Cái giật mình cho bóng đá Hà Lan

Kinh Thi
Từ 06:03 ngày 12-10-2016
Một cuốn sách hay về bóng đá Hà Lan cho rằng, nền bóng đá nước này chia hẳn thành hai thời kỳ rõ ràng trước và sau khi Johan Cruyff xuất hiện. Đại khái là từ khi có Cruyff, Hà Lan vươn hẳn lên hàng cường quốc bóng đá.
Còn trước đó, họ không hơn Bỉ hoặc Iceland. Hà Lan thua Bắc Ireland ở vòng loại World Cup, thậm chí thua cả... Luxembourg (trong thể thức loại trực tiếp) ở vòng loại EURO 1964.

Thật là sự trùng hợp kỳ lạ, khi những cái tên vừa nêu bỗng xuất hiện đồng loạt, có thể dùng để so sánh với ĐT Hà Lan thời điểm này. Hà Lan không hơn Bỉ hoặc Iceland? Quá đúng, ít ra là khi nhìn lại giải đấu lớn gần nhất - EURO 2016. Bỉ góp mặt với tư cách “ngựa ô” đáng gờm, là một trong những đội tuyển có nhiều tài năng cá nhân nhất châu Âu hiện nay. Iceland không chỉ góp mặt mà còn tiến thẳng đến vòng tứ kết, như một kỳ tích. Chính họ đã thắng Hà Lan trong cả hai lượt trận ở vòng đấu loại. Bắc Ireland cũng chộp ngay cơ hội khi UEFA mở rộng số đội dự VCK EURO lên đến 24, để góp mặt. Riêng Hà Lan lại vắng bóng. Bây giờ, Hà Lan chuẩn bị làm khách trên sân Luxembourg, trong loạt trận sắp tới ở vòng loại World Cup 2018. Thôi chết... Liệu có thể xảy sự trùng hợp hy hữu: ĐT Hà Lan không thắng nổi Luxembourg và trở về với thời kỳ “tiền Cruyff”? Giật nẩy mình chứ chẳng chơi!

Thật ra, lịch sử bóng đá Hà Lan thay đổi từ giữa thập niên 1970 không chỉ vì có thế hệ Cruyff. Sau thế hệ ấy, cơn lốc màu da cam lại lập tức chìm vào quên lãng. Khi vô địch EURO 1988 - danh hiệu quan trọng duy nhất xưa nay mà bóng đá Hà Lan có được, không ai không thấy một nguyên nhân lớn: sự xuất hiện lần đầu của các cầu thủ gốc Surinam như Ruud Gullit hoặc Frank Rijkaard. Họ bổ sung “chất thép” cho giá trị nghệ thuật và sự sáng tạo mà thế hệ Cruyff giới thiệu hồi xưa. Một thời kỳ mới lại bắt đầu và kéo dài... đến gần đây.


Tóm lại, chỉ vào những lúc thật sự có nét mới đáng kể thì nền bóng đá Hà Lan vốn hạn hẹp về nhiều mặt mới mong thành công ở đẳng cấp cao. Ngay cả khi nhìn lại thành công gần nhất, chúng ta vẫn thấy rõ quy luật ấy. Louis van Gaal bất ngờ xếp quân theo đội hình 5-3-2/3-5-2 và phản công “sắc như gươm” tại World Cup 2014. Họ thắng đậm cả đội chủ nhà Brazil để đoạt hạng 3 (chưa kể đã đè bẹp ĐKVĐ Tây Ban Nha trước đó). Chưa bao giờ ĐT Hà Lan chơi như thế. Thậm chí người ta không thể tưởng tượng Hà Lan lại có thể chơi như thế. Van Gaal là HLV đầu tiên của ĐT Hà Lan trong 40 năm áp dụng cách chơi với 3 trung vệ và không dùng tiền đạo cánh. Đấy thật sự là cú đột phá trong suy nghĩ, chứ không chỉ là sự thay đổi chiến thuật đơn thuần.

Thị trường nhỏ bé của Hà Lan khiến giải Eredivisie không sao cất cánh bằng bản quyền truyền hình. “Phán quyết Bosman” - dựa trên các bộ luật về lao động và cạnh tranh thương mại hơn là bóng đá - gần như bóp chết nỗ lực đào tạo trẻ ở Hà Lan. Chỉ có một cuộc cách mạng thật sự, xuất phát từ một ý tưởng độc đáo nào đấy, mới có thể đưa bóng đá Hà Lan vượt qua thời kỳ khó khăn - như các thời điểm trước thập niên 1970 hoặc đầu thập niên 1980. Thật vô vị khi đến bây giờ cựu danh thủ Mark van Bommel cứ mải chỉ trích Danny Blind về sơ đồ chiến thuật, hoặc báo chí ta thán về chấn thương của Arjen Robben!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x