Bảng B World Cup 2018: ĐT Tây Ban Nha, vàng chưa thử lửa

Trần Hoà
Từ 09:22 ngày 05-06-2018
Tây Ban Nha đã trải qua 2 năm chấn hưng sau sự suy tàn của kỷ nguyên tiqui-taca. Họ đang nuôi khát vọng trở lại thống trị bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Bò tót có thể nói vẫn chưa đủ cường tráng để chinh phục chức vô địch World Cup 2018.

Cuộc cách mạng êm đềm

Bóng đá Tây Ban Nha từng tạo ra một đế chế lớn mạnh nhất lịch sử khi thống trị toàn diện đỉnh cao bóng đá với 3 chức vô địch lớn liên tiếp là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Tuy nhiên, kỷ nguyên tiqui-taca với nòng cốt là các ngôi sao Barca đã bước sang giai đoạn thoái trào với dấu mốc là sự sụp đổ ở World Cup 2014, khi Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng một cách ê chề. Nỗ lực gượng dậy của Bò tót cũng bất thành ở EURO 2016. Để rồi, kỷ nguyên vàng son của ĐTQG Tây Ban Nha lụi tàn, khi họ bị Italia đánh bại dễ dàng với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8. 

Kể từ đó, Tây Ban Nha bước vào cải tổ toàn diện. HLV Del Bosque được thay thế bởi chiến lược gia trẻ tuổi Julen Lopetegui. Một cuộc đại cách mạng trong lòng La Roja bắt đầu. Những cựu binh, công thần lần lượt rời khỏi đội để nhường chỗ cho một loạt tài năng trẻ và ngôi sao ít được thể hiện ở các triều đại trước.

ĐT Tây Ban Nha không gặp nhiều vấp váp trong việc thay mới đội hình, khi xứ sở Bò tót luôn đầy rẫy tài năng. La Roja vẫn duy trì được thành tích ổn định, thậm chí ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018. Họ trả được mối hận trước chính người Italia, khi đẩy đội bóng này xuống vị trí thứ hai, để rồi Azzurri không thể giành vé đến được nước Nga khi bị loại ở vòng play-off. Một cuộc cách mạng thật êm đềm dành cho Tây Ban Nha, nhưng có thực sự mỹ mãn hay không?


Vàng chưa thử lửa

Câu trả lời có thể nói là không! Chính việc thi đấu quá dễ dàng ở vòng loại World Cup 2018 đã khiến hành trình tôi luyện của La Roja có phần thiếu lửa. Người ta chưa được thấy hình bóng thực sự rõ ràng của kỷ nguyên tiqui-taca tái hiện ở ĐT Tây Ban Nha hiện tại. Họ vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề về cả đội hình lẫn đấu pháp chiến thuật. 

Ngay cả bộ khung đội hình chính hiện tại của HLV Lopetegui cũng chưa ổn định, với nhiều mắt xích chưa được chốt. Ngoài hàng thủ, tuyến tiền vệ Tây Ban Nha cũng chỉ có công thần Sergio Busquets thực sự chắc chân. Trong khi đó, những vị trí còn lại vẫn đang được xoay vòng và thử nghiệm trong 2 năm qua. Vấn đề không phải vì Tây Ban Nha thiếu tài năng, mà bởi các ngôi sao đều ở mức độ sàn sàn như nhau, từ Koke, Thiago, Isco, Saul đến Asensio. Trong khi đó, Iniesta lại đã luống tuổi, chỉ còn có thể chơi tốt trong 60 phút.

Ở mặt trận tấn công, ngoài David Silva đã được đóng đinh ở vị trí lệch phải, Tây Ban Nha thậm chí mới bắt đầu thử nghiệm vị trí tiền đạo mũi nhọn. Đây có thể nói là tai nạn dành cho La Roja, khi ngôi sao mà họ đã chọn trong 2 năm qua - Alvaro Morata bất ngờ sa sút phong độ thảm hại, để rồi bị gạt khỏi danh sách đến Nga.


Hiện tại, Diego Costa được xem như lựa chọn hàng đầu, song thực tế anh chỉ được trao cơ hội đầu tiên. Costa sẽ ngay lập tức bị thay thế bởi Rodrigo Moreno hoặc Iago Aspas nếu không gây ấn tượng tại World Cup 2018, thậm chí ngay ở các trận giao hữu tới đây.

Bên cạnh đội hình chưa hoàn thiện, lối chơi của Tây Ban Nha cũng chưa đạt tới sự nhuần nhuyễn và sắc sảo. Việc đội hình La Roja đang là tập hợp của rất nhiều cầu thủ ở các CLB có lối chơi và đặc tính khác biệt khiến họ khó tìm được tiếng nói chung, cũng như khiến HLV Lopetegui khó tìm ra được một triết lý phù hợp cho tất cả. 

Tây Ban Nha mới chỉ bắt đầu trong việc xây dựng một kỷ nguyên mới. Thầy trò HLV Lopetegui sẽ gặp nhiều khó khăn trong sứ mệnh trở lại thống trị bóng đá tại Nga tới đây, nhất là khi họ được xếp vào bảng đấu có nhiều rủi ro. 

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội đi tiếp khi Morocco và Iran khó có thể tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, họ sẽ phải quyết đấu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo cho ngôi đầu bảng. Đó sẽ là cuộc chiến rất cân sức và ảnh hưởng lớn tới cơ hội tiến sâu của Bò tót tại World Cup 2018.

GÓC CHIẾN THUẬT


Tây Ban Nha thực tế vẫn chưa xác định được một sơ đồ rõ ràng tại World Cup 2018. Nguyên nhân là bởi những biến cố và thay đổi về nhân sự gần đây của La Roja. Tuy nhiên, HLV Julen Lopetegui vẫn đang thiên về sơ đồ 4-2-3-1, do phù hợp nhất với tình hình lực lượng hiện tại. Tây Ban Nha không còn đủ số tiền vệ làm bóng xuất chúng để chơi với hàng tiền vệ 3 người giăng ngang, như bộ ba Iniesta, Busquets và Xavi trước kia. Họ cũng thiếu những tiền đạo xuất chúng và có duyên với đội tuyển. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại đang thừa khá nhiều tiền vệ công, rất xuất sắc ở trước vòng cấm địa. Bởi vậy, sơ đồ 4-2-3-1 rõ ràng vẫn là hợp lý nhất với Bò tót.


4 KỲ VỌNG Ở BẢNG B
Lần đầu cho Iran?
Đây đã là lần thứ 5 và lần thứ 2 liên tiếp Iran được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, họ đều sớm bị loại ngay từ vòng bảng trong 4 lần tham dự trước, cụ thể vào các năm 1978, 1998, 2006 và 2014. Dù phải xếp cùng bảng với 2 ông lớn Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cũng như đội bóng mạnh Morocco, song Iran vẫn có thể làm nên lịch sử nếu biết tận dụng cơ hội. 

Chờ sự trở lại của Morocco


Đây mới là lần đầu Morocco được góp mặt tại World Cup, kể từ France 1998 - giải đấu họ đã để lại dấu ấn khá đậm nét với lối chơi linh hoạt và cống hiến. Morocco hoàn toàn có thể tiếp tục gây bất ngờ và gây ấn tượng với NHM tại Nga tới đây, khi đội hình của họ rất đồng đều và tài năng. Hầu hết các tuyển thủ Morocco đều đang khoác áo các CLB tên tuổi ở châu Âu.

Costa sẽ giải được “bài toán số 9”?


Tại World Cup 2018, sự thành bại của Tây Ban Nha sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của cầu thủ đá tiền đạo cắm. Đây là bài toán vẫn chưa tìm ra lời giải của HLV Lopetegui và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Diego Costa được nhắm đến cho nhiệm vụ này, song anh lại không có duyên với ĐTQG Tây Ban Nha. Trong khi đó, Rodrigo và Aspas không phải mẫu ngôi sao của các trận cầu lớn.

Sao trẻ La Roja sẽ hóa rồng
Tây Ban Nha mang đến World Cup 2018 rất nhiều tài năng đang bứt phá trong sự nghiệp như Saul, Asensio (ảnh), Isco hay Rodrigo. Với việc đội hình đá chính La Roja sẽ còn nhiều biến động tại World Cup 2018, họ có nhiều cơ hội được thể hiện khả năng. Hoàn toàn có thể kỳ vọng, ít nhất một trong số các tài năng trên sẽ vươn mình trở thành ngôi sao lớn tại nước Nga mùa Hè này.

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B
15/06 
22h00 Morocco - Iran  
16/06 
01h00 Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha  
20/06 
19h00 Bồ Đào Nha - Morocco  
21/06 
01h00 Iran - Tây Ban Nha  
26/06 
01h00 Iran - Bồ Đào Nha   
01h00 Tây Ban Nha - Morocco  

TỶ LỆ CƯỢC VƯỢT QUA VÒNG BẢNG
Tây Ban Nha: 1/20*
Bồ Đào Nha: 1/5
Morocco: 16/5
Iran: 6/1
(*) đặt 20 ăn 1 theo Paddy Power
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x