Argentina & giá trị mềm trong bóng đá

Dũng Phan
Từ 20:02 ngày 31-08-2017
Kể cả khi Argentina có rớt xuống thứ 7 trên BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, thì bằng cách này hay cách khác, họ vẫn sẽ có mặt tại Nga năm sau. Vì giá trị của Argentina đang có là “giá trị mềm” - thứ sức mạnh nội sinh khẳng định chất lượng.
World Cup 2006, khi chiếc chuyên cơ đáp xuống Berlin, mang theo những Crespo, Riquelme, Tevez, Messi,... tập thể ấy lạnh lùng đi qua những phóng viên đang bu xung quanh họ. Đối lập hoàn toàn với cảnh đìu hiu khi Togo, Nhật Bản... đến Đức. Sự khác biệt đó nằm ở giá trị giữa “đội tuyển VIP” và “đội tuyển thường”. FIFA luôn mong có nhiều đội tuyển VIP tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vì điều đó đưa đến cho họ lợi nhuận hình ảnh.

Những đội tuyển như Brazil hay Argentina không chỉ là đội bóng mạnh của thế giới, mà còn mang giá trị thương mại cao. Trong thế giới bóng đá kim tiền hiện tại, điều đó lại càng là lẽ sống của FIFA. Khác với Real Madrid hay Man United, PSG... có thể dùng tiền mua cầu thủ có hình ảnh cao về đội bóng, bất kể anh ta ở đất nước nào, thì ĐTQG lại không có được cơ hội đó. Giống như số phận một đời người, không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, giá trị của tập thể quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào việc có thể sản sinh ra những tài năng mang quốc tịch của quốc gia ấy hay không. Argentina với việc sở hữu những Messi, Di Maria, Dybala, Icardi.... họ chẳng khác gì một “Dải thiên hà”. Một dải thiên hà không phải do mua về, mà do đất nước sinh ra.


Khi những liên đoàn của các cường quốc bóng đá biết được điều đó, họ đã biến các đội tuyển của mình thành một “gánh xiếc rong” với những trận du đấu, giao hữu khắp thế giới tại các nước thứ 3 về chuyên môn bóng đá. Ở các quốc gia ấy, liên đoàn đó sẵn sàng rải tiền để mời các đội tuyển như Argentina về, vì chuyên môn học hỏi, vì sự hâm mộ lớn dành cho các đội tuyển Nam Mỹ của những người hâm mộ trong nước ấy. 

Brazil và Argentina không phải là những liên đoàn giàu có. Vì vậy, có cơ hội với những cầu thủ của mình, họ sẵn sàng để kiếm tiền. Điều này đã trở thành bình thường trong bóng đá hiện đại, và vì thế cũng trở thành bức tường để FIFA không muốn họ thiếu vắng tại World Cup 2018. Sẽ là thiệt thòi lớn nếu xảy ra việc một trong hai siêu sao lớn nhất thế giới đương đại (Messi và Ronaldo) vắng mặt ở lễ hội tại Nga năm sau.

Bóng đá đã đi xa dần những hình ảnh ngày xưa. Những câu chuyện đẹp sẽ thiếu vắng dần, và tiền bạc thay thế để kết cục không quá bi ca từ vòng loại cho những đội tuyển mang “giá trị cứng” như Argentina. Kể cả khi họ gặp khó khăn, hay án treo giò của Messi sẽ được cứu vớt để đưa Albiceleste đến với nước Nga. 

Tuy nhiên, thế hệ Tango này đang đi đến bước cuối của chặng đường mà World Cup năm sau là cơ hội cuối. Họ đã trải qua những cú sốc ở hai kỳ Copa America 2015, 2016, thất bại trước Đức ở World Cup 2014. Những Messi, Di Maria, Mascherano.... đang gợi lại câu chuyện buồn của Canigga, Batigol, Ortegacho đến những Riquelme, Zanetti, Ayala, Crespo, Cambiasso, ‘phù thủy nhỏ’ Veron, ‘tiểu Maradona’ Pablo Aimar... Những con người tài năng mà thất bại. Có thể nói, với Albiceleste đẹp và đau luôn đi cùng, niềm vui và sự khó hiểu hòa quyện quanh những con tim hâm mộ đội bóng này.

Những điều ấy, bao nhiêu tiền bạc có thể mua được? 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x