Cổ vũ Les Bleus cùng… đội bóng cũ của Kante

MINH HUY
Từ 08:21 ngày 12-07-2018
Đúng một giờ đồng hồ trước khi trận bán kết thứ nhất giữa Pháp và Bỉ tại sân St Peterburg diễn ra, thì tại một quán bia ở một làng nhỏ nằm tả ngạn sông Seine (thuộc vùng Ile-de-France) đã tề tựu gần 30 thành viên của đội bóng nghiệp dư JS Suresnes chuẩn bị cổ vũ cho N’Golo Kante cùng các đồng đội.

JS Suresnes đang chơi ở… hạng 6 của Pháp, là nơi Kante bắt đầu sự nghiệp ở tuổi lên 10 và gắn bó trong suốt 9 năm trời. 

“Bữa tiệc bóng đá” này là ý tưởng của Baptiste Cousseau, bạn thân và đồng đội cũ của Kante tại JS Suresnes, tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ Pháp, đặc biệt là tiền vệ trụ số 13. “Hôm qua, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy với nội dung: Chúc may mắn, N’Golo. Rồi tôi đợi mãi mới thấy cậu ấy hồi âm. N’Golo nói xin lỗi vì trả lời tin nhắn trễ. Toàn đội đang tập trung cho trận gặp Bỉ và bản thân cậu ấy sẽ thi đấu thật tốt để JS Suresnes tự hào về mình”, Cousseau vừa nói vừa đưa tin nhắn cho chúng tôi xem.

Bình thường, Cousseau (hiện là HLV đội nữ JS Suresnes) chỉ xem và cổ vũ cho Kante cùng ĐT Pháp tại nhà. Nhưng khi Les Bleus lọt vào bán kết, anh kêu gọi những thành viên khác của JS Suresnes ra quán bia này cổ vũ đội nhà. “Tôi vô cùng ngưỡng mộ N’Golo và chặng đường vươn tới ngôi sao của cậu ấy. N’Golo giống như cậu em trai út của tôi vậy. Đó là một chàng trai rất tốt bụng, khiêm tốn và luôn muốn làm những thứ tốt nhất để giúp đỡ mọi người”, Cousseau chia sẻ thêm.

Trong số các thành viên của JS Suresnes đến quán bia cổ vũ cho ĐT Pháp có cả Jean-Pierre Marie, chủ tịch CLB trong suốt 16 năm qua. Theo ông Marie, mỗi năm có hàng nghìn cậu bé được tuyển vào những đội bóng nghiệp dư như JS Suresnes tại Pháp, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được cơ hội giống như Kante. “Có hàng ngàn đứa trẻ giống N’Golo, nhưng phải có tinh thần bền bỉ, sự thông minh và nhẫn nại như cậu ấy mới nắm bắt được cơ hội. Với tôi, N’Golo mãi là chú nhóc đáng yêu nhất”, Marie cho biết.


Trong khi đó, Jean-Louis Brunin, thành viên quản trị JS Suresnes lại cho biết, từ khi Kante nổi tiếng tại Anh, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2018, có rất nhiều phóng viên nước ngoài tìm đến đây để thực hiện các phóng sự về “ngôi sao đen” này. “N’Golo là một trong những tuyển thủ áo lam chơi hay nhất tại World Cup 2018. Cậu ấy thực sự là niềm tự hào lớn nhất của JS Suresnes. Dù nổi tiếng, nhưng hè nào N’Golo cũng dành 1-2 ngày về thăm nơi đây, tặng quà, quyên góp từ thiện. Chúng tôi yêu N’Golo”, ông Brunin rất tự hào về người con của quê hương.

Được biết, hôm thứ Tư vừa rồi, TV Globo, một kênh truyền hình Brazil đã tới đây 4 giờ để quay phóng sự về Kante. “Họ muốn biết N’Golo đã đi lên từ đâu, thành công thế nào để trở thành tấm gương cho những cầu thủ trẻ khác tại Brazil noi theo”, Brunin cho biết thêm. Và rồi, ở phút 51 của trận đấu, khi Samuel Umtiti ghi bàn mở tỉ số, quán bia như nổ tung. Dường như không gian ở đây quá nhỏ bé cho một niềm vui lớn, niềm tự hào lớn đến như vậy.

“Nhiều người muốn chúng tôi tập trung cổ vũ tại trụ sở của CLB, nhưng sân bóng ở đây đang sửa chữa. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng tập trung tại quán này để chiến đấu cùng Les Bleus”, anh Cousseau cho biết thêm. Ngay sau đó, anh rút điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Kante: “Xin chúc mừng, người anh em của tôi!”. Anh biết rằng khi trận đấu kết thúc, sẽ có một tin nhắn đáp lại như mọi khi từ số 13 của ĐT Pháp: “Cảm ơn anh, nhưng chúng ta còn trận chung kết nữa”. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x