JONATHAN NORTHCROFT (Cây bút thể thao của The Times)

Đã đến lúc M.U và Arsenal 'dọn nhà'

ĐỨC CHÂU (dịch)
09:24 ngày 22-07-2019
Mỗi mùa chuyển nhượng, các đại gia Premier League lại lao vào những cuộc mua sắm. Nhưng đôi khi, họ quên rằng việc “dọn nhà”, tức là bán bớt những cầu thủ vô dụng, cũng quan trọng không kém hoạt động tăng cường ngôi sao.
Đã đến lúc M.U và Arsenal 'dọn nhà'
Bây giờ, nếu hỏi các CĐV Man City bản hợp đồng nào hiệu quả nhất của họ, chắc chắn đó phải là Sergio Aguero. Ngôi sao người Argentina được mua về hồi tháng 1/2011 với giá 40 triệu euro và sự xuất hiện của anh đã mở ra chương mới cho Man City. 5 tháng sau, anh ghi bàn quyết định giúp Man xanh đánh bại QPR 3-2 ở vòng 38, qua đó lần đầu vô địch Premier League.

8 năm qua, Aguero vẫn là một phần không thể thiếu trong hành trình thống trị nước Anh của Man City. Nhưng cũng trong thời gian ấy, Aguero chứng kiến không biết bao nhiêu ngôi sao lớn đến Man City với kỳ vọng ngút trời rồi ra đi với cái giá rẻ mạt. Có những người, như Emmanuel Adebayor, Man xanh thậm chí còn sẵn sàng trả lương để anh này đá cho Real Madrid và Tottenham. Chân sút người Togo phải đi, bởi việc một cầu thủ nhận lương cao nhất đội ngồi dự bị chỉ có hại cho sức phấn đấu của những ngôi sao mới đến.

Chuyện ở Man xanh là vậy. Đội bóng này sẵn sàng đẩy đi mọi ngôi sao vô dụng. Không quan trọng lỗ bao nhiêu, các sếp của Man City chỉ cần tống khứ những cầu thủ mà trong tiếng Anh gọi là “dead wood”, những “khúc gỗ mục” không có giá trị sử dụng và thậm chí còn làm hại đội bóng với sự có mặt của mình.

Oezil (trái) và Sanchez đều hưởng lương rất cao ở Arsenal và M.U nhưng không đóng góp được gì
Oezil (trái) và Sanchez đều hưởng lương rất cao ở Arsenal và M.U nhưng không đóng góp được gì

Trên khía cạnh tài chính, Man City có thể thất bại. Nhưng trên khía cạnh sân cỏ, chính sách “dọn nhà” triệt để ấy giúp Man xanh vươn lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh. Thành công của họ chắc chắn là điều mà những đội bóng có hoàn cảnh nhân sự tương tự như M.U hay Arsenal cần tham khảo. Ở M.U lúc này, ngôi sao nào cũng có lý do chính đáng để nhìn vào Alexis Sanchez mà đá. Lĩnh 500 nghìn bảng/tuần, chân sút người Chile hàng ngày sưởi ấm băng ghế dự bị trong khi các đồng đội nhận lương bằng một nửa, thậm chí 1/4 so với anh cày ải dưới sân. 

Không quá khi nói rằng, tình cảnh trớ trêu ấy là nguồn cơn của mọi ẩn ức, rắc rối nơi hậu trường Quỷ đỏ. Thủ thành David de Gea đòi ra đi bởi anh cho rằng mình xứng đáng có thu nhập ngang với Sanchez. Tiền vệ Paul Pogba cũng vậy. Thậm chí, đến tiền đạo trẻ Marcus Rashford cũng đòi được hưởng 250 nghìn bảng/tuần mới gia hạn hợp đồng, bởi anh cứ nhìn “khúc gỗ mục” Sanchez mà “phát giá”. 

Tại Arsenal, cũng có một “dead wood” là Mesut Oezil. Ngôi sao người Đức nhận lương cao nhất CLB và trở thành vật cản cho mọi nỗ lực kích thích tinh thần chiến đấu của cả đội khi việc chính của anh là… chạy loăng quăng trên sân. Cả mùa trước, tiền vệ này đóng góp vỏn vẹn 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 35 trận cho Arsenal trên mọi đấu trường, ngang bằng với cầu thủ trẻ Iwobi, người đang nhận mức lương chưa bằng 1/10 so với Sanchez.

Tất nhiên, trong bóng đá chuyên nghiệp, lâu nay người ta đều chấp nhận thực tế mỗi cầu thủ sẽ có mức lương khác nhau, tùy vào bối cảnh ký hợp đồng và khả năng đàm phán. Nhưng chắc chắn, dù chuyên nghiệp đến cỡ nào, người ta cũng không thể chấp nhận sự bất công đến khủng khiếp như trường hợp của Sanchez và Oezil. Vì thế, lời khuyên chân thành nhất đối với M.U và Arsenal lúc này là hãy “dọn nhà”, dọn ngay nếu có thể.  

“Dead wood” xấu hổ với Greenwood
Những đóng góp của Sanchez cho M.U từ đầu mùa Hè đến giờ là con số không do cầu thủ người Chile vẫn đang… nghỉ Hè sau khi trở về từ Copa America 2019. Trong khi đó, vị trí của anh đang được khỏa lấp hoàn hảo bởi một cầu thủ mới 17 tuổi: Mason Greenwood, xin nhắc lại Greenwood chứ không phải “dead wood”. Từ đầu Hè, anh này đã có 2 bàn thắng và là ngôi sao sáng nhất loạt giao hữu của M.U.

50 - Lương tuần của Mesut Oezil (350.000 bảng/tuần) nhiều hơn 50 nghìn bảng so với lương của hai cây làm bàn xuất sắc nhất Arsenal là Alexandre Lacazette (100.000) và Pierre-Emerick Aubameyang (200.000) cộng lại. Mùa trước, Lacazette và Aubameyang đóng góp 50 bàn cho Pháo thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x