Cảm ơn nước Nga, hẹn gặp lại Qatar

Đồng hồ chuông điện Kremlin gióng tiếng chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ngày hàng tỷ NHM bóng đá trên khắp hành tinh đang hồi hộp mong chờ trận chung kết lịch sử Pháp - Croatia.
Trên quảng trường Nhà hát lớn, quảng trường Đỏ, nhất là trên con phố cổ Nikolskaya, hàng nghìn người đủ các màu da, quốc tịch vẫn “chen vai, thích cánh” cùng với các CĐV người Nga ca hát không biết mệt. Tôi ấn tượng nhất là những chàng trai, cô gái Nga mang quốc kỳ xanh, trắng, đỏ, mũ hồng quân, bóng bay đủ loại, tụ tập thành từng đám nhảy các điệu múa dân gian Nga, hát vang các bài hát Nga quen thuộc như “Kachiusa”, “Cây Thùy Dương” và quốc ca Nga. Thỉnh thoảng họ lại hô vang “Russia”, “Tổng thống Putin tuyệt vời”... tất cả tạo thành một “Bản hùng ca” tập thể về nước Nga.

Trong số các CĐV nước ngoài có mặt tại đây, lực lượng đông đảo nhất là CĐV Croatia. Khoác trên mình những chiếc áo, chiếc mũ màu ca-rô, họ hò hét, nhảy múa, hô vang “Croatia vô địch”, “Russia, Croatia”. Ông Mirko, Một CĐV Croatia lớn tuổi kể, ông và các bạn ở thủ đô Zagreb, do không có kế hoạch và không thể mua nổi vé máy bay, đã thuê một chiếc xe khách đi từ Croatia sang để cổ vũ cho đội nhà ngay sau trận bán kết. 

Hôm qua, các CĐV Croatia không ngủ, tụ tập với nhau tới sáng. Những người không mua được vé sẽ kéo nhau sang Fanfest trên Đồi Chim sẻ xem bóng đá. Nhắc lại những chiến tích oai hùng của các cầu thủ Croatia trong giải với niềm tự hào, Mirko cho biết dù thắng hay bại, đối với ông, các cầu thủ Croatia đã đi vào lịch sử dân tộc Croatia. 

Tạm biệt ông Mirko và chúc đội tuyển Croatia may mắn, tôi quay sang các nhóm CĐV Nam Mỹ đang cuồng nhiệt nhảy múa các điệu Samba, Tango. Vừa nhảy vừa hô “Merci”, Neymar, họ cho thấy mặc dù các đội Brazil, Argentina, Uruguay... đã sớm chia tay giải đấu nhưng tình yêu với trái bóng tròn, niềm hy vọng và tin tưởng vào tương lai của bóng đá Nam Mỹ sẽ không bao giờ phai nhạt.

Tác giả và các CĐV Croatia trước trận World Cup 2018
Tác giả và các CĐV Croatia trước trận World Cup 2018

Trong đám đông cuồng nhiệt tại phố Nikolskaya, tôi bắt gặp không ít các CĐV nước ngoài từ Nam Mỹ, châu Phi đến châu Âu giơ cao các biểu ngữ hoặc tấm biển “Cảm ơn nước Nga”. Đáng chú ý là một nhóm người mặc trang phục của người Ả-rập, cầm biểu ngữ “Cảm ơn những người Nga về lòng hiếu khách. Hẹn gặp lại ở Qatar 2022”. 

Trong cuộc vui trên phố Nikolskaya, những người Nga, Croatia, Anh, Pháp, Brazil... chẳng phân biệt màu da, tôn giáo, quan điểm chính trị, khoác vai, nhảy múa với nhau, uống bia (chảy như suối!) để chúc tụng nhau như những người bạn thân thiết đã lâu. Tất cả cùng một nhịp đập để tận hưởng ngày cuối cùng của World Cup

Một hình ảnh rất ấn tượng đối với tôi là một phụ nữ Nga khoác lá cờ Tổ quốc, tay giơ cao tấm biển viết bằng tiếng Anh: “Cảm ơn các CĐV đã không e ngại đến nước Nga cổ vũ cho bóng đá”; hay hình ảnh những người lao công cặm cụi nhặt từng mẩu thuốc lá, giấy ăn, cốc trên phố, những anh cảnh sát với những nụ cười dễ mến trên môi sẵn sàng hỗ trợ những CĐV và ngăn chặn hành động quá khích. Những việc làm thầm lặng của họ đã giúp Moscow biến thành một “thiên đường” cho những NHM bóng đá khắp hành tinh. 

Ngày hội bóng đá đã khép lại. Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thị phi, nhưng những nỗ lực của nước Nga được NHM khắp hành tinh ghi nhận. 4 năm nữa, nước chủ nhà Qatar sẽ chịu nhiều sức ép khi đăng cai World Cup 2022, khi “bậc tiền nhiệm” Nga đã làm quá tốt!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x