ĐT Brazil cần chinh phục World Cup để thành kỳ quan bóng đá

Dũng Phan
Từ 06:35 ngày 05-09-2017
Nếu như một ngày đẹp trời, có một ý tưởng được sinh ra, đấy là bình chọn “7 kỳ quan của thể thao thế giới”. Chắc rằng khi ấy bóng đá - môn thể thao vua sẽ không thể không góp mặt. Nhưng cái tên nào sẽ được lựa chọn để làm đại diện cho kỳ quan của môn bóng đá, để đứng cạnh Roger Federer của quần vợt hay Michael Pheld của Olympic?
Brazil sẽ là cái tên được xướng đầu tiên. Quyến rũ, say mê, thống trị, vinh quang, và những thiên tài làm mê đắm bao thế hệ hâm mộ qua những vũ điệu sân cỏ. Brazil hội đủ tất cả vẻ đẹp của bóng đá. Đẹp đến mức kể cả trong thực dụng, họ vẫn mang cốt cách mềm mại, và những pha xử lý ngẫu hứng luôn tồn tại trong mỗi pha bóng. “Thực dụng nghệ sĩ” chứ chưa bao giờ là “Thực dụng cỗ máy.” Người ta chê Brazil 1994 và 2002 thực dụng chỉ bởi họ quá yêu “Jogo Bonito “ (thứ bóng đá duy mỹ trình diễn), chứ không phải vì Brazil quá thực dụng như cái định nghĩa dành cho châu Âu.

Bởi vừa là nền bóng đá được ngưỡng mộ nhất, vừa là thánh đường của bóng đá thế giới, nên các danh hiệu cá nhân và tập thể trở thành điều hiển nhiên đến với Brazil. Trong tập thể và trong cá nhân, đều đứng số 1, đó là vị trí của Selecao. Do vậy, khi 10 năm qua, Brazil không có đại diện nào giành Quả bóng vàng, không có một Copa America hay World Cup nào, thì với họ đấy là một niềm đau. Brazil nhớ, rất nhớ Quả bóng vàng, nhớ những tháng ngày mà cả thế giới thấy màu vàng - xanh rực lửa là tràn trề ngưỡng mộ. Không phải như bây giờ, không phải như hôm nay.

Copa America 2016, Peru loại Brazil ở vòng bảng. Đó là lần đầu tiên sau 29 năm, Brazil nhận thành tích tồi tệ đó. Lùi lại trước đó một năm, Paraguay loại họ ở tứ kết cũng ở giải đấu này. Chính Colombia, đối thủ hôm nay của Brazil là nguyên nhân gián tiếp đưa họ đến với đối thủ nổi tiếng khó chịu ấy. Tháng 3 vừa qua, Brazil đánh bại Paraguay 3-0, điểm nhấn của hành trình hồi sinh kỳ diệu của thầy trò Tite với 9 trận thắng liên tục và 25 bàn thắng ghi được. Rồi từ đó mà đoàn quân vinh quang ấy tiến thẳng đến tấm vé đầu tiên đến nước Nga. Sự xuất sắc của HLV Tite đã biến tiền vệ Paulinho chơi ở Trung Quốc đi thẳng đến Nou Camp ở mùa Hè này. Đơn giản, vì Paulinho chơi quá tốt trong màu áo Selecao.


Tuy nhiên, Brazil vẫn còn một chặng đường dài để đạt được vinh quang của các bậc tiền bối đã từng làm. Không phải vì họ chưa giành được thành tích gì đáng kể ngoài một tấm vé. Mà vì họ vẫn gọi Neymar. Gọi ngôi sao sáng nhất cho những giải đấu ngoài World Cup không phải là thói quen của Brazil. Khi xưa, HLV Scolari chỉ phải cầu viện tới Rivaldo khi Brazil đứng trước nguy cơ không được đến Nhật Bản - Hàn Quốc. Tương tự, những Rivaldo, Kaka chưa bao giờ hào hứng dự Copa America, mà chỉ dành thời gian nghỉ Hè bên những bãi biển. Giải đấu duy nhất họ chịu tham gia nghiêm túc là Copa America 1999 là thời điểm những Rivaldo, Ronaldo cần một nơi để giải tỏa stress sau thảm bại khó hiểu ở World Cup 1998. Gọi Neymar - ngôi sao sáng nhất - có nghĩa Brazil vẫn chưa đủ tự tin, và chưa đủ sức mạnh như các bậc tiền bối năm xưa.

Thành tích thầy trò Tite làm được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, những gì Neymar thể hiện suốt mùa Hè qua, từ cái giá 222 triệu euro đến màn trình diễn ở Barca qua PSG là những dự báo về Quả bóng vàng tương lai. Nhưng để đi đến vinh quang hôm nào, đội bóng này vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mà World Cup sang năm là tiếng nói dõng dạc nhất.

Ngày nào ta thấy Brazil gọi Neymar lên tuyển đơn thuần chỉ vì mục đích thương mại, thì ngày đó “kỳ quan bóng đá” chuẩn bị quay trở về với chúng ta.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x