Dembele & Martial: Những kẻ dựa dẫm

Cẩm Chi
08:32 ngày 16-11-2018
Sau một đêm, họ vụt sáng thành ngôi sao bạc triệu. Nhưng sự nổi tiếng đột ngột ấy đang dần đẩy họ khỏi sân khấu đỉnh cao sau những năm tháng thất thường ở CLB. Thế nên, Dembele và Martial rất coi trọng đợt triệu tập lần này của HLV Didier Deschamps, bởi nó có thể là đòn bẩy cuối cùng cứu vớt sự nghiệp đang đi xuống ở tuổi đôi mươi của họ.
Dembele & Martial: Những kẻ dựa dẫm
Là “bóng vàng”…
Phái đoàn Barca, dẫn đầu là chủ tịch Josep Bartomeu, đã bay tới bến cảng vùng Ruhr của Đức và chỉ mất 4 tiếng đàm phán để đưa Ousmane Dembele về Nou Camp. Họ đồng ý mức giá 145 triệu euro cho một tiền vệ mới có 2 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, biến Dembele thành cầu thủ đắt giá thứ 4 trên thế giới. Nghĩa là, Barca đặt rất nhiều kỳ vọng ở Dembele. 

Anthony Martial, chơi cùng vị trí tiền đạo cánh và nhiều hơn Dembele 2 tuổi, đã hoàn thành giấc mơ mà hàng triệu cầu thủ khác thèm muốn ở tuổi 19, là được khoác áo M.U- CLB vĩ đại nước nhất nước Anh. Hợp đồng gốc giá 50 triệu euro, nhưng những điều khoản đi kèm về phong độ của Martial đẩy phí chuyển nhượng kịch kim lên 80 triệu euro. 

Dembele được gọi lên ĐT Pháp bất kể đang chịu nhiều chỉ trích vì phong độ kém và lối sống buông thả tại Barca
Dembele được gọi lên ĐT Pháp bất kể đang chịu nhiều chỉ trích vì phong độ kém và lối sống buông thả tại Barca

Giống sự kỳ vọng của Barca vào Dembele, M.U coi Martial là hạt nhân trong cuộc chuyển giao thế hệ. Ngài phó chủ tịch khó tính Ed Woodward thậm chí sẽ trả Monaco thêm 10 triệu euro, trong trường hợp Martial lọt vào danh sách đề cử cuối cùng của danh hiệu Quả bóng vàng. 

Trận đá chính ra mắt ở vòng 3 La Liga mùa trước, Dembele trực tiếp kiến tạo cho Suarez. Với Martial, khởi đầu tại “Nhà hát của những giấc mơ” còn tuyệt vời hơn cả… giấc mơ của anh: Tự mình solo, đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Liverpool và đặt cái lòng trong quen thuộc ấn định chiến thắng 3-1 cho M.U. 

Trong chốc lát, sự nghi ngờ dư luận đặt ra cho Barca hay M.U hoàn toàn biến mất. Vì không thể đòi hỏi gì hơn nữa cho những cầu thủ tuổi teen mới tốt nghiệp phổ thông, bởi thực sự họ đã chơi ấn tượng ở giai đoạn đầu tiên. 

... hay “thùng rác vàng”?
Những dự cảm đầu tiên tốt lành ấy, hóa ra không mở ra một chương mới vụt sáng cho Dembele và Martial. Sau tuần trăng mặt ngắn ngủi, cả hai đối mặt với sự thật phũ phàng. Họ tự biến mình thành những ngôi sao băng, vội vàng lóe lên giữa dải ngân hà nhờ lớp áo lấp lánh bên ngoài được người khác khoác lên nhưng thiếu chiều sâu nội tâm và cốt cách phẩm chất, để rồi khi nhận ra thì “có vẻ” đã muộn. 

Vấn đề chưa bao giờ là tài năng. Dembele có 6 bàn và 2 kiến tạo sau 15 trận ở mùa này. Những pha đi bóng một đối một của Dembele luôn là điểm sáng và được Messi hết sức khen ngợi. Martial đạt hiệu suất 0,5 bàn/trận (7 bàn), và trong ngày đẹp trời anh có thể dễ dàng đánh sập hàng thủ của đối phương bằng những cú cứa lòng đã trở thành thương hiệu. 

Nhưng số đông, ở đây là HLV và đồng đội, không thích Dembele và Martial. Nói đúng hơn, là người ta không dám tin tưởng họ. 

HLV Ernesto Valverde đã gạch tên Dembele khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Betis (Barca thua 3-4) và phát đi thông điệp: “Đấy là lời cảnh báo cuối cùng”. Dembele thường xuyên tìm lý do trốn tập, ăn uống vô tội vạ và là “cú đêm” quen thuộc ở các hộp đêm tại Barcelona. Barca không thể trả núi tiền cho một nhân viên “hồn trương ba da hàng thịt”, cứ dăm bữa lại biến mất không báo trước như thế.

Martial cũng từng đối diện với  nguy cơ bị đẩy khỏi M.U
Martial cũng từng đối diện với nguy cơ bị đẩy khỏi M.U

Martial, có hơi khác, là “nạn nhân” điển hình của nền truyền thống nhuốm màu showbiz. Anh đã đi vào vết xe đổ của hàng loạt sao bóng đá hạng A ở Anh. Phong độ không tỷ lệ thuận với tần suất lên báo. Cuộc sống hào nhoáng đẩy gia đình nhỏ mà Martial từng rất trân trọng đã tới vực thẳm.

Anh ly hôn năm 20 tuổi, vướng vào bê bối tình ái và hoàn toàn mất phương hướng khi Loius van Gaal rời Old Trafford. Martial, một cậu nhóc yếu bóng vía lại không giỏi cưỡng lại những cám dỗ, rõ ràng phải “gu” của nhà độc tài Mourinho với phong cách quản trị quân phiệt. 

Dembele hay Martial, ít nhiều đã phải “trả giá”. Và đôi khi, họ biết rằng thời gian không còn nhiều. 

Martial vắng mặt trong đội hình ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của M.U chịu kỷ luật vì không trở về tập trung đúng hẹn. Suốt 3 tháng Hè chuyển nhượng, Martial luôn ở trạng thái chờ bị “tống cổ” ra ngoài bất cứ lúc nào. 

Với Dembele, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Barca đã thay đổi triết lý và quan điểm thể thao. Đã qua rồi cái thời Barca kiên nhẫn với tài năng trẻ. Vài ngày trước trước, người đại diện của Dembele bị triệu tập khẩn cho cuộc họp bất thường với giám đốc điều hành Pep Segura và giám đốc điều hành Eric Abidal. Liverpool đã gửi đề nghị hỏi mua và Barca sẵn sàng bán nếu không cần cắt lỗ quá sâu. 

Đi tìm điểm tựa
Vào mùa Hè 2018, Mourinho không giấu ý định đẩy Martial sang Tottenham. Ông không chỉ tìm kiếm một tiền đạo giỏi, mà còn tìm kiếm một chiến binh thực thụ. Cho đến ngày M.U gặp Everton, trong tình huống Seamus Coleman lao lên tấn công, Martial đã chạy về tranh chấp như một hậu vệ. Ngoài đường pitch, Mourinho giơ nắm đấm đầy quyết liệt và dành cái vỗ tay cùng tiếng động viên hào sảng. Bàn thắng chưa bao giờ là tất cả với Mourinho, và có lẽ đó là lần đầu tiên sau 2 năm làm việc, Mourinho thấy Martial nghiêm túc trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự đến thế. 

Với Martial, mất niềm tin là mất tất cả. Khi được Van Gaal trao “ấn kiếm”, anh sắm vai ông chủ ở Old Trafford với 18 pha lập công trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên. Nhưng khi bước vào các bài thử khắc nghiệt của Mourinho, Martial dễ dàng buông xuôi. Một cái nheo mắt của Mourinho có thể hủy hoại sự nghiệp đang lên, nhưng tiền đạo 23 tuổi cũng chỉ cần một cái vỗ tay của chính người thầy luôn kiếm cớ “đì đọt” mình để trở lại chính mình. 


Dembele chưa phải trải qua cảm giác cùng cực như Martial, nhưng đó là nhờ văn hóa quản trị mềm dẻo và dễ chịu của Barca. Pique đã khuyên Dembele nên dành cả 24 tiếng mỗi ngày nghĩ về bóng đá, huyền thoại Carles Puyol kêu gọi BLĐ Barca hãy cho Dembele thêm cơ hội còn Ibrahimovic nói rằng, nếu Dembele tới M.U thì “đã chết trong tay Mourinho từ lâu rồi”. 

Về cơ bản, có quá nhiều giao điểm giữa Dembele và Martial: Mong manh, dễ vỡ và phụ thuộc. Ai biết rằng nếu ngày mai Mourinho lại “trở mặt” và Valverde bỏ đi, Martial và Dembele không biến mất? Họ chơi ở vị trí tương đồng, nổi tiếng từ quá sớm và không có khả năng kiểm soát cuộc sống. 

Lạ lùng thay, ở thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp, họ được truyền thêm sức mạnh từ HLV Deschamps. Sau thời gian dàn vắng bóng, Martial đã được gọi trở lại ĐT Pháp. Và một lần nữa, Deschamps dành tình cảm đặc biệt cho Dembele. Cả hai đều rất nghiêm túc với tuần lễ bóng đá quốc tế này, bởi với Martial, nó giúp anh củng cố sự tự tin vừa mới lấy lại còn Dembele, đó là cơ hội sau cuối níu kéo chút lòng tin ít ỏi đang cạn dần. 

Tương lai nào cho Dembele?


Theo giám đốc thể thao Eric Abidal, Barca sẽ bán Dembele ngay với giá 100 triệu euro, lỗ 45 triệu euro so với thời điểm mua. Hồi tháng 7 vừa qua, tờ Don Balon tiết lộ Barca đồng ý đổi Dembele lấy Martial, trong trường hợp M.U chi thêm 25 triệu euro tiền mặt. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pháp tập sống không Pogba Pháp tập sống không Pogba

    Lần đầu tiên sau 15 trận, Paul Pogba không góp mặt ở ĐT Pháp vì chấn thương. Vai trò của Pogba ở Les Bleus lớn hơn nhiều ở M.U. Pogba là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người duy nhất trên hàng tiền vệ thổi sự sáng tạo và đột biến vào các pha lên bóng. Vậy Pháp phải đá ra sao khi không có Pogba?

  • Cầu thủ hoàn hảo trong mắt Mbappe phải thế nào? Chân dung mẫu cầu thủ hoàn hảo trong mắt Mbappe

    Bất chấp việc đang được nhiều người nhìn nhận là ngôi sao sáng giá bậc nhất trong làng bóng đá đương đại, tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint Germain lại tỏ ra khiêm tốn khi đưa ra mẫu cầu thủ hoàn hảo không liên quan gì tới mình.

  • 'Mbappe có cá tính giống Messi và Ronaldo' 'Mbappe có cá tính giống Messi và Ronaldo'

    Kylian Mbappe có tính cách tuyệt vời của mình, giống như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Zlatan Ibrahimovic, theo đồng đội Pháp Blaise Matuidi.

  • Cánh phải là tử huyệt của Pháp Cánh phải là tử huyệt của Pháp

    Nhìn vào lực lượng mà HLV Didier Deschamps triệu tập lần này, giới mộ điệu thấy rõ cánh phải là điểm yếu lớn nhất của Pháp lúc này.

  • ĐT Pháp: Sơ đồ 3 hậu vệ, tại sao không? ĐT Pháp: Sơ đồ 3 hậu vệ, tại sao không?

    Lối chơi ba hậu vệ đang là “mốt” ở mùa này! Nhưng một người luôn đặt sự an toàn lên trên hết như Didier Deschamps có dám thử nghiệm sơ đồ này ở một trong hai trận đấu cuối (gặp Hà Lan tại UEFA Nations League 2018 và giao hữu với Uruguay) hay không?

  • Alassane Plea: Đóa quỳnh nở muộn ở Les Bleus Alassane Plea: Đóa quỳnh nở muộn ở Les Bleus

    Sự bùng nổ của Alassane Plea trong màu áo M’gladbach ở đầu mùa này (11 bàn, 3 kiến tạo sau 12 trận) cuối cùng cũng đã thuyết phục được HLV Didier Deschamps triệu tập anh vào ĐT Pháp. Ở tuổi 25 và dù đến muộn, Plea vẫn còn nhiều cơ hội chứng tỏ mình trong màu áo lam.

  • Mbappe thật thà thú nhận đang lĩnh quá nhiều tiền Mbappe thật thà thú nhận đang lĩnh quá nhiều tiền

    Ngôi sao đang lên Kylian Mbappe tỏ rõ sự thật thà của mình khi khẳng định với truyền thông rằng đang nhận quá nhiều tiền so với nhu cầu của bản thân.

  • Lịch thi đấu, kết quả Ligue 1 2018/19 Lịch thi đấu, kết quả Ligue 1 2018/19

    BongdaPlus gửi tới độc giả 38 vòng đấu tại Ligue 1 2018/19.

  • Sau Barca, đến lượt HLV của ĐT Pháp dằn mặt Dembele Sau Barca, đến lượt HLV của ĐT Pháp dằn mặt Dembele

    HLV Ernesto Valverde của Barcelona đã trừng phạt Ousmane Dembele vì sự vô kỷ luật của tiền đạo này. Giờ đây, đến lượt HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp lên tiếng cảnh báo về ý thức tệ hại của sao trẻ 21 tuổi.

  • Monaco: Thử thách trụ hạng đang chờ Henry Monaco: Thử thách trụ hạng đang chờ Henry

    HLV Thierry Henry thừa nhận Monaco phải chiến đấu trụ hạng sau thất bại nặng nề 0-4 ngay trên san nhà trước PSG. Nhưng nhiệm vụ này cũng vô cùng khó khăn khi Monaco mới có 7 điểm sau 13 vòng.

  • Martial bị loại khỏi ĐT Pháp vì chấn thương Martial bị loại khỏi ĐT Pháp chỉ sau 1 giờ có mặt

    Tiền đạo Anthony Martial của CLB M.U đã phải chia tay ĐT Pháp vì chấn thương. Người được HLV Didier Deschamps gọi thay thế là Alexandre Lacazette (Arsenal).

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

  • Nhận định bóng đá ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Kyrgyzstan, 16h00 ngày 26/4: Chiến thắng cho tham vọng 16h00 ngày 26/4: Việt Nam vs Kyrgyzstan

    ĐT futsal Kyrgyzstan được đánh giá ngang sức ngang tài với ĐT futsal Việt Nam. Thế nên, nếu các học trò của ông Diego Giustozzi biết chắt chiu cơ hội thì cánh cửa tiến đến trận play-off tranh vé dự World Cup 2024 là rộng mở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x