ASHLEY COLE GIẢI NGHỆ Ở TUỔI 38

Chúc mừng Cole, giờ anh đã được tự do

VỊNH SAN
14:14 ngày 20-08-2019
Với hầu hết các ngôi sao, giải nghệ là một ngày buồn bã. Nhưng riêng với Ashley Cole - một cầu thủ xuất chúng, một hậu vệ cánh vĩ đại - đây giống như sự giải thoát khỏi nhà tù của sự nổi tiếng, của những bất công mà anh phải gánh chịu suốt nghiệp quần đùi áo số.
Chúc mừng Cole, giờ anh đã được tự do
Người vĩ đại… vô hình

Trong tuyên bố giã từ sự nghiệp, Ashley Cole chia sẻ rằng khi còn bé, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và chơi những trận cầu đỉnh cao. Vì vậy bây giờ nhìn lại, những trận World Cup với tư cách là thành viên của “Thế hệ Vàng tuyển Anh”, trở thành nhà vô địch Champions League, đồng thời 3 lần đăng quang Premier League và lập kỷ lục với 7 danh hiệu FA Cup, có thể nói hậu vệ 38 tuổi này đã có một sự nghiệp 20 năm đầy phi thường. 

Với những thành tựu tuyệt vời nhường ấy, Cole nên có một buổi lễ chia tay hoành tráng chứ không phải trong phòng thu Sky Sports. Và dưới các bài viết thông báo về quyết định của anh đầy rẫy các bình luận tiêu cực, thay vì tôn vinh. Có người cho rằng “sự nghiệp của Cole đã bị hủy hoại bởi tính cách cũng như các hành động khủng khiếp của anh ta”; người thì nói “không bao giờ tha thứ cho Cole vì đã lừa dối vợ cũ Cheryl”…

Thật đáng buồn khi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra lại bị đối xử như vậy. Với những chỉ trích không bao giờ ngưng từ người hâm mộ, các bài viết mang tính hạ bệ từ giới truyền thông, thậm chí cũng bị đánh giá thấp bởi các chuyên gia và đa số công chúng. 

Ashley Cole là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Premier League cũng như thế giới
Ashley Cole là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Premier League cũng như thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Sports Illustrated năm 2017, Cole nói trong sự phẫn uất. Rằng hình ảnh của anh đã bị méo mó, hoen ố theo cách mà giới truyền thông mô tả. Nhưng vì truyền thông quá đông và hung hãn, anh không thể đánh bại họ. “Đó không phải là tôi”, Cole nói, “Bạn bè, gia đình hay đồng đội đều có thể chứng thực điều này. Nhưng báo chí mới là những kẻ chiến thắng”. 

Hoặc trong tự truyện của mình, Cole kể về nỗi đau khổ lớn nhất phải chịu đựng là vào một lần, khi kết thúc trận đấu anh cùng Thiery Henry ngồi lại vòng tròn trung tâm của sân bóng. Các CĐV bắt đầu hát vang tên King Henry một cách say sưa, trong khi giành cho Cole sự im lặng đáng sợ. “Không một ai thèm để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi giống như kẻ vô hình”, anh viết.

Nạn nhân của thời đại bóng đá không còn là bóng đá 

Có thể nói rằng, Cole là một điển hình của bi kịch bóng đá thời truyền thông bùng nổ. Đó là giai đoạn Premier League dần xâm chiếm thế giới và giới cầu thủ chịu sự soi mói đến chân tơ kẽ tóc của cánh báo chí diều hâu. Họ khát tin đến mức sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có những bài viết gây sốc trên trang nhất. 

Vì vậy, báo chí đã lùng ra cuộc gặp gỡ bí mật giữa Cole và Chelsea tại một khách sạn ở London năm 2005, để rồi anh bị gán với biệt danh “Cashley”, bị la ó bởi các CĐV Arsenal. Họ cũng khui ra và làm lớn chuyện tình giữa anh cùng cô vợ Cheryl, tiếp tục khuếch đại vụ anh vô tình bắn trúng một học viên ở Cobham bằng súng hơi, hay cãi vã với cảnh sát ngoài hộp đêm South Kensington.

Trong khi đó, hiếm khi thành tích sân cỏ của Cole được đề cập đến. Người ta lờ đi sự thật hậu vệ trái gốc Barbados là nhân tố khổng thể thiếu của Arsenal trong mùa giải bất bại, với các hoạt động đáng kinh ngạc bên cánh trái cho phép Robert Pires và Thierry Henry cắt vào trung lộ rồi tạo nên những siêu phẩm. 


Cũng không mấy ai để ý tới con số 200 cơ hội Cole đã cung cấp cho đồng đội ở Chelsea trong 229 trận Premier League, hay việc anh là một trong số ít hậu vệ thành công với nhiệm vụ bắt chết Cristiano Ronaldo và cả Lionel Messi tại Champions League. Về tư duy chiến thuật hay nhận thức vị trí, Cole là số một. Rất hiếm khi anh bị kéo ra khỏi nơi được giao phó, mặc dù thường xuyên leo biên nhưng ngay lập tức quay trở lại, thực hiện các pha đánh chặn hay đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Suốt sự nghiệp, Cole bị đối xử bất công nhưng đã dùng chính sự bất công ấy để làm động lực cho bản thân phát triển. Nhưng bây giờ anh có thể ngừng lại, thôi gồng mình và tận hưởng sự tự do khi không còn bị truyền thông đeo bám. Biết đâu trong tương lai, Cole sẽ được nhìn nhận, đánh giá lại và được yêu nhiều hơn. Có thể lắm.   

Cole, huyền thoại của Premier League
Là một hậu vệ, nhưng Cole đã có 31 đường kiến tạo tại Premier League. Đây là một con số đáng ngưỡng mộ bởi ngay cả những danh thủ như Paul Ince và Stan Collymore (29) hay các đồng đội cũ ở Arsenal như Fredrik Ljungberg và Kanu (28) cũng không thể làm tốt hơn. Ngoài ra, anh chỉ thua 14,8% trong số 385 trận đã chơi ở đấu trường này.

Tiếc nuối lớn nhất của Cole
Theo Cole, niềm tự hào nhất đời cầu thủ là 107 lần khoác áo ĐT Anh, con số mà anh không bao giờ nghĩ tới. Nhưng quãng thời gian chơi cho Tam sư cũng để lại nuối tiếc lớn nhất. “Tôi đã không thể cùng đội tuyển tham dự một trận chung kết, hay thậm chí là bán kết ở giải đấu lớn”, anh nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x