Bồ Đào Nha: Cửa dưới nhưng chớ nên khinh thường

Đỗ Trung
Từ 15:56 ngày 15-06-2018
Nếu đặt lên bàn cân, Bồ Đào Nha dĩ nhiên không được đánh giá cao bằng Tây Ban Nha, kể cả La Roja mới thay tướng ngay trước thềm World Cup. Tuy nhiên, chớ nên khinh thường Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội.

Cho đến nay, việc Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 vẫn được nhiều người đánh giá là may mắn nhiều hơn thực lực. Seleccao hòa cả 3 trận ở vòng bảng, đánh bại Croatia muộn màng ở hiệp phụ, hạ Ba Lan trên chấm phạt đền, vượt qua xứ Wales trước khi quật ngã Pháp bằng cú sút xa hiểm hóc của Eder ở hiệp phụ. Hành trình của Bồ Đào Nha chẳng có gì quá khó khăn với toàn những đối thủ chiếu dưới, ngoại trừ Pháp trong trận chung kết. 

Ngoài ra, dù sở hữu thành tích làm bàn khủng khiếp ở cấp CLB, song Ronaldo chưa bao giờ mang đúng đẳng cấp của anh về tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo 33 tuổi đã ghi 12 bàn sau 34 trận ở EURO và World Cup, nhưng chỉ một trong số ấy là vào lưới đội tuyển dự World Cup 2018. Đó là pha làm bàn từ chấm phạt đền trước Iran, cách đây 12 năm, trên đất Đức. 

Nếu Ronaldo không tỏa sáng trong những cầu lớn, anh sẽ bị quy chụp chỉ biết bắt nạt các đội bóng tí hon không hơn không kém. Tuy nhiên, nên nhớ rằng ở mùa giải vừa qua, CR7 đã xé lưới biết bao cái tên sừng sỏ tại châu Âu, từ PSG, Juventus, Barcelona, Dortmund, Tottenham cho đến Atletico. Dĩ nhiên, chuyện Ronaldo ghi bàn sòn sòn vào lưới các "ông kẹ" có công không nhỏ của các siêu vệ tinh ở Real Madrid. Lên tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ không được chăm bẵm như vậy, thay vào đó phải tự lực cánh sinh nhiều hơn.

So với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chắc chắn bị đánh giá cửa dưới dù họ là nhà đương kim vô địch châu Âu. Dù vậy, ở World Cup 2018, Seleccao hứa hẹn sẽ khó lường hơn nhiều kỳ EURO cách đây 2 năm, bởi hiện tại họ sở hữu đội hình khá chất lượng, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. 

Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình chất lượng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ
Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình chất lượng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Bồ Đào Nha có Ricardo Quaresma, Pepe, Bruno Alves và Jose Fonte - những cầu thủ già dơ, thừa kinh nghiệm trận mạc. Họ có một Bernardo Silva mới trải qua mùa giải tuyệt hay cùng Man City, một Goncalo Guedes sẵn sàng bùng nổ cùng một Andre Silva đang dần tìm lại bản năng sát thủ. Ngoài ra, còn có thể kể đến những nhân tố khác như Adrien Silva, Raphael Guerreiro, Gelson Martins hay William Carvalho.

Fernando Santos, HLV mà trước EURO 2016 không ít người đánh giá chỉ thuộc dạng làng nhàng, cũng chẳng phải tay vừa. Nhà cầm quân 63 tuổi là một chuyên gia tận dụng tối đa những gì ông có. Santos đã đưa Hy Lạp vào đến tứ kết EURO 2012, rồi tiếp tục giúp đội tuyển này lần đầu tiên vào vòng knock-out World Cup 2014 - nơi họ thua Costa Rica 3-5 trên loạt luân lưu định mệnh. Dĩ nhiên, việc Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 có dấu ấn đậm nét của ông.

Cuối cùng, thứ mà Bồ Đào Nha không bao giờ thiếu, đó là niềm tin, kể cả khi chẳng ai đặt niềm tin vào họ. Các nhà cái chỉ đặt cửa 22/1 (đặt 1 ăn 22) cho cơ hội vô địch của Bồ Đào Nha ở World Cup 2018. Quay lại năm 2016, con số này là 20/1, và tất cả chúng ta đều biết kết quả chung cuộc. 

Tây Ban Nha có thể rất mạnh, nhưng hãy cẩn thận với Bồ Đào Nha!

Nhận định & Bình luận trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x