Deschamps cần học lại cách dùng Pogba

Minh Huy
Từ 09:58 ngày 04-06-2018
Hai tuần trước World Cup, Paul Pogba vẫn tỏ ra lỗi nhịp trong hệ thống đang vận hành rất mượt mà của ĐT Pháp. Trận gặp Italia mới đây, Deschamps xếp tiền vệ của M.U đá lệch trái trên hàng tiền vệ 3 người, vị trí ưa thích của anh. Nhưng Pogba không thể hiện được nhiều.
Didier Deschamps từng giúp Pogba bùng nổ mạnh mẽ, ngay cả khi tiền vệ này bị chỉ trích dữ dội trong màu áo Man United. Đó là trận giao hữu với Nga hồi tháng 3/2018 khi mà tiền vệ M.U là ngôi sao sáng nhất. Anh cũng được Deschamps tin tưởng giao cho vị trí yêu thích - tiền vệ lệch trái, trong sơ đồ 4-3-3 ở trận gặp Nga.

Và đó là một Pogba đầy xông xáo, nhiệt tình và tinh tế trong từng pha xử lý bóng. Đồng thời, Pogba phát lộ hết mọi phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu trong trận gặp Nga: 1 bàn thắng (sút phạt trực tiếp) và 1 pha kiến tạo. Vậy, tại sao ở trận gặp Italia vừa qua, cũng vị trí ấy, cũng sơ đồ ấy, Pogba lại không tỏa sáng, lại quá nhạt nhòa và gây thất vọng? Có lẽ vấn đề nằm ở chiến thuật của Deschamps.

Nếu trong trận gặp Nga, ông để Pogba chơi thoải mái theo thiên hướng tấn công, không gò bó anh vào nhiệm vụ phòng ngự, bởi tuyến giữa của đối phương khá “lành”, thì đến trận đấu với Italia vừa qua, mọi thứ lại đảo chiều. Tuyến giữa của Italia tương đối “rắn” và kinh nghiệm, nên buộc 3 tiền vệ của Les Bleus phải phòng ngự rất nhiều để giải tỏa cho bộ ba tấn công phía trên tung hoành.

Pogba không phải mẫu tiền vệ cần mẫn đánh chặn như Corentin Tolisso hay một máy quét thực sự như N’Golo Kante, nhưng anh cũng không thiếu kỷ luật đến mức chỉ thích lao lên, bỏ mặc nhiệm vụ phòng ngự cho đồng đội. Rốt cuộc là xuất hiện một Pogba “nhờ nhờ”, hỗ trợ tấn công chưa đủ tốt và phòng ngự chưa tích cực.


Khán giả trên sân Allianz Riviera của Nice liên tục la ó, đả kích Pogba - giống hệt như khi anh chơi tại M.U, từ lúc anh có mặt trên sân tới lúc bị thay ra (Steven NZonzi vào thay Pogba ở phút 86). Và một khi không được yêu thích, Pogba lại lộ mặt tiêu cực của mình: nhạt nhòa, “nửa nạc nửa mỡ”.

Rõ ràng, trận gặp Italia, dù biết rõ Pogba thi đấu không tốt, lạc lõng giữa dàn đồng ca áo lam hòa quyện như một khối thống nhất, nhưng Deschamps vẫn cố không rút anh ra sớm, với niềm tin tiền vệ của M.U sẽ tỏa sáng trong hiệp 2. Tuy nhiên, điều mong chờ của chiến lược gia 49 tuổi đã không xảy ra. Pogba vẫn không thoát ra được khỏi câu hỏi lớn trong đầu: chơi tự do hay vừa phòng ngự vừa tấn công? 

Khi phải băn khoăn mình nên làm gì, Pogba không đủ thời gian cho các pha xử lý trên sân. Còn hơn 10 ngày nữa, trận đầu tiên vòng bảng với Australia tại World Cup 2018 chính thức bắt đầu, Pháp còn một trận giao hữu nữa với Mỹ trước khi lên đường sang Nga. 

Vậy, Deschamps một lần nữa sẽ để Pogba chơi tự do ở vị trí tiền vệ lệch trái như trận gặp Nga, hay tiếp tục gò anh lại như cuộc đối đầu với Italia, dù vẫn được thi đấu ở vị trí sở trường? Người Pháp kỳ vọng rất lớn vào Pogba. Và nhiệm vụ của Deschamps lúc này là nghiên cứu lại cách dùng Pogba sao cho hiệu quả nhất, thành công nhất.

10 khoảnh khắc tạo nên giá triệu đô của Paul Pogba

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x