Từ trưa ngày 11/12, các CĐV Malaysia đã tập trung đến sân Bukit Jalil. Họ chuẩn bị khá nhiều dụng cụ cỗ vũ cho trận đấu tối nay
CĐV Malaysia trang bị đầu hổ, biểu tượng của ĐTQG nước này để đến sân Bukit Jalil
Bên cạnh kèn, trống, khán giả chủ nhà tô vẽ lên trang phục nhiều hình thù kỳ quái trước khi vào sân
Sức nóng của trận chung kết ngày càng tăng cao, ngay cả CĐV đang bị đau vẫn cố gắng chống nạng đến sân cổ vũ bóng đá
Trong số hàng vạn khán giả chủ nhà có rất đông CĐV nữ. Họ quyết định nghỉ học để đến sân sớm hoà mình vào bầu không khí sục sôi
5 tiếng trước giờ bóng lăn, khu vực ngoài sân Bukit Jalil có rất đông CĐV
Không hề thua kém CĐV chủ nhà, khán giả Việt Nam cũng đến sân khá sớm và tìm cho mình những bộ trang phục sặc sỡ
Các CĐV Việt Nam đến sân sớm và nói rằng họ không lo ngại vấn đề an ninh trận đấu. "Một số CĐV Malaysia rất hung dữ nhưng chúng tôi không sợ", một khán giả Việt Nam trên sân Bukit Jalil cho biết
Cũng vì không lo ngại vấn đề an ninh nên nhiều CĐV đã đưa các em nhỏ đến sân tận hưởng bầu không khí bóng đá
Một CĐV từ Việt Nam mới sang Kuala Lumpur. Bạn nữ này cho biết dù có thể đối mặt với nhiều rủi ro nhưng không
thể ngăn được tình yêu bóng đá
Năm 2014, một số CĐV Malaysia đã hành hung CĐV Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup, nhưng hiện tại khán giả đội khách không sợ câu chuyện cũ lập lại
Các CĐV Malaysia khá thân thiện với khán giả Việt Nam. Tại trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, BTC trận đấu bố trí khoảng hơn 5000 chỗ ngồi cho khán giả đội khách. Và lực lượng an ninh sẽ được tăng cường, ngăn với CĐV chủ nhà
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn