Argentina & Colombia: Bi kịch những thế hệ vàng

Trần Minh
Từ 09:25 ngày 17-11-2016
Trận đấu giữa Argentina và Colombia rạng sáng qua có thể gọi là cuộc chiến giữa thế hệ vàng của hai đội tuyển. Nhưng nhiều khả năng cả hai thế hệ vàng ấy đều sẽ không có được kết cục có hậu.

Argentina đã đánh bại Colombia với kịch bản quá sức nhàm chán: Lionel Messi một mình định đoạt trận đấu. Chiếc đầu đã nhuộm bạch kim, cách hành xử đã ra dáng đàn anh hơn cũng như ca khúc “chúng ta không thuộc về nhau” dành cho truyền thông Argentina sau trận chẳng thể che giấu một sự thật: Albiceleste vẫn là tập thể gồm Messi và 10 cầu thủ còn lại.

Điều đáng nói là 10 cầu thủ còn lại đều không phải dạng vô danh tiểu tốt. Angel di Maria, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain sẽ có gì để kể lại cho con cháu sau này khi chúng hỏi họ về những cống hiến trong màu áo ĐTQG? Có lẽ điều duy nhất họ có thể kể là mình từng thi đấu với Lionel Messi.

Sự vĩ đại của Messi phủ bóng lên tất cả. Anh che mờ các đồng đội tài năng, che mờ luôn HLV trưởng, anh trở thành tâm điểm của mọi thứ, cả những lời khen lẫn những lời chỉ trích. Đội tuyển xứ Tango đang có một thế hệ vàng, một thế hệ mà có lẽ sẽ rất lâu nữa họ mới có thể sản sinh ra được. Nhưng Paulo Dybala hay Mauro Icardi chắc chắn sẽ phải chờ thêm vài năm để có thể trở thành “người phát ngôn” của Albiceleste. Bởi Dybala đá cùng vị trí với Messi, còn Icardi thì bị truyền thông đồn do không phải là bạn của Messi nên không được triệu tập lên đội tuyển.

Vậy thì điều tốt nhất của đội tuyển Argentina thời điểm này là gì? Lionel Messi sẽ một lần nữa kéo họ ra khỏi tình cảnh hiện tại, mang họ đến World Cup 2018 tại Nga, cùng họ vào chung kết và lại... về nhì, vì không một ai chịu gánh vác phụ trọng trách với anh. Messi như một kẻ miệt mài trả lãi ngân hàng, nhưng khi nhìn lại thì thấy tiền gốc vẫn còn nguyên.


Ở Colombia, họ cũng có một thế hệ vàng và cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang. Lần đầu tiên kể từ sau thế hệ của những Carlos Valderrama, Faustino Asprilla..., Colombia mới lại có lứa cầu thủ đẹp đến thế. Nhưng sau thành tích lần đầu vào tứ kết World Cup cách đây hai năm, thế hệ ấy cũng đang lạc lối. Họ thậm chí đang đứng còn thấp hơn Argentina ở vòng loại và đứng trước khả năng lỡ hẹn với World Cup 2018.

Các ngôi sao của thế hệ vàng ấy của Colombia cũng đang gặp vấn đề. James Rodriguez có vẻ vẫn cố “chịu đấm ăn xôi” ở Real Madrid, trong khi anh hoàn toàn có thể tìm đến một đội bóng lớn khác. Radamel Falcao thì chỉ vừa tìm lại phong độ, còn Jackson Martinez đã ưu tiên sang Trung Quốc kiếm tiến. Đến cả HLV Jose Pekerman có vẻ cũng đang không biết nên đưa đội tuyển đi theo hướng nào. Hai kỳ Copa America gần nhất, đội tuyển Colombia cũng đều thi đấu rất thất vọng.

Trước Argentina rạng sáng qua, Colombia có một số thay đổi bắt buộc, bởi những lý do bất khả kháng chẳng hạn như Oscar Murillo bị treo giò còn Yerry Mina chấn thương. Nhưng HLV Pekerman còn có đến 5 sự thay đổi chủ động khác so với đội hình gặp Chile và 4 sự thay đổi so với đội hình đá với Uruguay hồi tháng trước.

Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018, HLV Pekerman đã sử dụng... 39 cầu thủ khác nhau, nhiều hơn 5 đội đang dẫn đầu BHX vòng loại khu vực Nam Mỹ. Rõ ràng sự thử nghiệm đã không mang lại kết quả mong muốn. Ngay ở vị trí tiền đạo, Pekerman vẫn chưa quyết được nên dùng Falcao hay Carlos Bacca, có vẻ như ông vẫn dành cho “mãnh hổ” nhiều tình cảm bất chấp anh đã không còn giơ nanh múa vuốt như trước.

Và nước Nga sau 2 năm nữa, sẽ có ít nhất là một đội trong hai thế hệ vàng ấy phải ở nhà xem giải đấu lớn nhất hành tinh qua truyền hình?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x