ĐT Brazil: Lo lắng dư thừa

Kinh Thi
Từ 06:45 ngày 22-06-2018
Công bằng mà nói, Brazil không đáng mất điểm trong trận ra quân gặp Thụy Sỹ. Họ áp đảo hoàn toàn về số lần tung cú dứt điểm, với 11/14 cầu thủ ra sân tham gia vào khâu bắn phá khung thành. Thụy Sỹ chỉ có 2 pha dứt điểm đúng hướng cầu môn, một trong số đó thành bàn, và đấy rõ ràng là bàn gỡ không hợp lệ. Steven Zuber đã phạm lỗi trước khi ghi bàn.

Một chút so sánh với các “đại gia” khác trong loạt trận đầu: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chỉ hòa với nhau, Argentina cũng hòa trong khi Đức còn thua Mexico. Thầy trò HLV Tite không có lý do gì để phải mất bình tĩnh với cái điều tạm gọi là không thành công lắm trong trận ra quân.

Có một nhận xét đáng lưu ý về Brazil sau trận hòa Thụy Sỹ: tính đồng đội không cao, nhất là nhận xét nhằm vào Neymar. Kỳ thực, các ngôi sao tấn công của Brazil (giống như Argentina trước Iceland) phối hợp không nhuần nhuyễn lắm một phần vì đối phương phòng ngự tốt, một phần khác vì bản thân các hảo thủ Brazil muốn phối hợp tốt... cũng chẳng được. Ý đầu không có gì lạ, bởi thủ luôn dễ hơn công, chưa kể các đội bóng châu Âu luôn có sở trường rõ rệt so với bóng đá Nam Mỹ, đó là khả năng tổ chức hàng thủ. Ý sau cũng không bất ngờ, bởi đây chỉ mới là trận ra quân của một tập hợp ngôi sao đến từ... tứ xứ. Các cầu thủ Brazil tham gia vào trận ra quân đến từ 9 CLB khác nhau, trong đó 6 cầu thủ tấn công đến từ 5 CLB (chỉ có Philippe Coutinho và Paulinho ở 2 cánh là đồng đội với nhau ở CLB).

Xưa nay, các đội vô địch World Cup thường không phải là đội tỏ rõ uy thế ngay từ trận đầu, mà là các đội hễ càng vào sâu thì càng hay hơn. Brazil chẳng cần nhìn đâu xa hơn... chính họ để nhớ lại bài học kinh nghiệm. Thắng như chẻ tre suốt từ đầu giải, rút cuộc Brazil thảm bại 0-3 trong trận chung kết World Cup 1998.


Tình trạng các đội mạnh ở World Cup càng đá càng hay chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Họ vừa đá vừa điều chỉnh, và chính những sự điều chỉnh ngay trong giải mới là những chi tiết quan trọng nhất dẫn đến thành công - bởi những ưu điểm hoặc sự điều chỉnh trước giải thì ai cũng thấy. Trong thời buổi này, khó có một sự chuẩn bị trọn vẹn, nhất là làm sao chuẩn bị cho sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Vì ngôi sao của các đội mạnh như Brazil không chỉ thi đấu ở những CLB khác nhau. Họ còn thuộc về những triết lý khác nhau.

Chỉ riêng hàng tiền đạo thôi, đã có quá nhiều khác biệt. Neymar chơi ở PSG, nơi các vị trí xung quanh phải hỗ trợ anh. Gabriel Jesus là thành viên của “tiqui-taca kiểu mới” ở Manchester City. Willian lại là mẫu cầu thủ sống bằng khả năng độc lập tác chiến ở Chelsea. Bảo Neymar phải chơi đồng đội, chơi “vì Brazil” thì chẳng khác gì bảo anh giải một bài toán mà chưa chắc thầy của anh đã giải được.

Làm sao để nâng cao tính đồng đội trong cách tấn công, đấy là việc của Tite. Nhưng đừng bỏ qua một chi tiết quan trọng: gặp lúc chiến thuật toàn đội bế tắc, có khi tính cá nhân của các ngôi sao Brazil lại trở thành vũ khí lợi hại.

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Costa Rica

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x