Có một 'tình nhân' của ĐT Đức giữa Trường Sa

Đức Nguyễn
Từ 11:10 ngày 18-06-2018
“Anh cứ tin vào ĐT Đức đi. Kiểu gì ĐT Đức cũng tiến xa và bảo vệ thành công chức vô địch. Nếu sai, em sẽ “nuôi” một quả bàng vuông, gửi về đất liền dành tặng anh”, chiến sĩ Nguyễn Nam Công Tước đang công tác trên đảo Sơn Ca quả quyết như thế với tôi khi dự đoán về đội có khả năng đăng quang ở World Cup 2018.

Bóng lăn nơi hồn thiêng đất Việt

Trong những ngày đầu tháng 4 năm 2018, chúng tôi - Đoàn cán bộ, phóng viên của báo Bóng đá do Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú dẫn đầu vinh dự được góp mặt trong đoàn công tác của Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam đến thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa. Cái khoảnh khắc “Hoa hậu vùng 4” - tàu Trường Sa 571 kéo vang hồi còi rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh được chơi một trận bóng đá ở quần đảo Trường Sa, nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt.

Ý tưởng ấy là khả thi khi qua những kênh thông tin khác nhau, chúng tôi được biết ở một vài đảo của Trường Sa có sân bóng đá. Cả nhóm lóe lên ý tưởng sẽ làm một chiếc cúp kỷ niệm cho trận đấu. Cả buổi trưa trước ngày lên tàu, chúng tôi đã lùng sục khắp thành phố Nha Trang để đặt hàng. Thật buồn, đúng vào ngày nghỉ lễ, nên những cửa tiệm thể thao danh tiếng nhất đều từ chối. Chẳng sao cả, chúng tôi vẫn nghĩ đến màn đổi áo trong một trận đấu không phải ai cũng có được trong cả cuộc đời.

Sau gần 30 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến Song Tử Tây, hòn đảo đầu tiên trên chuyến hải trình. Là người “ăn, ngủ, viết  bóng đá” nên ấn tượng đầu tiên của tôi chính là cái sân bóng 11 người rất đẹp nằm bên cột mốc chủ quyền của đảo. Tiếc rằng, cả buổi chiều hôm ấy (và những ngày sau đó) không có trận đấu nào diễn ra, do tất cả bận đón đoàn công tác.

Thế nhưng theo miêu tả của chiến sĩ Đinh Thế Vinh, ở “nhà hát giấc mơ” ấy vẫn có những cuộc chiến bóng đá đúng nghĩa. Nhiều khi chỉ có hơn chục người tham gia, họ đành phải “cưa đôi” diện tích sân để đá... gôn tôm. Phần thưởng cho nhà vô địch đơn giản là xô trà đá hay điếu thuốc lá trao tay và những nụ cười “chúng tôi là chiến sĩ”.

Chiến sĩ Nguyễn Nam Công Tước (thứ hai từ phải sang) và các đồng đội chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả
Chiến sĩ Nguyễn Nam Công Tước (thứ hai từ phải sang) và các đồng đội chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả

Trên đảo Sơn Ca, thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng, một cây sáo nổi tiếng của đảo hồ hởi khoe: “Anh em trên đảo nhiều người máu bóng đá lắm, nên sau những giờ tăng gia sản xuất và tuần tra trên đảo, cứ có thời gian cho phép là ra sân bóng. Do không đủ quân số nên chúng tôi thường chọn sân 5x5 để chơi. Ngoài bóng đá, anh em còn chơi bóng chuyền hay tập xà đơn xà kép. Nói chung ngoài việc giúp tăng cường sức khỏe để chiến đấu và bảo vệ tổ quốc thì bóng đá cũng là môn giải trí của các chiến sĩ trên đảo”.

Từ U23 Việt Nam... đến World Cup 2018

Bất ngờ với chúng tôi nhất chính câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã được “phủ sóng” gần như khắp các đảo. Trong số ấy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ là đồng hương và cũng nhận là fan của tiền vệ Quang Hải, Xuân Trường hay thủ môn Tiến Dũng...

Chiến sĩ Nguyễn Nam Công Tước đến từ quận 3, TP.HCM là người làm chúng tôi ấn tượng nhất. Công Tước chia sẻ, anh đang học năm thứ hai của Đại học Công nghiệp TP.HCM thì xin bảo lưu lại để lên đường nhập ngũ. Trong thời gian U23 Việt Nam thi đấu, Tước chưa bỏ trận nào nếu được chỉ huy đảo cho phép xem trực tiếp. 

Chiến sĩ có khuôn mặt ưa cười này mê mẩn Bùi Tiến Dũng không chỉ vì thủ môn này thi đấu quá hay mà còn có cái gì hao hao “người gác đền” Manuel Neuer của ĐT Đức,  đội bóng mà Công Tước đặt cửa sẽ vô địch World Cup 2018. “Anh cứ đặt tin vào ĐT Đức đi. Kiểu gì ĐT Đức cũng tiến xa và bảo vệ chức vô địch thành công. Nếu sai, em sẽ “nuôi” một quả bàng vuông gửi về đất liền dành tặng anh”, Công Tước quả quyết.

Một trận đấu bóng đá của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn
Một trận đấu bóng đá của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn

Tôi không dám chắc đêm qua, Công Tước và các chiến sĩ có được xem ĐT Đức so giày với Mexico hay không. Nhưng qua giọng kể trước đó, tôi tin Tước là một người tình si của Mannschaft. Tất nhiên nói một cách tham lam thì tôi hy vọng sẽ nhận được quả bàng vuông, vốn được xem như “báu vật” của Trường Sa, nhưng Tước cũng được thỏa ước nguyện ĐT Đức của anh lại lên ngôi vô địch.

Giữa Trường Sa, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về trái bóng tròn. Và chắc chắn, ở nơi tiền tiêu của tổ quốc, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú là thành viên trong đoàn được nghe, thấy nhiều trận đá bóng giữa đội “cởi trần và mặc áo” nhiều nhất, bởi đây là lần thứ hai, người người lính hải quân năm xưa được đến với Trường Sa. Chính tay ông với chiếc smart phone đã ghi lại những cảnh đá bóng “rất độc” trên đường băng đảo lớn Trường Sa, vốn được ví như “Thủ đô của quần đảo Trường Sa”.

“Các phóng viên của báo Bóng đá đã tác nghiệp ở các kỳ World Cup, Olympic, Asiad, SEA Games hay AFF Cup…. Nhưng tôi tin, được xem những trận đá bóng dù bình dị ở giữa Trường Sa là điều vô cùng đặc biệt và quá đỗi thiêng liêng. Bởi tôi biết, mỗi con dân đất Việt đều nguyện ước một lần được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng này”, ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ sau chuyến hải trình đến với Trường Sa.

Công Vinh tận hưởng kỳ World Cup thoải mái nhất
Sau nhiều năm bận rộn, quay cuồng với sự nghiệp quần đùi áo số, cựu tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ World Cup 2018 là giải đấu anh được thoải mái tận hưởng nhất. “Bây giờ buổi tối của tôi rất rảnh, chỉ dành cho gia đình và xem bóng đá. Khi còn là cầu thủ, tôi phải khống chế thời gian, sắp xếp để xem World Cup. Nhưng hiện tại thì thoải mái rồi”, Công Vinh cho biết. Dự đoán về các ứng viên vô địch ở World Cup 2018, nguyên Chủ tịch của CLB TP.HCM cho hay: “Với đội hình đồng đều, chất lượng, Brazil chắc chắn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở World Cup 2018. Nếu để chọn ra những đội bóng đủ sức ngang đường Brazil ở giải đấu năm nay tôi nghĩ đó có thể là Argentina, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Còn về cá nhân có thể tỏa sáng ở giải đấu năm nay, tôi đặt niềm tin ở Neymar.”.

HLV Hoàng Anh Tuấn không cấm U19 Việt Nam xem World Cup


Dù đang cùng U19 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho World Cup 2018. Ông thầy người Khánh Hòa ủng hộ các học trò khi khẳng định: “Nhiều trận đấu diễn ra sớm, thời gian thuận lợi thì chắc chắn BHL sẽ để toàn đội theo dõi. Ngoài ra, chúng tôi có thể xem lại hoặc theo dõi bằng nhiều cách khác nhau”. Ông Tuấn bày tỏ, bản thân không hâm mộ bất kỳ đội tuyển nào ở World Cup 2018. Tuy nhiên, khi được hỏi dự đoán về các ứng viên cho nhà vô địch ở giải đấu được tổ chức trên nước Nga, thuyền trưởng của U19 Việt Nam cho biết: “Tôi thích các CLB nhiều hơn là ĐTQG. Nhưng để đưa ra quan điểm của mình, tôi nghĩ Brazil, Đức hoặc Pháp vẫn sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch ở World Cup 2018”.

Cầu thủ V.League tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều trận đinh
Với cách sắp xếp, bố trí lịch thi đấu của FIFA, hầu hết các trận đấu hấp dẫn nhất ở World Cup 2018 đều diễn ra vào sau 22h00 (giờ Việt Nam). Điều này gây ra những tiếc nuối cho các cầu thủ đang thi đấu ở V.League, bởi đó là thời điểm họ lên giường đi ngủ. Tuy vậy, tất cả đều xác định để duy trì nền tảng thể lực tốt nhằm đảm bảo cho tập luyện, thi đấu, họ cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt và chọn cách xem các trận đấu phát lại vào hôm sau. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x