Anh Hùng Bàn Phiếm (số 52): Juergen Klopp, con thích ăn tát hay thẻ đỏ?

AHBP
19:51 ngày 15-08-2019
Đám anh hùng bàn phím, hảo hán online ngày càng đông như không kể xiết và chẳng biết sợ gì. Ngoại trừ một nỗi sợ: Sợ Vợ. Giới bác sĩ của bệnh viện tâm thần đã kết luận: Kẻ nào càng hùng hổ trên mạng thì ở ngoài đời càng sợ vợ. Kẻ nào hùng hổ online mà không sợ vợ thì đích thị là FA, ế vợ hoặc gay.
Anh Hùng Bàn Phiếm (số 52): Juergen Klopp, con thích ăn tát hay thẻ đỏ?
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

Vợ là một giống loài cực kỳ khiếp đảm, được hình thành từ văn hóa mẫu hệ đã có tuổi đời hàng triệu năm. Thử hỏi, trên trái đất, ai là kẻ dám mạnh mồm tuyên bố: “Ta không sợ vợ, không sợ phụ nữ”, may ra chỉ có gã Ngưu Lang mà thôi, bởi một năm chỉ được sống với vợ có 1 ngày, chưa kịp sợ thì đã hết phép rồi.

Ngay cả bóng đá, một môn thể thao dành cho phái mạnh, bây giờ cũng đã bị xâm lấn bởi những bà vợ, cô vợ và chị vợ. Ở trận đấu long trời lở đất giữa nhà vô địch Champions League và nhà vô địch Europa League, những bà vợ khủng khiếp của mấy gã đàn ông tội nghiệp nào đó đã xuất hiện. 

Hẳn quý độc giả còn nhớ vẻ mặt bàng hoàng, tái dại của đấng nam nhi Juergen Klopp nhỉ. Tay này là người Đức cực kỳ lạnh lùng, kỷ luật và bản lĩnh. Y lại tự nhận mình là Rocker, tức là đàn ông cực kỳ mạnh mẽ đó, há mồm ra là tuôn hàng tràng âm thanh vài nghìn decibel như sư tử rống vậy. 

Ấy thế mà, trong khi đang la hét như một thần tăng động bên ngoài biên dọc của sân bóng để chỉ đạo các cầu thủ Liverpool chống Chelsea thì một tiếng thét the thé chua như giấm mẻ vang lên: “Có im đi không? Sao cứ la hét ở nơi công cộng thế? Lớn thế này mà hành xử bản năng vậy à”.

Anh có tin nếu lèm bèm là thêm ngay 2 thẻ nữa không?
Thứ nhất trọng tài nữ luôn luôn đúng

Kloop giật mình, hằm hằm quay sang, định ăn tươi nuốt sống đối thủ bố láo thì bỗng nhiên bủn rủn tứ chi như nhìn thấy hóa đơn điện tháng nóng mùa Hè, như nhìn thấy xe container mất phanh áp sát, như nhìn thấy fan M.U ăn mừng chiến thắng 4-0. 

Bởi trước mặt y là một người đàn bà nhỏ bé Stephanie Frappart, cao 1m64, nặng 60 ký, cầm tinh con Heo với vòng một 60, vòng hai 90, và vòng ba 60. Klopp ngót một tạ nhưng tại sao y lại run rẩy tột cùng trước người đàn bà này? Bởi vì đấy chính là trọng tài bắt chính trận Siêu Cúp châu Âu. 

Với vẻ mặt nghiêm khắc của cô nuôi dạy hổ và thần thái của cô giáo tiếng Anh cung Bọ Cạp, cô trọng tài chính Stephanie Frappart nhìn chăm chú vào cậu bé Klopp và hỏi: “Thích  nào, có thích la hét không? Muốn ăn tát như hồi đi mẫu giáo hay thích một thẻ đỏ để lên khán đài ngồi?”.

Anh có tin nếu lèm bèm là thêm ngay 2 thẻ nữa không?
Anh có tin nếu lèm bèm là thêm ngay 2 thẻ nữa không?

Klopp lắp bắp mãi không nên lời: “Dạ, con biết lỗi rồi, cô cho con xin lỗi và tha thứ cho con lần này. Con sẽ khóa miệng từ giờ đến hết trận ạ”. Sau đó, cun cút quay về chỗ ngồi và ngồi như trẻ tự kỷ đến lúc toàn đội gọi ra xe bus để quay về khách sạn.

Có thế chứ. Chỉ có những người đàn bà mới lập được trật tự trong bóng đá. Nếu đó không phải là cô Stephanie Frappart thì chắc chắn Klopp đã cãi lại nhem nhẻm, thậm chí chế nhạo trong họp báo hay Facebook rồi. Điều này thì đến trọng tài ngoài hành tinh Colina cũng phải kính phục, cam bái hạ phong cô Frappart.

Phụ nữ, Vợ, mẫu hệ, nữ quyền… những khái niệm đó đẻ ra tất cả: chủ tịch UEFA, Salah hay Van Dijk, Juergen Klopp và tất tần tật các cầu thủ bóng đá, các trọng tài hay người hâm mộ. Chính vì thế, khi đưa các bà vợ vào sân bóng để là Nữ Hoàng Áo Đen, bóng đá lập tức ngoan ngoãn và trật tự. Đàn bà, Vợ muôn năm!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 51): Cái CR7 sợ còn là bố của cô hồn Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 51): Cái CR7 sợ còn là bố của cô hồn

    Tháng Bảy âm lịch là tháng cô hồn khiến cả nhân gian khiếp hãi. Nghe đâu, cứ khi hoàng hôn buông xuống là các vong hồn đến uống trà sữa hay bơi lội tung tăng trên các con phố của Hà Nội, Phú Quốc, Đà Lạt. Kinh tế, văn hóa, thể thao… đều đình trệ để né tháng cô hồn, chỉ có một người không sợ: Cristiano Ronaldo.

  • Krkic & cái chết của một thần đồng Bojan Krkic & bi kịch của một thần đồng

    Chưa bước sang tuổi 29, Bojan Krkic đã phải sang giải MLS dưỡng già. Krkic vừa đầu quân cho Montreal Impact sau khi bị đội bóng ở giải Championship của Anh, Stoke thanh lý hợp đồng. Hành trình càng lớn càng lụi tàn của Krkic khiến mọi người không khỏi nuối tiếc cho sự chết dần chết mòn của một thần đồng từng được kỳ vọng như một “Messi mới”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 50): Neymar giữa ngã ba đường tăm tối Anh Hùng Bàn Phiếm (số 50): Neymar giữa ngã ba đường tăm tối

    2 năm trước, bước ngoặt cuộc đời đã đến với Neymar khi anh chuyển sang PSG. Nhưng hiện tại, ở tuổi 27, thêm một bước ngoặt nữa xuất hiện với tiền đạo người Brazil, chỉ là thay vì 2 lựa chọn, bây giờ có đến 3.

  • Kleberson: Nỗi buồn không chỉ ở Old Trafford Kleberson: Nỗi buồn không chỉ ở Old Trafford

    Cách đây 16 năm, Sir Alex Ferguson háo hức giới thiệu 2 tân binh đầy triển vọng của M.U: Cristiano Ronaldo và Kleberson. Người thứ nhất về sau thành huyền thoại bóng đá thế giới. Người thứ hai chỉ để lại những niềm nuối tiếc, từ giai đoạn khoác áo Quỷ đỏ về sau.

  • Michael Owen trong đêm trường Bernabeu Michael Owen trong đêm trường Bernabeu

    Đúng ngày này 15 năm trước (13/08/2004), Michael Owen gia nhập “Dải ngân hà” Real Madrid. Tiền đạo người Anh mang theo tham vọng cực lớn tới Bernabeu để rồi nhận lại trái đắng. Madrid trở thành bước ngoặt đen tối nhất trong sự nghiệp “sớm nở tối tàn” của thần đồng nước Anh.

  • Gần 30 tuổi vẫn mãi không chịu lớn Mario Balotelli: Gần 30 tuổi vẫn mãi không chịu lớn

    Hôm nay, 12/8/2019, Mario Balotelli đón sinh nhật thứ 29. Sắp bước sang “đầu băm” đến nơi rồi nhưng Balotelli vẫn mãi không sao thoát khỏi hình ảnh về một ngôi sao hay làm những chuyện điên rồ mãi không chịu trưởng thành.

  • Chuyện tình Paris của hai nữ cầu thủ Chuyện tình Paris của hai nữ cầu thủ

    Từ một nụ hôn ở Paris, Pernille Harder và Magdalena Eriksson làm lay chuyển thế giới. Lần đầu tiên một cặp đôi cầu thủ nổi tiếng công khai mối tình đồng giới. Harder và Eriksson đã có một chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp, theo cách riêng của họ.

  • Đình Trọng thần tượng Arsenal, mê Henry và Gerrard Đình Trọng thần tượng Arsenal, mê Henry và Gerrard

    Tuyển thủ ĐT Việt Nam Trần Đình Trọng là một fan cuồng của Premier League, giải bóng đá mà Trọng “Ỉn” say mê theo dõi từ nhỏ. Khi mùa giải mới mở màn, trung vệ của Hà Nội FC đã chia sẻ với độc giả Bongdaplus về sự đam mê dành cho Premier League, cho CLB yêu thích là Arsenal, cho những thần tượng mãi mãi như Thierry Henry hay Steven Gerrard.

  • Hôm nay (6/8), ngày Ronaldo và M.U 'nên đôi' Hôm nay (6/8), ngày Ronaldo và M.U 'nên đôi'

    Hôm nay, 6/8 đánh dấu mốc 16 năm ngày Cristiano Ronaldo bắt đầu bén duyên với Man United. Cách đây 16 năm, Ronaldo và M.U “nên đôi” trong niềm hân hoan của dàn Quỷ đỏ và sự sửng sốt của siêu sao người Bồ Đào Nha.

  • Koscielny & chuyện nổi loạn của các thủ quân Koscielny & chuyện nổi loạn của các thủ quân

    Quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2019/20 của Arsenal có chút trục trặc, khi đội trưởng Laurent Koscielny từ chối góp mặt vào chuyến du đấu tới Mỹ để nhất quyết đòi rời khỏi Pháo thủ. Phản ứng của Koscielny vẫn còn tương đối ôn hòa nếu so với những cuộc nổi loạn của một số thủ quân trước đây.

  • Patrice Evra trải lòng sau khi giải nghệ: Vì sao không ghét Suarez, vì sao Pogba không được yêu Evra trải lòng vì sao không ghét Suarez, vì sao Pogba không được yêu

    Không lâu sau khi thông báo giải nghệ, cựu hậu vệ trái của Man United, Patrice Evra, đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với trang Daily Mail về rất nhiều vấn đề, trong đó được quan tâm nhất tất nhiên là quan hệ của anh với Luis Suarez.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x