ĐT Brazil: Sự tự tin đầy chết chóc

Gia Hưng (lược dịch)
Từ 09:17 ngày 12-06-2018
“Tự tin là cảm giác chung của ĐT Brazil trước thềm World Cup 2014 - giải đấu mà họ là chủ nhà. Nhưng nó nhanh chóng trở nên lố bịch”, chúng ta cùng tham khảo đánh giá về ĐT Brazil dưới góc nhìn của Tim Vickery - nhà báo nổi tiếng người Anh đã sinh sống tại Brazil từ năm 1994 và là chuyên gia bóng đá Nam Mỹ cho BBC Sport, World Soccer, ESPN...

“Từ giờ, mỗi khi tập trung tại trại huấn luyện bên những ngọn đồi ở ngoại ô Rio de Janeiro, một nhóm cầu thủ của Brazil lại nhớ về sự kiện xảy ra 4 năm trước. “Chúng ta đã chạm một tay vào cúp vô địch”, Điều phối viên kĩ thuật Carlos Alberto Parreira, người rất giàu kinh nghiệm ở World Cup, nói với các cầu thủ, khi HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập buổi họp đội vào tháng 5/2014. Khi đó, toàn đội rất, rất tự tin.

Trước đó vài tháng, Scolari cũng có buổi thuyết trình tương tự trước một HLV bản địa: “Chúng ta đã xong phần khó nhất. Giờ là lúc chọn ra đội bóng của mình”. Brazil vừa đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, để vô địch Confederations Cup 2013. Đội bóng thi đấu rất ổn định và World Cup lại được đá trên sân nhà. Sự tự tin là có cơ sở.

Brazil chuẩn bị cho World Cup 2014 bằng thắng lợi 4-0 trước Panama, theo sau trận thắng 1-0 trước Serbia. Không có gì là bất thường. Lối chơi chưa thuyết phục lắm, nhưng hiếm có màn làm nóng trước giải lớn nào diễn ra như ý và các đội thường không đạt điểm rơi phong độ ở giai đoạn này.

Trận mở màn World Cup 2014, Brazil hạ Croatia 3-1. Kết quả có vẻ tốt, nhưng màn thể hiện không tốt lắm. Thực tế, bước ngoặt của trận đấu là quả phạt đền không rõ ràng. Nếu không có quả phạt đó, tỉ số lẽ ra hòa 1-1. Tuy nhiên, vẫn không có gì đáng để báo động. Trận khai mạc World Cup luôn khó đá. Và rồi đến trận đấu sẽ không nằm trong bộ nhớ của nhiều người, nhưng thật ra là tín hiệu đáng lo ngại hơn cả. Ở Fortaleza, Brazil hòa Mexico 0-0.


Đúng là thủ môn Guillermo Ochoa đã có vài pha cứu thua đẳng cấp. Nhưng màn thể hiện của Brazil quá bình thường. Tôi nghe thấy ai đó trong cabin bình luận thốt nên: “Đây là tất cả những gì mà họ có sao?”. Bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Và như một cơn đau buốt răng, sự ngờ vực lan dần đến nơi đóng quân của đội tuyển Brazil.

Một chiến thắng dễ dàng trước Cameroon trong lượt trận cuối ở vòng bảng không có gì đáng nói. Đấy có lẽ là đội yếu nhất giải. Sự căng thẳng bắt đầu lộ ra. Scolari tổ chức cuộc họp với những nhà báo bóng đá hàng đầu của Brazil. Ông nói với họ: Có một mối nguy đe dọa chúng ta. 

Quả phạt đền trước Croatia không che giấu được âm mưu chống lại đội tuyển, và Brazil có thể thua vì những vấn đề ngoài chuyên môn. Những lời nói của sự bấn loạn trong ông? Trận đấu ở vòng 2, Chile kéo Brazil đến loạt luân lưu may rủi. Brazil thắng. Nhưng dấu hiệu bất ổn lại nằm ở hình ảnh ăn mừng cuối trận. Đội trưởng Thiago Silva không lao ra ăn mừng mà nằm khóc trên sân. Điểm yếu chết người lộ diện.

Trong trận tứ kết với Colombia, Brazil lên kế hoạch chơi rắn để dằn mặt James Rodriguez, ngôi sao của giải cho đến lúc đó. Lối chơi xấu xí. Nó giúp Brazil nhiều điều, nhưng gậy ông đập lưng ông. Đội áo vàng mất 2 cầu thủ chủ chốt. Thiago Silva bị treo giò vì nhận một thẻ vàng ngớ ngẩn. Neymar dính chấn thương lưng, chính thức bị loại khỏi giải. Đúng lúc đó thì người Đức đến.

Sự tự tin của Scolari trước giải trở thành một quyết định tự sát ở bán kết. Thay vì tăng sự chắc chắn cho hàng tiền vệ, ông thay Neymar bằng một cầu thủ chạy cánh: Bernard. Ngay sau bàn thua đầu tiên, Brazil vỡ ra thành từng mảnh. Người Đức dễ dàng trừng phạt họ 7 bàn. Sự tự tin hoàn toàn sụp đổ”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x