Brazil hoà may mắn với Argentina: Nhạt nhòa sắc vàng

Việt Nhật
Từ 09:50 ngày 15-11-2015
Trong một ngày Neymar mờ nhạt, người đá cặp với anh, Oliveira thì không một lần sút được về phía khung thành Argentina, còn David Luiz thi đấu “đúng phong độ”, Brazil đã rất may mắn mới có thể thoát thua trước kình địch Argentina sáng qua.
Sở hữu phong độ cực tốt trong màu áo Barca và liên tục lập siêu phẩm trong thời gian gần đây, nhưng khi trở lại màu áo ĐT Brazil, nơi Neymar đang là chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử, tiền đạo này bỗng đánh mất chính mình một cách đầy khó hiểu. Trước trận làm khách kình địch Argentina, Neymar được kỳ vọng sẽ tiếp tục rực sáng trong bối cảnh linh hồn Lionel Messi phía đội chủ nhà dính chấn thương. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút sáng qua, tiền đạo của Barcelona chỉ tung được đúng… 1 cú sút về phía khung thành của Sergio Romero.
 
Để lý giải cho sự sa sút bất ngờ này, có thể tin Neymar đang dần “quen” với việc chơi cùng người đồng đội xuất sắc Luis Suarez ở Barca mà quên mất rằng những đối tác ở Selecao của mình ở đẳng cấp thấp hơn rất nhiều. Người đá cặp với Neymar hôm qua trên hàng công của ĐT Brazil là… Ricardo Oliveira, tiền đạo đã 35 tuổi, từng thi đấu cho AC Milan cách đây đã 8 năm. Oliveira cả trận không sút được lần nào về phía khung thành Argentina, không tạo được bất kỳ dấu ấn gì trước khi bị thay ra bởi Douglas Costa (một tiền đạo cánh).

Argentina 1-1 Brazil (Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ)


Neymar đã vắng mặt vì án treo giò trong suốt thời gian sau Copa America và gây ra nhiều hậu quả tai hại tới Selecao mới mẻ dưới sự chỉ đạo của Carlos Dunga. Chile đã quật ngã Brazil-không-Neymar ở lượt đấu trước và đẩy Selecao vào hoàn cảnh phải chiến đấu thực sự để kiếm vé tới World Cup 2018. Nhưng có Neymar, Selecao cũng chỉ may mắn có được 1 điểm trước Argentina, sự “khác biệt” đó tới từ đâu nếu không phải chất lượng phòng ngự tồi tệ của Selecao, mà David Luiz chính là cái tên tiêu biểu hơn cả.

Trung vệ của PSG liên tục bỏ vị trí, chạy lên tham gia tấn công bừa bãi, tạo ra quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Argentina khai thác. Nếu các chân sút xứ Tango chính xác hơn trong dứt điểm, đội chủ nhà có thể thắng Brazil cách biệt ít nhất 4 bàn. Các cầu thủ Argentina chỉ việc khoan thẳng vào vị trí của Luiz bằng cách đơn giản nhất trong chơi bóng, đó là dùng một cầu thủ “dụ” hậu vệ tóc xù lên, và khoan thẳng vào khoảng trống lộ ra đó. Bàn thắng mở tỉ số của Ezequiel Lavezzi đã tới theo cách như vậy. Cuối trận, cựu hậu vệ Chelsea khép lại ngày thi đấu tệ hại của bản thân bằng chiếc thẻ đỏ lãng nhách sau khi va chạm ở tận… giữa sân với tiền vệ Lucas Biglia.

Sự sơ hở một cách ngớ ngẩn trong cách phòng ngự của Brazil hôm qua khiến những thay đổi của HLV Carlos Dunga kể từ khi nhậm chức bị đặt một dấu hỏi thực sự. Tại sao vẫn sử dụng David Luiz mặc dù cầu thủ PSG luôn là lỗ hổng lớn trong những trận cầu đỉnh cao với đối thủ già giơ. Tại sao không quyết định sử dụng sơ đồ không tiền đạo cắm khi mà trong tay chẳng có trung phong nào ra hồn?

Những câu hỏi đó vẫn đang chờ Dunga trả lời. Ở nhiệm kỳ thứ hai của mình dẫn dắt Selecao, Dunga dường như đang đánh mất đi sự quyết đoán của chính mình trong việc thay đổi triệt để Brazil. 
Hoặc đơn giản hơn, Selecao giờ chỉ có vậy.

Carlos Dunga đóng chặt cửa với Thiago Silva


HLV Carlos Dunga tiếp tục đóng chặt cánh cửa trở lại ĐTQG Brazil với trung vệ kỳ cựu Thiago Silva. Nhằm lấp chỗ trống cho David Luiz  vì thẻ đỏ vừa nhận được, Dunga đã cho gọi bổ sung hậu vệ trẻ Jemerson (Atletico Mineiro) thay vì Silva để chuẩn bị cho trận đấu tới đây gặp đối thủ Peru.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x