'Bật mí' cuộc sống của một Hooligan Nga

Việt Hà
Từ 18:19 ngày 25-06-2018
Không uống rượu, được đào tạo “thực chiến” hàng tuần và lấy bạo lực làm “kim chỉ nam” hành động. Đó là cuộc sống của Vitaly, một hooligan Nga thực thụ ở Moscow.

Vitaly cao tầm 1m75, có dáng vẻ gầy gò giống một kỹ sư tin học hơn là một hooligan. Để bù đắp cho ngoại hình…không dọa được ai của mình, Vitaly trung thành với chiếc kính râm và áo phông đen có in dòng chữ “Russian Hooligans” (Hooligan Nga). Không còn ai nghi ngờ “nguồn gốc” của Vitaly khi anh chàng 21 tuổi cởi áo, hai vết sẹo dài kéo từ gáy xuống dưới thắt lưng, vết tích của những màn đâm chém.

“Băng” của Vitaly thường tụ tập ở Nikolskaya, con phố đi bộ nối giữa quảng trường Đỏ và quảng trường Lubyanka. Cả bọn đều đến từ nhóm hooligan của CLB Spartak Moscow. “Đó là câu lạc bộ hiếu chiến nhất thế giới”, Vitaly tự hào khi nhắc tới đội bóng từng 22 lần vô địch Nga. Băng của Vitaly có một buổi tập “thực chiến” vào thứ Bảy hàng tuần nơi hung khí được sử dụng thoải mái. Tuy nhiên, băng của Vitaly có quy định hạn chế uống rượu, bia thì được. 

Vitaly từng có mặt ở Marseille trong dịp EURO 2016. Dấu vết để lại trong cuộc đụng độ giữa hooligan Nga và Anh là một vết sẹo lồi ở cánh tay. Còn tại World Cup 2018, Vitaly rất may chưa bị thương dù cũng vài lần “giao tranh”. Vitaly không ngại ngần lôi điện thoại ra khoe “thành tích” với phóng viên. Hàng chục bức ảnh và clip đều chung một nội dung: ghi lại những “trận đánh” của Vitaly và đồng bọn. 

Trong một bức ảnh, Vitaly cùng hơn 10 gã đầu trọc đứng xếp hàng nghiêm chỉnh không khác nào một đội bóng trước giờ ra sân. Còn trong một đoạn clip, Vitaly đang đá liên tiếp vào mạng sườn một hooligan của CLB CSKA Moscow. Chỉ tới khi đối phương nằm im không nhúc nhích, Vitaly mới dừng lại.


Vitaly không ý thức được hành vi y đang làm là phạm tội. Trong đầu óc non nớt của thanh niên 21 tuổi này, đánh nhau chỉ là một môn thể thao. “Trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai phe nằm im”, Vitaly thản nhiên cho biết. Cha mẹ Vitaly biết rõ con trai mình đang sống cuộc sống như thế nào, nhưng họ bất lực. Vitaly thường về nhà lúc 3 giờ sáng, không hiếm khi với những vết bầm tím trên cơ thể. 

Điều gì khiến một thanh niên dễ dàng chạy theo chủ nghĩa hooligan? Với Vitaly, đó là cách anh ta thể hiện sự mạnh mẽ của một người đàn ông và thậm chí cả lòng yêu nước. Vitaly xăm trên cánh tay phải chân dung một nhà thơ nổi tiếng của Nga, “một người yêu nước thực sự” theo nhận xét của anh ta. Song Vitaly chẳng hiểu rằng những gì mình đang làm đi ngược lại hoàn toàn lòng yêu nước. World Cup 2018 mang theo vấn nạn hooligan mà nước chủ nhà đặc biệt lo ngại. Nga đã phải huy động hàng nghìn cảnh sát để trấn áp hooligan tới từ nhiều quốc gia, nhưng nguy hiểm nhất chính là hooligan Nga.

Tuy nhiên, hooligan Nga không phải gặp ai cũng gây sự. Theo Vitaly, hầu hết CĐV nước ngoài đều được chào đón ở Moscow. Nhưng có hai nhóm CĐV sẽ gặp phải ánh mắt thù hằn của hooligan Nga, đó là người Anh và người Ba Lan. Rất may là công tác an ninh được nước chủ nhà đảm bảo rất hiệu quả kể từ đầu giải. Vitaly thừa nhận băng của y chưa có cơ hội đụng độ với hooligan Anh hay Ba Lan kể từ đầu World Cup 2018 tới nay. Danh sách hooligan Nga nằm trong tay cảnh sát, và Vitaly tin rằng mình cũng không là ngoại lệ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x