BỈ THUA ĐẬM THỤY SỸ 2-5

ĐT Bỉ: Tự mãn và không có tư cách chủ quan

Kinh Thi Kinh Thi
07:44 ngày 20-11-2018
Thụy Sỹ bất ngờ thắng Bỉ để giành ngôi đầu bảng 2 League A cùng tấm vé vào bán kết. Tỷ số đậm đà 5-2 còn bất ngờ hơn. Và bất ngờ nhất chính là diễn tiến kỳ lạ của tỷ số ấy: thắng ngược sau 2 bàn thua sớm.
ĐT Bỉ: Tự mãn và không có tư cách chủ quan
Tại World Cup 2018, HLV Roberto Martinez đã hãnh diện nói rằng ĐT Bỉ do ông huấn luyện thà thua còn hơn vào tranh chung kết bằng cách chơi như đội vừa thắng họ. Đấy chính là ĐT Pháp - vô địch World Cup trên đất Nga sau khi thắng Bỉ 1-0 bằng lối chơi phòng ngự rất chắc chắn ở bán kết.

Thái độ kiêu căng đến mức thái quá của thầy trò HLV Martinez đã lộ rõ từ thời điểm ấy, thậm chí là rất lâu trước đó. Trận thua đậm đà trên sân Thụy Sỹ vừa qua, do vậy, là hậu quả đích đáng mà Bỉ phải nhận lấy, hơn là “phép lạ” cho đội chủ nhà Thụy Sỹ. Vì sao nói Bỉ đã quá kiêu căng từ rất lâu trước đó? Martinez chỉ mới dẫn dắt đội Bỉ từ năm 2016. Người tiền nhiệm của ông là Marc Wilmots mất chỗ vì một lập luận hơi buồn cười: người ta bảo Wilmots không đủ tài để dẫn dắt các ngôi sao Bỉ - bất kể Wilmots là một tượng đài trong nền bóng đá trung bình này!

Suy cho cùng, thế hệ đầy tài năng của đội tuyển Bỉ hiện thời thật ra chưa (và chắc sẽ không) kiếm được danh hiệu cụ thể nào. Cũng chẳng có cầu thủ nào đủ tài để khả dĩ hy vọng tranh Quả bóng vàng, hoặc một danh hiệu cá nhân tương tự. Giá chuyển nhượng rất cao của họ thì chủ yếu là do một vấn đề khác: sự điên rồ của thị trường chuyển nhượng. Vả lại, khi Martinez tiếp quản một lực lượng được cho là đầy ắp tài năng như vậy, thật ra ông đâu có tạo dựng điều gì đáng kể, để có tư cách phát biểu trịch thượng về ĐT Pháp! Martinez bất quả chỉ là một HLV đã bị Everton sa thải trước khi dẫn dắt Bỉ.


Có một tranh cãi liên quan đến “kẻ xấu số” Thibaut Courtois trong khung thành Bỉ. Thủ môn Real Madrid bị báo chí cho điểm khá thấp - chuyện dễ hiểu. Thế rồi, khán giả trung lập bình luận: phải cho Courtois điểm số cao hơn, bởi anh không có lỗi trong 5 bàn thua, chưa kể tỷ số có thể đậm hơn nếu Courtois không xuất sắc ngăn được vài bàn. Chẳng phải là không có lý. Và đây là sự tranh cãi nói lên tính chất của trận đấu vừa qua.

Bỉ gây bất ngờ với hàng công gồm anh em nhà Hazard đứng sau trung phong Dries Mertens. Chỉ sau 17 phút, Thorgan Hazard đã ghi cho Bỉ 2 bàn - bàn đầu đến từ sai lầm cá nhân trong tình huống phá bóng của trung vệ Nico Elvedi. Thế rồi, Ricardo Rodriguez rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, và khi Haris Seferovic cân bằng 2-2 cho Thụy Sỹ thì trận đấu rơi vào tình trạng khác hẳn. Thụy Sỹ vẫn cần thêm 2 bàn nữa để thay đổi số phận. Nhưng họ đã trở nên tự tin hơn và chơi rất quyết tâm, trong khi Bỉ lộ rõ nhược điểm muôn thuở: thua ở khả năng phòng ngự. Và rồi, trong một thế trận vốn chẳng có sự chênh lệch đáng kể nào, Thụy Sỹ liên tục ghi bàn, cho đến khi trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2.

Thua về phòng ngự nghĩa là thua ở khâu chuẩn bị, thua trong cách huấn luyện, nhé Martinez! Cũng đừng nói Bỉ thua vì chủ quan. Thật ra, họ không có tư cách chủ quan.

Kiêu ngạo hay... đá “láo”?
HLV Roberto Martinez (Bỉ) bác bỏ nhận định cho rằng ĐT Bỉ thua ngược vì sự kiêu ngạo. Ông nói: “Không phải thế. Chúng tôi thua vì quên cách phòng ngự”. Cũng có ý kiến cho rằng Bỉ không kiêu ngạo, nhưng theo chiều hướng khác. Họ... đá “láo”! Ngay sau khi nâng được tỷ số lên 2-0, có hẳn một khoảng thời gian các cầu thủ Bỉ chủ yếu chỉ chuyền bóng qua lại ở khu vực trước mắt các cổ động viên của họ!

15 - Trong suốt chiều dài lịch sử, đội tuyển Thụy Sỹ đã 15 lần góp mặt ở các giải đấu lớn là Euro và World Cup. Chỉ có đúng 2 lần họ ghi được nhiều hơn 5 bàn trong cả giải đấu. Bây giờ, Thụy Sỹ chỉ mất chưa tới 1 giờ để ghi 5 bàn vào lưới Bỉ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x