ĐT Bỉ: Hàng công siêu hạng, hàng thủ cổ lỗ

Lộc Trần
Từ 13:48 ngày 24-06-2018
Sau 2 trận đấu của Bỉ tại World Cup 2018, điều dễ nhận thấy nhất là Quỷ đỏ vẫn giữ nguyên cái uy trước những đội bóng nhỏ. Nhưng để nói về viễn cảnh tiến xa thì vẫn còn quá sớm.

Hàng công thông nòng

Sau 2 trận đấu, đặc biệt là màn hủy diệt 5-2 trước Tunisia, HLV Roberto Martinez có thể yên tâm với hàng tấn công của mình. Những ngôi sao thượng hạng như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne... đã cho thấy một hiệu suất xứng tầm. 

Sau 2 trận đấu, Bỉ ghi được 8 bàn, trong đó Lukaku góp 4, Hazard có 2, Mertens và Michy Batshuayi mỗi người có 1. Danh sách kiến tạo thì được trải ra với 6 cái tên ở mọi tuyến. Nhìn chung, việc tạo cơ hội rồi dứt điểm nó nằm trong tầm tay của thầy trò Martinez.

Lukaku chơi xuất sắc
Lukaku chơi xuất sắc

Đặc biệt, màn khai súng của Hazard ở trận đấu trước Tunisia mang ý nghĩa quan trọng. Siêu sao của Chelsea được đánh giá là cầu thủ mang khả năng bùng nổ nhất trong đội hình Bỉ. Anh cần những bàn thắng để khai thông cái đầu và làm giảm sức ép lên chính bản thân mình. 

Chơi với một tâm lý thoải mái, Hazard sẽ nguy hiểm chưa từng thấy. Cứ nhìn cái cách anh băng xuống đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, rê qua thủ môn rồi dứt điểm vào khung thành trống của Tunisia là đủ hiểu.

Hazard cũng cực kỳ nguy hiểm
Hazard cũng cực kỳ nguy hiểm

Cùng với Hazard, chủ công Lukaku mang đến sự yên tâm hoàn toàn. Anh không chỉ ghi bàn đơn thuần mà còn lập công bằng chân trái, chân phải và đầu. Một tiền đạo toàn năng từ sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật đến kỹ năng dứt điểm như Lukaku có thêm một bệ đỡ hoàn hảo với Hazard và De Bruyne ở phía sau sẽ là như hổ mọc thêm cánh.

Đau đầu những sai lầm

ĐT Bỉ vừa đón hung tin khi 3 ngôi sao Lukaku, Hazard và Mertens dính chấn thương sau trận đấu với Tunisia. Nhưng nó chỉ là một cái giật mình thoáng qua nếu so với lỗi hệ thống đến từ hàng phòng ngự, với chốt chặn quan trọng nhất, nực cười thay, lại là yếu nhất: Dedryck Boyata.

Đứng ở trung tâm hàng thủ 3 người, Boyata dường như vẫn chưa trưởng thành ở tuổi 27. Anh chuyền sai quá nhiều ở vị trí lẽ ra phải chỉn chu nhất. Trong trận đấu với Tunisia, có thời điểm Boyata chuyền hỏng 3 lần liên tiếp ngay trên phần sân nhà. Nếu đại diện châu Phi không quá cùn trong tấn công, Bỉ đã phải trả giá đắt rồi.

Boyata gặp vấn đề với khả năng phán đoán
Boyata gặp vấn đề với khả năng phán đoán

Nhìn sự mong manh của Boyata có cảm giác anh sẽ gây họa trong một ngày nào đó, trước một đối thủ cùng đẳng cấp như Anh chẳng hạn. Jan Vertonghen đã nhiều lần phải bực tức trên sân để nhắc nhở người đồng đội nhưng xem ra Boyata khó lòng thay đổi một sớm một chiều.

Cùng với đó, Yannick Carrasco bên hành lang trái quá thiếu cân bằng. Cựu tiền vệ Atletico là một mẫu xuyên phá hoàn hảo nhưng lại thiếu hoàn toàn những kỹ năng cần thiết để phòng ngự như Thomas Meunier ở cánh đối diện. Trong trận đấu với Panama, Carrasco từng một lần đứng sai vị trí và để đối phương phá bẫy việt vị dễ dàng.

Nhìn chung, Bỉ thiếu đi sự tập chung ở tuyến sau. Để một hàng công cùn như Tunisia ghi tới 2 bàn không thể coi là sự hài lòng. Thói quen “bắt nạt” những đội bóng yếu hơn vẫn ở đây, hi vọng thói quen bó tay trước các ông lớn đã được Martinez sửa đổi.

Nhớ lại World Cup 2014, Bỉ xuất sắc đứng đầu bảng H với 9 điểm trọn vẹn giành từ tay Algeria, Nga và Hàn Quốc. Họ vượt qua tiếp Mỹ ở vòng 1/8 sau hiệp phụ. Nhưng rồi dừng chân ở tứ kết trước Argentina. Bài học xưa vẫn còn nguyên giá trị, Bỉ nên cẩn thận trước Anh.

Bỉ 5-2 Tunisia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x