Brazil & nỗi ám ảnh 'tôi là số 1'

Dũng Phan
Từ 08:10 ngày 19-06-2018
Đồng ý là Brazil đã chơi không đúng với kỳ vọng trước Thụy Sỹ như những gì NHM mong đợi ở một ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Lưu ý là số 1 chứ không chỉ là “hàng đầu” hay “tốp đầu”, thì vấn đề chính là ở 2 chữ “số 1” ấy. Bởi là số 1, nên anh cần thể hiện tầm vóc “ăn tươi nuốt sống” của kẻ đến để lấy cúp.

Nhưng gượm đã, chính vì lẽ đó mà người ta đã quên đi đối thủ của Brazil, và cả vấn đề của ĐT Brazil. Thứ nhất đó là quên đi vị trí của Thụy Sỹ trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu Brazil xếp thứ 2 thì Thụy Sỹ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. Có nghĩa dù cho bảng xếp hạng này có nhiều cái bất cập, thì phần nào đấy cũng là một thước đo chứ. Cho nên Thụy Sỹ cũng thuộc mâm trên chứ chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt gì.

Thụy Sỹ có lối chơi thiên về thể lực như các đội bóng Bắc Âu, mà xưa nay việc Brazil kỵ giơ hoặc thắng nhưng “trầy vi tróc vảy” với các đối thủ Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển thì lịch sử cũng có ghi nhận cả rồi. Ngay cả bản thân Thụy Sỹ cũng chẳng ngán Brazil là bao, lịch sử đối đầu ở World Cup, hai đội hòa 2-2 tại World Cup 1950. Trong 7 trận giao hữu ngoài khuôn khổ, Thụy Sỹ thắng 2, hòa 2 và thua 3. Cũng chẳng kém cạnh phần nào. Tức là trận hòa đêm qua có cái lý của chính đối thủ Thụy Sỹ: tôi đây có giá trị của mình, không có may mắn gì hết.

Thứ hai là chúng ta quên đi chính Brazil. Bản thân Brazil cũng cần có những toan tính cho riêng mình. Nhắc lại ý đầu câu chuyện, Brazil là số 1, họ vốn là đội bóng vĩ đại nhất và đáng xem nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Sự chủ đạo của màu vàng xanh đi cùng sự săm soi của những kẻ muốn lật đổ họ. Tại World Cup 2018 này, Brazil còn có sự đồng đều vượt trội so với các đối thủ.


Vậy với một HLV kín kẽ như Tite, cần gì phải tung hết đòn roi vội vàng ngay cho trận đầu, để rồi bị nắm hết thóp, khi xác định rõ hành trình đi đến trận cuối trên đất Bạch Dương này vẫn còn dài? Đã xác định đi đường dài, thì cũng phải nhìn xa hơn một chút ở các nhánh đấu. Brazil nằm ở bảng E, còn Đức nằm ở bảng F. Nhưng Đức đã bất ngờ thua Mexico trước đó một tiếng đồng hồ và có khả năng rơi xuống vị trí nhì bảng F. Brazil sẽ không muốn đụng đối thủ từng gieo sầu 7-1 cho mình quá sớm.

Bây giờ, còn hai lượt đấu nữa, và mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Nhưng tốt nhất, bản thân Brazil vẫn cần tính toán cho riêng họ. Trước đến giờ, các ứng cử viên số 1 hay các đội bóng dạng như Hà Lan thường nhanh chóng thể hiện sức mạnh ở vòng bảng rồi rớt sớm ở vòng knock-out vì chọn điểm rơi phong độ không tốt. Hoặc như Argentina ở World Cup 2002, tung hết mọi chiêu bài chỉ ghi được 1 bàn thắng trước Nigeria, rồi sau đó đứt gánh vì bị Anh và Thụy Điển “nắm thóp”. 

Cuối cùng, Brazil trên sân chơi World Cup cũng như Real Madrid trên đấu trường Champions League: đấy là đất mẹ của những đội bóng ấy. Đó là nơi mà vào trận, họ sở hữu nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhất. Cho nên, với những đội bóng như thế, bên cạnh sự bế tắc nhìn rõ, cũng cần nhìn sự đáng gờm sâu xa. Chúng ta không thể bắt một chiếc xe rồ ga sớm sẽ đi nhanh, khi biết rõ con đường sỏi đá sẽ đi sắp tới. Đường sỏi mà, đi nhanh quá thì rất dễ bị lật!

Brazil 1-1 Thụy Sỹ

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x