11 thành phố đăng cai VCK World Cup 2018 chỉ chiếm một phần lãnh thổ nhỏ bé của Liên bang Nga quá rộng lớn. Trong lúc tại thủ đô Moscow, các thành phố lớn như Saint Petersburg, Sochi… đang dần náo nhiệt, thì những thành phố không đăng cai World Cup lại trong cảnh chợ chiều.
Trong dịp ghé thăm thành phố Tula, đoàn phóng viên báo Bóng đá đã được tận mắt chứng kiến cảnh đìu hiu xung quanh và bên trong sân Arsenal Stadium. Mái nhà của CLB Arsenal Tula có sức chứa khá khiêm tốn, chỉ khoảng hơn 2 vạn khán giả, không được chọn làm nơi đăng cai World Cup.
Phần mái ở phía ngoài SVĐ rất cũ kỹ, không được sơn mới, nếu mắt tinh có thể thấy chút ít mạng nhện.
Chúng tôi đến Tula vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh nước bạn, nên đã không thể liên hệ với lãnh đạo CLB, nhân viên cũng rất ít ỏi. Hoạt động thể thao duy nhất tại sân Arsenal Stadium chính là… đua xe đạp. CLB Arsenal Tula đã tổ chức cho các cháu nhi đồng tập luyện môn đua xe đạp lòng chảo, sân ngay kế bên SVĐ của đội bóng thuộc hạng đấu cao nhất của Nga.
Chắn giữa SVĐ và đại lộ là một dãy nhà rất dài màu nâu, bao gồm cửa hàng bán dụng cụ thể thao, nhà hàng… Nhưng khung cảnh buôn bán ở đây rất nhạt nhẽo do khách khứa thưa thớt. Chúng tôi tìm được một khách sạn cách trung tâm thành phố Tula 20 km. Mùa World Cup, giá khách sạn ở đây là 2.000 ruble/đêm, tương đương hơn 30 USD và chỉ bằng khoảng 1/3 so với những khách sạn hạng xoàng tại Moscow cùng thời điểm.
Anh Thắng, một người Việt Nam đang kinh doanh nhà hàng tại Tula cho biết: “Thành phố này không có World Cup. Về khía cạnh kinh doanh, chúng tôi chỉ trông đợi vào những CĐV dừng chân tại Tula trên chặng đường từ Moscow xuống miền Nam nước Nga”.
Chia tay Tula, chúng tôi chợt thấy thương thành phố nhỏ bé xinh đẹp này. Hóa ra, không phải nơi nào của nước Nga cũng được hưởng không khí World Cup.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn