Cẩm nang chống... gấu ở nước Nga

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 09:53 ngày 19-06-2018
Hế lô cả nhà. Lại là Cù Thị Hậu Vệ em đây. Từ hôm bóng lăn thế là em cũng lăn tít mít như đèn cù để viết bài, chụp ảnh, phỏng vấn, đưa tin. Giờ giấc ăn ngủ cứ bị đảo lộn tùng phèo, nhưng mà em quen rồi, cứ tiện thì ăn, lăn là ngủ, lúc ngủ tranh thủ nhai, lúc nhai tranh thủ chợp mắt ahihi. Giờ cứ phải đa nhiệm mới ổn.
* Bài viết mang tính chất trào lộng


Thú thật, đi xa thế này, em chỉ lo chuyện ở nhà. Nghe nói ở Việt Nam phong trào nhảy cầu lên cao lắm hả mọi người? Chết thôi, ai đời cứ đến World Cup, Ơ dô là trăm ông như một nhăm nhe đem nhà hàng xóm về làm toilet nhà mình. Đến khổ. Argentina, Brazil, Đức cứ đá như thế thì tan cửa mất nhà thôi.

Em cũng lo lão chồng Trần Tiền Đạo của em. Nhưng mà lo kiểu khác. Lão này giờ trên răng dưới dép tổ ong rồi nên muốn cá độ cũng chẳng ai thèm cá. Nhưng mà em chỉ có thể giấu được tiền, chứ không thể giấu máu háu đồ lạ của lão được. 

Chẳng là nhà em gần mấy cái đầm sen, mà cứ nhè lúc em đi công tác sen lại nở mới tức chứ. Em thì chẳng ghét bỏ gì sen, nhưng mà nghe tin năm nay lại rộ mốt chụp khỏa thân trong đầm sen mới chết em chứ. Kiểu gì lão chồng em lại chẳng loanh quanh vác máy ảnh gạ gẫm chụp ảnh nghệ thuật.

Em nói thật, bụng mỡ cuồn cuộn như chị em nhà mình khó nghệ thuật lắm. Thôi thì các chị cứ ăn mặc kín đáo rồi chụp với sen. Vừa đỡ muỗi đốt, đỉa bâu, lại tránh được cái đám thợ ảnh vườn gạ tình. Mới lại, em nói thật, nếu vụ trà sen tới của em mà hỏng vì cái mùi Dạ Hương thì em sẽ lấp sạch mấy cái đầm sen đấy. 

Thôi, lan man chuyện nhà quá khéo độc giả bực mình. Hôm nay, em xin chia sẻ bí quyết chống gấu ở Nga nhé. Gấu thật ấy ạ, chứ không phải gấu theo cách gọi nỡm của đám đàn ông nước mình đâu. Bên này, gấu nhiều lắm cả nhà ạ. 

Đi loanh quanh trong sân khách sạn em ở hôm nọ không phải con gà mà là con gấu hoang dã nặng 300kg. Nó đói quá nên đi mò rác kiếm đồ ăn cả nhà ạ. Ban đầu em cứ tưởng ông nào say rượu đi lảo đảo, định ra dắt vào chỗ lễ tân. Ai dè, bước gần vài bước mới thấy đúng là con gấu. Em liền chạy tóe khói, vãi một vài thứ. Ahihi.


Mà dịp World Cup này mới thấy, dân Nga dắt gấu đi chơi như ta dắt chó đi dạo và ị bậy buổi sáng vậy. Hôm Nga thắng Ả Rập Xê Út, chính mắt em nhìn thấy một con gấu nâu ngồi trên xe jeep với mấy tay Ivan, nó cầm cái kèn Vuvuzela thổi toe toe mà em phát khiếp. 

Ôi dồi, cái đám thanh niên ế vợ bên mình cứ ao ước “Valentine này có gấu dắt đi chơi”, nhưng sang đây mà dắt, chẳng sợ mất mật ấy chứ, nói gì đến dắt gấu đi nhà nghỉ. Nhưng cả nhà yên tâm, em đã tổng hợp được một cẩm nang chống gấu rồi, để ai có sắp sang Nga xem World Cup thì có cái mà dùng. 

Hồi xưa mình được dạy, đi rừng gặp gấu thì nằm xuống giả chết, nó sẽ ngửi ngửi rồi bỏ đi. Điều này là bốc phét nhé cả nhà. Nói chung, đi chơi rừng ở Nga, cần lưu ý xem có cảnh báo có gấu hay không? Trong trường hợp mà gặp thì cả nhà nên làm theo các bước sau:

- Đưa giấy kết hôn để cho gấu thấy rằng mình cùng loài với nó. May ra nó tha.

- Đứng yên, tránh nhìn vào mắt nó, rồi đi lùi lại thật khẽ, thật nhanh. Vừa lùi vừa hát bài gì đó thật khó nghe, ví dụ như “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng chẳng hạn. Gấu nó sẽ mải đoán xem lời ca từ nghĩ là gì và không để ý đến con mồi. 

- Nếu không chạy được thì nằm xuống, lấy hai tay ôm kín đầu, kệ cho nó cào xé. Nếu sống sót thì đi thẩm mỹ, mà làm thẩm mỹ vùng mặt là tốn kém nhất và không hiệu quả. 

- Nếu có khả năng leo trèo thì leo lên một cái cây cao. Nếu gặp phải con gấu biết leo cây thì bình tĩnh, đợi nó tới gần thì tè vào mặt nó. Nếu nó biết nhục vì bị tè vào mặt thì nó sẽ bỏ đi. 

- Nếu quá sợ hãi không làm được những điều trên, thì nhanh chóng lấy ví tiền, tháo nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và Iphone để sang một bên. Có gì, người nhà còn dùng được. 

Hiện tại, em chỉ mới kiếm được mấy bí quyết chống gấu này nên chia sẻ nhanh cho mọi người. Sau này có gì em update. Chúc mọi người xem bóng đá vui vẻ!

Nhật ký World Cup 19/6: Croatia thẳng tay đuổi cầu thủ vì hỗn láo với HLV

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x