  • Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’? Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?

    Arsenal vừa đánh bại Wolves 2 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đang hơn đội nhì bảng Man City đúng 1 điểm và hơn Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại đá nhiều hơn 2 đội xếp ngay sau 1 trận. Nếu Pháo thủ đánh bại Chelsea trong trận đấu bù của vòng 29, họ sẽ tạo cách biệt đáng kể trước các đối thủ đua vô địch. Khi đó, sức ép sẽ đè nặng lên Man City và Liverpool. Đó là lợi thế mà Arsenal không thể không nắm bắt. Do vậy, họ chắc chắn sẽ nhậ

  • Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy

    Điểm tin 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cần tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết” - Vô địch Serie A, Inter lập chiến tích chưa từng thấy - Bellingham giành giải thưởng danh giá sau trận Kinh điển - Barcelona thay Lewandowski bằng Isak - Bayern chọn cựu HLV M.U thay Tuchel - MU nhắm Thomas Tuchel thay thế Ten Hag - Thiago Silva quyết định rời Chelsea

  • MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter

    Theo báo chí Anh, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 để củng cố hàng thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x