Cơn giận dữ đưa Costa đi vào lịch sử

Vịnh San
Từ 09:39 ngày 25-06-2018
Đến World Cup với rất nhiều gièm pha, chỉ trích, nhưng Diego Costa đã thể hiện phong độ chói sáng để trở thành người hùng được ngợi ca trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Nhưng tất cả đều biết tiền đạo 29 tuổi chưa dừng lại. Anh đã sẵn sàng bước vào lịch sử.

Đánh thức kỷ lục ngủ yên suốt 68 năm
Suốt từ World Cup 2014, Diego Costa phải sống trong những lời chỉ trích. Người ta nói rằng tiền đạo 29 tuổi mang đến những rắc rối nhiều hơn là sự tích cực, sau đó đặt câu hỏi về tính chính xác của quyết định lôi kéo cầu thủ gốc Brazil chuyển sang khoác áo La Roja.

Giờ thi tất cả đã có câu trả lời. Costa là người hùng, vị cứu tinh của chiến dịch World Cup 2018. HLV bị sa thải, người kế nhiệm hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, mâu thuẫn nội bộ, hàng thủ run rẩy với một thủ môn mắc sai lầm, mọi mặt hạn chế của Tây Ban Nha đều được khỏa lấp bởi Costa. Anh hội tụ những gì La Roja còn thiếu, từ sức mạnh, sự tinh ranh, tính chiến đấu đến bản năng sát thủ. Sau đó, cụ thể hóa những phẩm chất này bằng bàn thắng.

Cho đến nay, sau 2 trận, anh đã có 3 pha lập công. Thành tích này bằng với Denis Cherishev, chỉ kém Ronaldo, Romelu Lukaku (cùng 4) và Harry Kane (5). Những lời ong tiếng ve im bặt, sự hoài nghi cũng chấm dứt. Sự thật là Costa, người đến World Cup với sự giận dữ và khát khao thể hiện mình, đã xuất sắc hơn bất kỳ đồng đội nào khác. 

Đối mặt với Morocco, Costa dĩ nhiên vẫn tiếp cận trận đấu theo cách này. Và nếu nổ súng một lần nữa, anh sẽ lặp lại thành tích của Telmo Zarra, trở thành người thứ hai ghi bàn ở 3 trận World Cup liên tiếp. Cách đây 68 năm, tại World Cup 1950, Zarra đã chọc thủng lưới Mỹ, Chile và Anh, giúp Tây Ban Nha vào tới bán kết. Trước khi La Roja đăng quang ngôi vô địch vào năm 2010, giải đấu năm 1968 với lá cờ đầu Zarra vẫn là kỳ World Cup thành công nhất.  


Costa sẽ còn tiến xa
Đó không phải mục tiêu duy nhất Costa hướng tới. Từ trước tới nay, chưa có cầu thủ nào của Tây Ban Nha giành Chiếc giày vàng World Cup. Hai người tiến sát đến giải thưởng này là Emilio Butragueno và David Villa. Vào năm 1986, Butragueno ghi được 5 bàn, kém 1 so với Gary Lineker của Anh. Còn năm 2010, Villa ngậm ngùi về nhì dù cũng có 5 bàn như Vua phá lưới Thomas Mueller, nhưng lại kém về số đường kiến tạo (chỉ có 1, trong khi Mueller là 3). Costa hiện đứng trước cơ hội làm tốt hơn 2 tiền bối.

Khi tức giận trở thành động lực và nuôi dưỡng cảm hứng, Costa đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết. 3 bàn thắng anh đã ghi trên đất Nga được tạo nên từ 3 cú sút trúng đích đầu tiên, tức tỷ lệ ghi bàn 100%. Xét hiệu suất tổng thể và so sánh với những chân sút khác, ngôi sao của Atletico cũng không kém cạnh. Chỉ với 5 cú dứt điểm, tỷ lệ thành bàn của Costa là 60%, con số siêu ấn tượng. Trong khi đó, Ronaldo thấp hơn với 40% còn Cherishev là 37,5%. Hơn Costa có lẽ chỉ là Kane với 5 cú sút trúng đích và ghi 5 bàn (tỷ lệ 100%).

Khoảnh khắc Costa đánh bại Pepe, sau đó tung hoành giữa 5 cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi sút tung lưới Rui Patricio nói lên rằng, anh có thể tự sản sinh cơ hội và chuyển hóa nó thành bàn thắng. Pha lập công trước Iran lại cho thấy, Costa biết cách tạo ra may mắn và làm chủ vận may. Một chân sút như vậy, tại World Cup này, sẽ còn tiến xa.    

Vẹt Natasha dự đoán trận Tây Ban Nha - Morocco

CON SỐ
55 4 năm trước tại World Cup 2014, Costa không ghi bàn sau 126 phút ra sân và tung ra 5 cú sút có độ chính xác 0%. Bây giờ ở World Cup 2018, bình quân 55 phút anh lại nổ súng một lần, có 3 bàn từ 5 cú sút với độ chính xác 80%.

Chỉ cần được tin tưởng, Costa sẽ nổ súng

Pha lập công vào lưới Iran là bàn thứ 9 Costa ghi cho La Roja trong 9 trận đá chính gần nhất. Nó bao gồm cú đúp vào lưới Liechtenstein và Bồ Đào Nha, cùng các bàn đơn lẻ trước Albania, Israel, Macedonia, Argentina và Iran. Trước năm 2016, anh chỉ ghi 1 bàn trong 10 lần đá chính.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x