ĐT Argentina: Anh hùng hay kẻ khốn cùng?

Dũng Phan
Từ 10:06 ngày 09-10-2017
Có câu thành ngữ rất hay: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng liều thân”.
Kẻ anh hùng có tài năng và bản lĩnh để đương đầu, nên sợ là đương nhiên. Nhưng vì sao lại sợ kẻ bần cùng? Bởi một kẻ không có gì để mất, thì đương nhiên sẽ tung hết sức mạnh bình sinh để đánh trận cuối cùng. Và lúc đó, kẻ ấy thực sự đáng sợ. Trong binh pháp có câu “Quân cùng chớ đuổi”, là vì thế!

ĐT Argentina có anh hùng không? ĐT Argentina không anh hùng thì làng bóng đá thế giới còn ai anh hùng nữa? Đội quân 2 lần vô địch thế giới, 3 lần á quân và 14 lần vô địch Copa America; sở hữu bao thế hệ tài danh trên sân cỏ từ quá khứ đến hiện tại, từ Mario Kempes, Daniel Passarella, sang Diego Maradona vĩ đại đến Gabriel Batistuta chung thủy và Lionel Messi của hiện tại. Những cái tên siêu phàm, thắp lên vẻ đẹp cho lịch sử bóng đá. Họ, đội bóng với màu áo xanh nhạt sọc trắng đã gieo mầm tình yêu cho rất nhiều thế hệ.

Nhưng họ có khốn cùng không? Câu trả là có, ít nhất cho đến thời điểm này. Vị trí thứ 6, trước trận cầu cuối của vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, phải thắng để tự quyết định số phận của bản thân. Đấy là viễn cảnh của kẻ khốn cùng. Rạng sáng ngày kia, họ gặp Ecuador. 

Câu hỏi: liệu bạn có tin kẻ anh hùng khi gặp thế khốn cùng - tức là hội đủ cả hai yếu tố khiến người ta sợ hãi, sẽ giành chiến thắng? Câu trả lời là có. Nhưng họ chỉ thắng một trận chiến, chứ không phải thắng một cuộc chiến.

Argentina, kẻ anh hùng bị đặt vào thế khốn cùng

Cũng như hình ảnh Hạng Vũ trước thời khắc tự vẫn bên dòng Ô Giang. Đánh lui chục tướng Hán, giết chết hàng trăm quân Hán. Rồi giơ cao vũ khí, cười ngạo ngẩng đầu lại nhìn tả hữu và cất tiếng hỏi: “Ta đánh có hay không?”. Quân sĩ đồng thanh trả lời: “Hạng vương thiên hạ vô địch”. Hoành tráng đấy, anh hùng đấy, mà cũng bi kịch xiết bao. 

Hôm đó, Hạng Vũ để lại cho đời sau một hình ảnh thiên hạ vô địch, và một màn tự vẫn đầy chất bi tráng bên dòng nước. Ngài để lại cho đời bao nhiêu truyền thuyết, để người đời sau viết về ngài với sự ngưỡng mộ và cảm khái. Nhưng, trong phút giây Hạng Vũ tả xung hữu đột ấy, kẻ thù của ông - Lưu Bang đang uống rượu với Trương Lương, đợi quân Hán đem thủ cấp Hạng Vũ về trình cho mình ngắm. Người đời muốn như Lưu Bang, hay muốn như Hạng Vũ? Câu trả lời e rằng rất dễ.

Khi Argentina sống chết đá với Ecuador, bao nhiêu đối thủ của họ cũng đang vểnh râu uống rượu xem kết cục. Đấy là đại kình địch Brazil - đội đã giành vé đến Nga từ cách đây… nửa năm. Đấy là Đức, Anh, Tây Ban Nha…, những đối thủ đáng gờm ở châu Âu đã thong thả có vé. Đấy còn là Italia, một đội bóng luôn biết cách… giả chết. Đã có sẵn vé play-off, cũng nhẹ nhàng cho màn sau. Họ, là những tập thể đã xây dựng xong lối chơi. Giờ thay nhau thử nghiệm con người mới, hoặc nhuần nhuyễn lối chơi, hoặc giấu bài tủ cho màn tranh tài ở VCK World Cup 2018.

Brazil đã giành vé từ cách đây... nửa năm
Brazil đã giành vé từ cách đây... nửa năm

Còn kẻ anh hùng của chúng ta là Argentina thì sao? Tung hết tất cả những gì có để người ta ngắm. Nhưng vẫn bế tắc trong việc giải bài toán hàng công, vẫn đi tìm sự kết dính, vẫn tự hỏi: làm cách nào để Messi thể hiện được như ở Barca? Cầu thủ ấy đã ghi được cho Barca 13 bàn kể từ đầu mùa giải 2017/18, chỉ ít hơn toàn đội Argentina 3 bàn trong cả vòng loại World Cup kéo dài 2 năm. 

Argentina thua, đấy là tấn bi kịch, song dù có thắng, thì kẻ anh hùng ấy cũng đã thua một cuộc chiến rồi. Bạn nói xem, một đội bóng về tình cảnh thì khốn khổ, về lối chơi thì bị nghiên cứu. Ắt, chỉ có phép màu mới cứu nổi!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x