ĐT Brazil: Khi niềm tự hào trở thành nỗi đau

Từ 10:39 ngày 27-03-2016
Trông người lại ngẫm đến ta. Các fan của Selecao hẳn thèm thuồng khi nhìn sang Uruguay, đối thủ của Brazil ở trận hòa 2-2 vừa qua. Uruguay có 2 khẩu đại pháo là Edinson Cavani và Luis Suarez, cả hai cùng xé toang mành lưới của thủ thành Alisson Becker bên phía Brazil.
Nếu nhìn xa một chút là đại kình địch Argentina, Brazil càng… chạnh lòng khi Gonzalo Higuain, chân sút dẫn đầu giải Chiếc giày vàng châu Âu phải ngồi ghế dự bị ở trận Chile - Argentina. Không ngoa khi nhiều người cho rằng tiền đạo xếp thứ 10 (theo thứ tự trình độ và lựa chọn của ĐT Argentina) cũng là nỗi thèm khát lớn của Selecao. 

Chuyện “số 9” đã trở thành đề tài thời sự hàng ngày ở Brazil. Trung phong của Selecao ở trận gặp Uruguay là Ricardo Oliveira, một chân sút đã… 36 tuổi và từng để lại nỗi thất vọng tại Milan cũng như Betis. Anh vào sân ở cuối trận, khi Brazil khao khát có bàn thắng để có 3 điểm nhưng ống kính  truyền hình không một lần “nhớ” đến Oliveira bởi anh có làm nên trò trống gì đâu! Năm ngoái, khi Oliveira được triệu tập vào ĐT Brazil sau… 8 năm vắng mặt, báo chí Brazil đã ví von pha lẫn chua chát: “Lẽ ra, phải gọi Ronaldo”.

Brazil 2-2 Uruguay (VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ)



Ronaldo với biệt danh Người ngoài hành tinh bây giờ là một gã béo đúng nghĩa, với cái bụng bia và những bước đi nặng nhọc bận rộn với nghề môi giới cầu thủ và… vui chơi với chân dài ở những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nhưng nếu xỏ giày trở lại sân cỏ, có thể Ronaldo còn khiến các đối thủ của Brazil sợ hãi hơn là Oliveira hoặc những tiền đạo nào đó.

Vì sao Brazil không còn tiền đạo giỏi? Câu trả lời từ LĐBĐ Brazil là… “Không biết”! À quên, Selecao vẫn còn Neymar, người giữ vai trò tiền đạo trong đội hình xuất phát của Brazil trước Uruguay nhưng cầu thủ này chơi như một tiền vệ công. Đội tuyển áo vàng - xanh đích thực chơi theo sơ đồ không tiền đạo, trong đó Neymar sắm vai một trong các tiền vệ giữ nhiệm vụ ghi bàn nhưng số 10 của Selecao đã không làm được điều mà số 9 của Uruguay đã làm.

Suarez bùng nổ với một bàn thắng và rất nhiều pha bóng làm khổ David Luiz, hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Neymar hẳn khao khát rằng giá như Suarez là người Brazil, thì Selecao đã đáng sợ hơn rất nhiều thay vì phải trao chiếc áo số 9 huyền thoại cho rất nhiều cái tên không xứng tầm, như Oliveira, Jo hay Diego Tardelli. 


Một thời, “người ngoài hành tinh” Ronaldo từng nói rằng “nếu bạn không ở đẳng cấp thế giới thì không thể trở thành tiền đạo của Selecao”. Edmundo từng giận dỗi suýt không chịu vào ĐT Brazil vì Selecao đã có Ronaldo. Romario từng không được dự VCK World Cup 2002 dù Tổng thống Brazil khi ấy đã gọi điện trực tiếp yêu cầu HLV Luiz Felipe Scolari chọn Romario vào danh sách đến Hàn Quốc – Nhật Bản. 

Một thời, Brazil từng tự hào có thể lập ra 5 đội hình xuất sắc như nhau dự các giải lớn, còn các tiền đạo Brazil thì nhiều đến mức dễ dãi phân phát cho các đội tuyển của các nước khác. Nhưng thời thế đã thay đổi. Brazil đã mất sức hút nên Diego Costa đã chọn chơi cho Tây Ban Nha thay vì khoác lên mình chiếc áo số 9 lừng danh của đội tuyển vàng - xanh. 

Bóng đá Brazil đang bị sỉ nhục bởi chính điều từng làm họ tự hào nhất. Romario từng nói rằng mọi cầu thủ Brazil khi bắt đầu sự nghiệp đều muốn trở thành tiền đạo, nếu không được mới chuyển sang các vai trò khác. Bây giờ vẫn thế, nhưng kỳ lạ là nhiều năm qua Selecao lại không có một tiền đạo “ra hồn”. Nếu điều đó tiếp diễn, Brazil khó có thể đặt hy vọng quá cao ở VCK World Cup 2018 tại Nga.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x