ĐT Argentina: Chia tay đẹp hơn tiến bước

Kinh Thi
Từ 06:39 ngày 01-07-2018
Sau Messi và Rojo, đến lượt Di Maria tỏa sáng bằng một cú sút không thể chê vào đâu được, đem lại bàn thắng quý giá cho Argentina (nói quý giá vì ở thời điểm của bàn thắng ấy, Di Maria mà không ghi bàn thì rất có thể đã xuất hiện một sự sụp đổ khi Pháp vừa dẫn điểm, vừa lấn lướt).

Vấn đề là đội bóng nào có thể mãi thành công bằng những khoảnh khắc 

Số liệu thống kê: đây là lần đầu tiên trong 32 năm, Pháp thủng lưới vì một cú sút bên ngoài vùng cấm địa ở đấu trường World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên tại World Cup 2018, Pháp thủng lưới trong tình huống mở. Những thống kê ấy nói lên điều gì?

Argentina lép vế từ chiến thuật cho đến thế trận trong phần lớn hiệp 1. Về phòng thủ, đội Pháp đã bảo vệ tốt khu vực cầu môn. Về công, đội bóng của HLV Didier Deschamps tạo dựng rất nhiều cơ hội ghi bàn. Cơ hội của họ cũng đa dạng, tuy rằng bàn mở tỷ số chỉ đến từ chấm phạt đền. Deschamps hơn người đồng nghiệp Jorge Sampaoli bên phía Argentina trong khía cạnh đấu pháp - đấy là điều phải thừa nhận một cách khách quan.

Nhưng tất nhiên, bóng đá không chỉ bao gồm đấu pháp. Bóng đá còn gồm ngẫu hứng, gồm sự sáng tạo và những khoảnh khắc cá nhân, thậm chí gồm cả vấn đề may rủi thuần túy nữa. Argentina có được giây phút lóe sáng của Di Maria (vốn chẳng xuất sắc chỗ nào cho đến trước khi tung được cú sút gỡ hòa 1-1), thì Pháp lại có Benjamin Pavard với cú sút đẹp không kém, cân bằng tỷ số 2-2. Argentina có sự may mắn của Gabriel Mercado trong bàn thắng 2-1, thì Pháp lại có tài năng đang lên của Kylian Mbappe - người hùng đích thực của cả trận đấu. Cứ thế, khi cuộc rượt đuổi tiến được đến chỗ coi như ngã ngũ (Pháp từ chỗ bị dẫn 1-2 đã dẫn lại 4-2), thì đấy cũng chính là lúc để giới quan sát xem lại các số liệu thống kê. 6 bàn thắng đến từ 6 pha dứt điểm đúng hướng khung thành!


Đấy chính là đẳng cấp cao, nơi mà nói theo “ngôn ngữ giang hồ” thì, người ta chỉ cần hơn nhau trong một chiêu, nửa thức là đủ để phân cao thấp. Một trong những đặc điểm rõ nét nhất của bóng đá đỉnh cao trong suốt nhiều năm gần đây là cơ hội ghi bàn không bao giờ xuất hiện quá nhiều trong những trận đấu lớn, và khi đã tạo dựng được cơ hội thì người ta luôn có xu hướng dứt điểm lấy “độ độc”, chứ không ưu tiên sút bóng đúng hướng khung thành. Đã sút là phải vào!

World Cup không hay bằng Champions League, và chắc chắn là thua xa về đẳng cấp chuyên môn. Đấy là sự thật lạnh lùng, không thể phản bác (vì các ĐTQG mạnh nhất ở World Cup cũng không bao giờ sánh được với các “siêu CLB” về lực lượng, về sự tương thích giữa ngôi sao với quan điểm chuyên môn của HLV, và về mức độ ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi). Ở World Cup, rất khó chờ đợi một trận đấu vừa hấp dẫn về diễn tiến, có kịch tính ở mức độ cao, lại thật sự xuất sắc trong khía cạnh chuyên môn, như trận Pháp - Argentina vừa qua. Giới hâm mộ  trung lập hẳn phải cám ơn cả hai phía, sau bữa tiệc bóng đá có lẽ là thịnh soạn, hoành tráng và hấp dẫn nhất của vũ hội bóng đá toàn cầu kỳ này.

Rút cuộc thì chiến thắng chỉ dành cho một phía. Xin chia buồn với giới hâm mộ Argentina, nhưng có lẽ phải nói ra sự thật này: Argentina bị loại khỏi World Cup 2018 với một hình ảnh đẹp hơn - quá đẹp trong những giây phút cuối cùng - so với lúc họ vượt qua vòng bảng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x