Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và trung vệ Gerard Pique đã đưa ra những ý kiến trái chiều về tương lai của HLV Ernesto Valverde, sau thất bại 1-2 của Barcelona trước Valencia ở chung kết Cúp Nhà Vua đêm qua.
Như vậy, giấc mộng bỏ túi cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này của Barca đã tan thành mây khói sau trận thua trước Valencia. Dĩ nhiên, HLV Valverde bị chỉ trích rất nhiều cho sự sụp đổ của Barca, từ bán kết Champions League và giờ là Cúp Nhà Vua. Dù vậy, chủ tịch Bartomeu không cho rằng cựu thuyền trưởng Bilbao là người có lỗi.
"Chúng tôi đã vô địch giải đấu quan trọng là La Liga. Valverde vẫn còn hợp đồng và ông ấy là HLV trưởng. Thất bại này không phải lỗi của HLV. Barca đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng bóng không chịu đi vào lưới", Bartomeu bày tỏ quan điểm.
Khi được hỏi chấm điểm bao nhiêu cho mùa giải 2018/19, vị chủ tịch 56 tuổi đáp: "Tôi không nghĩ đây là mùa giải thất bại. Nó không tuyệt vời thôi chứ vẫn ở mức tốt. Chúng tôi đã thua 2 trận trước Valencia và Liverpool, khiến đội bóng phải trả giá bằng hai danh hiệu".
Trái với Bartomeu, trung vệ Pique cho rằng Valverde nên bị truy cứu trách nhiệm bởi đơn giản đội bóng này là Barcelona. Anh nói: "Khi thua mà thiếu vắng nhiều cầu thủ, bạn có thể đổ lỗi cho điều này. Nhưng tôi không nghĩ có bất kỳ lời bào chữa nào ở đây cả.
Chúng tôi là Barcelona, chúng tôi phải giành mọi danh hiệu và đánh bại Valencia. Chúng tôi phải chúc mừng họ và cố gắng giành mọi danh hiệu mùa tới".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ khi Barca nhận thất bại trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League. Nhưng với Gerard Pique, đây vẫn là cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Và để quên đi nỗi đau Anfield, như trung vệ này khẳng định với tờ El Pais, Barca cần chiếc Cúp Nhà Vua.
Barcelona sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Philippe Coutinho ở chung kết Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Marc-Andre ter Stegen.
Theo xác nhận từ Barcelona, chân sút Luis Suarez sẽ phải phẫu thuật đầu gối và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2018/19 bao gồm trận chung kết cúp Nhà vua với Valencia vào ngày 25/5 tới.
Tại “hang Dơi”, Valencia chưa từng thua suốt từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Cùng với lợi thế tâm lý hòa 2-2 trên sân khách ở lượt đi, đoàn quân của HLV Marcelino nhiều khả năng sẽ vượt qua Betis để giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua đầu tiên kể từ sau lần đăng quang tại giải đấu này ở mùa 2007/08.
Barca đã có hiệp đấu thứ nhất chơi khá chệch choạc trước Real, tuy nhiên sau giờ nghỉ họ lại thi đấu bùng nổ khi nã vào lưới đối phương tới 3 bàn. Kết quả này giúp gã khổng lồ xứ Catalan đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận.
Nếu HLV Santi Solari muốn gửi thông điệp gì cho các cầu thủ Real Madrid trước trận El Clasico với Barcelona ở cả La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League thì đó chắc hẳn là tiếng thét: “Hãy tiến lên và cắt cổ chúng ngay từ đầu”.
Rạng sáng mai Real Madrid sẽ tiếp đón Barcelona ở trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Liên quan đến trận Siêu kinh điển này có một số điểm nhấn khá thú vị.
Barca đã vượt qua Real với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, qua đó đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên 6 lần liên tiếp vào đến trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn