Diego Costa: Chào mừng 'Thần chiến tranh' trở lại

Hà Trang
Từ 11:11 ngày 16-06-2018
Ngông cuồng, thô bạo mà hiệu quả, Diego Costa cán nát mọi vật cản ngăn mình tới bàn thắng. Bồ Đào Nha đã nhận được một bài học, phần còn lại của World Cup 2018 hãy coi chừng sự trở lại của thần chiến tranh.

Vấn đề lớn nhất của Costa là tâm lý. Đừng để vẻ bề ngoài xù xì đánh lừa, thực chất Costa cực mong manh, rất nhạy cảm với khi bị tác động. Đó là "căn bệnh" thường thấy của những những người cục xúc, dễ nổi nóng vì luôn luôn giận dữ.

Costa giận dữ, anh trở nên hung hăng, mất kiểm soát rồi đi lạc lối. Cách ngăn chặn Costa tốt nhất là chọc anh giận dữ. Các đối thủ đã biết từ lâu và áp dụng mỗi khi rơi vào thế bí. 

Nhưng trong trận đấu với Bồ Đào Nha, chẳng ai có thể khiến Costa bất ngờ. Trung phong của La Roja chủ động... chơi xấu đối phương. Cùng là một hành động, nhưng việc nắm đằng chuôi không chỉ giữ nguyên hiệu quả mà còn tăng đáng kể độ chính xác.

Pepe không chọc tức được Costa, ngược lại còn mang họa vào thân
Pepe không chọc tức được Costa, ngược lại còn mang họa vào thân

Một cú chuồi tay trong pha nhảy lên tranh chấp với Pepe vừa đủ để hạ gục đối phương, vừa khiến trọng tài không thể bắt lỗi Costa. Kể cả sau khi đã sử dụng tới VAR, Costa vẫn thoát tội và ngang nhiên ăn mừng trong sự đau đớn của Pepe và màn tranh cãi không hồi kết của đám đông Bồ Đào Nha.

Đó chỉ là một tình huống điển hình của Costa ở trận mở màn World Cup 2018. Trung phong Atletico Madrid thừa nhận mình cực kỳ thoải mái ở 77 phút trên sân. Đó cũng có thể là 77 phút thoải mái nhất anh từng có trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, suốt từ 2013 cho tới nay.

World Cup 2014, màn ra mắt của Costa trong một giải đấu lớn đã kết thúc theo cách thảm hại. Người hâm mộ La Roja thậm chí đổ lỗi cho thất bại lên đầu cho Costa, nói rằng chính anh đã phá hỏng kết cấu tiqui-taca huyền thoại, rằng anh là "con cừu đen" chỉ đem lại vận rủi...

Nhưng như Costa thú nhận sau trận hòa 3-3 với Bồ Đào Nha: "Tôi thi đấu để khiến những kẻ kia ngậm miệng". Costa đã mở tài khoản bàn thắng ở World Cup, không chỉ 1 mà là 2 bàn. Anh là điểm sáng đáng kể nhất trên hàng công Tây Ban Nha, trong một trận đấu mà sự rối rắm bị đẩy lên quá mức cần thiết.

Costa bây giờ là sự khác biệt của Tây Ban Nha
Costa bây giờ là sự khác biệt của Tây Ban Nha

Costa rõ ràng là sự khác biệt, từ việc gây sức ép, cách ghi bàn, đến những màn solo hiếm thấy ở Tây Ban Nha. Anh có thể từng là kẻ phá vỡ kết cấu, nhưng giờ lại là người bù đắp thiếu hụt cho một tiqui-taca đang dần lỗi thời.

Tây Ban Nha đang gặp nhiều rắc rối, nội bộ của họ rối ren vì những thay đổi thượng tầng. Nhưng trong cái rủi lại nảy cái may, Costa đã tìm ra sự bình yên trong tâm hồn, một cải tiến đúng lúc của cỗ máy ghi bàn đã tiệm cận hoàn hảo.
 
Tây Ban Nha 3-3 Bồ Đào Nha

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x