Dì Iva, 'thần hộ mệnh' của ĐT Croatia

VỊNH SAN
16:22 ngày 12-10-2018
Một trong những yếu tố khiến ĐT Croatia trở nên đặc biệt, như việc lọt vào chung kết World Cup 2018 là Iva Olivari. Bà là giám đốc của đội tuyển và được các cầu thủ gọi bằng cái tên thân mật: Dì Iva. Olivari giống “thiên thần hộ mệnh” của ĐT Croatia.
Dì Iva, 'thần hộ mệnh' của ĐT Croatia
Từ ngôi sao quần vợt… 
Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của Croatia ở hành trình World Cup 2018 là khi Iva Olivari, với chiếc váy đen cùng đôi chân trần, trên tay là hai chiếc giày, chạy ùa vào sân để ăn mừng cùng các cầu thủ sau chiến thắng 2-1 trước ĐT Anh ở bán kết. 

“Đó là khi bạn nhận ra, Croatia, một đất nước nhỏ bé với vài triệu dân đã có mặt ở chung kết, điều mà chúng tôi thậm chí chưa bao giờ mơ tới”, Olivari cười và nhớ lại. “Tôi chỉ muốn chạy lại với các chàng trai của tôi càng nhanh càng tốt, nhưng chiếc giày cao gót khiến việc đến đó trở nên khó khăn, và tôi đành tháo chúng ra”.  

Khi ấy, nhiều người hẳn tự hỏi tại sao lại có một phụ nữ ở đây? Thật ra là Olivari là người phụ nữ duy nhất hiện diện trên băng ghế kỹ thuật của các đội bóng tại World Cup 2018, và trước đó là EURO 2016. Sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Zagreb, từ năm 14 tuổi bà đã trở thành ngôi sao quần vợt. Trong những năm sau, Olivari từng giành ngôi quán quân Croatia. 

Thật không may, chấn thương nặng ở cổ tay đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quần vợt của Olivari. Bà bắt đầu công việc ở LĐBĐ Croatia năm 1992 khi tổ chức này vừa thành lập. Sau 22 năm (2014), Olivari được bổ nhiệm vào vị trí quản lý ĐTQG và ở EURO 2016, lần đầu bà được HLV trưởng ĐT Croatia, khi đó là Ante Cacic, yêu cầu tham gia trên băng ghế kỹ thuật của đội.
 

“Cô đã sẵn sàng chưa?”, Cacic hỏi. “Tôi nghĩ là rồi. Để thử xem sao”, Olivari đáp. Và sự kiện này như mở ra một thế giới khác với bà. “Việc chứng kiến đội tuyển thi đấu từ khu kỹ thuật là một trải nghiệm hoàn toàn mới, mang lại những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có”, Olivari nói. 

... đến “bảo mẫu” ĐT Croatia
Với các cầu thủ Croatia, bà Olivari như người thân của họ. Gắn bó với đội tuyển quá lâu, bà biết rõ mọi cầu thủ từ khi họ còn rất trẻ và mới chân ướt chân ráo đại diện cho đất nước đi thi đấu. Trong số này dĩ nhiên bao gồm cả những lão tướng như Luka Modric hay Ivan Rakitic. 

Thủ môn Danijel Subasic, người mới từ giã ĐTQG từng gọi Olivari là “thiên thần hộ mệnh” của đội bóng. Ngoài việc chăm lo công tác hậu cần, hoàn thành các thủ tục giấy tờ và tạo môi trường tốt nhất trong đội, bà còn luôn có mặt để lắng nghe mọi tâm tư của các cầu thủ, dù là bên tách cafe hay qua điện thoại. 

Trước đây Olivari được các tuyển thủ gọi là cô. Giờ họ gọi bà là “Dì Iva”, một cách xưng hô thể hiện sự thân tình đặc biệt. Mỗi khi lên tuyển, bà là chỗ dựa tinh thần của tất cả. “ĐTQG là một nhóm kín đáo”, Olivari nói. “Các cầu thủ không cho phép ai đó lọt vào thế giới của họ và để chiếm được lòng tin, cần phải vượt qua một số bài kiểm tra mà họ đưa ra”. 

Một thời gian dài, Olivari đã trải qua tất cả những khoảnh khắc căng thẳng, khó khăn và hạnh phúc với ĐT Croatia, đồng thời tham gia cùng họ trong sự kiện trọng đại nhất lịch sử hồi tháng 7 vừa qua tại Nga. Nhưng mối tình này sẽ không kết thúc sớm, bởi bà giờ là một phần không thể thiếu của ĐT Croatia.   

Olivari cảnh báo các cầu thủ Croatia
Theo bà Olivari, thất bại nặng nề 0-6 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân Nations League là lời thức tỉnh cho các tuyển thủ Croatia. “Đất nước chúng tôi có một câu nói, bạn không thể sống với thành công quá khứ”, Olivari. “Chúng tôi đã viết một trang sử đẹp trong bóng đá Croatia, nhưng sau đó là những cuộc chiến mới với mục tiêu mới. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên”.

“Khi ngồi trong khu kỹ thuật, tôi thực sự căng thẳng, thậm chí có cảm giác như sắp nhồi máu cơ tim đến nơi. Nhưng khi ấy, các cầu thủ cần nhất cảm giác bình an và tin tưởng, vì vậy tôi phải cố tỏ ra điềm tĩnh để không ảnh hưởng đến họ”, bà Olivari nói.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x