ĐT Đức: Ai chọn người hay hơn Loew?

Kinh Thi
Từ 09:50 ngày 08-06-2018
Vì sao Đức vẫn có thể vô địch World Cup 2018? - Đấy là tựa đề của một bài viết gần đây trong làng báo Đức. Trên nguyên tắc, người ta chỉ đặt vấn đề như vậy khi cho rằng Đức khó có cơ hội vô địch (nhưng “vẫn có thể” vô địch, nên mới bàn). Mà “người ta” ở đây chính là... người Đức, cụ thể là hãng tin Deutsche Welle.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi có một đội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup. Ở bất cứ giải đấu đỉnh cao nào, bảo vệ ngôi vô địch cũng khó hơn đoạt danh hiệu ấy. Nói cách khác: HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức chính là nhà cầm quân có nhiệm vụ khó nhất tại World Cup này. Người ta đã thành công mỹ mãn tại World Cup 2014. Người ta đã gây dựng cả một cơ đồ huy hoàng sau hơn chục năm dẫn dắt đội bóng của mình. Và bây giờ, khi người ta đang chuẩn bị đương đầu với nhiệm vụ khó khăn hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác trên khắp thế giới, bạn lại có thể cười cợt trước một việc làm thuần túy chuyên môn của người ta? Dứt khoát phải “có gì đó sai sai”.

Vâng, Loew loại bỏ cầu thủ Leroy Sane ra khỏi danh sách đội Đức dự VCK World Cup. Và khắp nơi, người ta đang cho rằng đấy là quyết định khó hiểu, sai lầm, thậm chí điên rồ!

Ngay lần đầu tiên dẫn dắt ĐTQG, Loew đã đưa Mannschaft vào đến chung kết EURO 2008. Từ đó đến nay, đội bóng của ông chưa bao giờ vắng mặt trong hàng ngũ 4 đội mạnh nhất, ở 5 kỳ EURO hoặc World Cup liên tiếp. Và chưa bao giờ Loew sở hữu ngôi sao xuất sắc nhất giải, trong suốt 5 giải đấu lớn vừa qua. Đấy càng là chi tiết cho thấy Loew thành công bằng thực tài, hơn là nhờ có cầu thủ giỏi.

Nếu cũng là người trong giới chuyên môn, là đồng nghiệp nhưng ở đẳng cấp thấp hơn Loew, tốt nhất là nên cố gắng tìm hiểu vì sao Loew bỏ Sane. Cẩn thận hơn thì còn phải chờ xem các trận đấu cụ thể tại VCK để nghiên cứu tiếp. Biết đâu sẽ rút ra được một vài kinh nghiệm, bài học hay, về nghề.


Còn nếu là người ngoài cuộc, dĩ nhiên càng không thể hiểu. Quá đơn giản: vì người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu Sane và đội tuyển Đức bằng chính Loew, làm sao biết Loew đang có toan tính, suy nghĩ, mục tiêu gì. Hiểu mới lạ (và mới giỏi)! Cho nên, một bộ phận không nhỏ trong cái gọi là “dư luận” quả hơi ngây thơ, xen lẫn buồn cười, khi lập tức chế diễu và chỉ trích Loew, chỉ đơn giản vì họ “không hiểu vì sao ông loại bỏ Sane”!

Loew cũng đã giải thích vì sao ông bỏ Sane, nhưng đấy là vì lịch sự. Nói thẳng ra thì mọi câu nói của ông đều chẳng liên quan gì đến việc ông làm.

Một mặt, bản thân Loew không có trách nhiệm giải thích điều gì. Mặt khác, đấy chắc chắn là một quyết định quan trọng về mặt chuyên môn. Chẳng lẽ một HLV từng vô địch World Cup lại ngây ngô đến mức nói thiệt (cho các đối thủ đều biết, và tìm cách ứng phó) vì sao ông bỏ một cầu thủ giỏi!

Khi Loew gọi Thomas Mueller, ở tuổi 20, vào đội tuyển Đức dự VCK World Cup 2010, ông bị “cây đa cây đề” Uli Hoeness chỉ trích nặng nề (Hoeness có đủ tư cách để làm việc ấy, vì ông có quyền xem mình là một phần của bóng đá Đức). Kết quả: Mueller là Vua phá lưới. Loew ngó lơ Michael Ballack từ sau năm 2010, và Đức chưa bao giờ suy yếu. Loew tin dùng cầu thủ trẻ Mario Goetze, và Goetze đi vào lịch sử với bàn thắng đem về cho Đức danh hiệu vô địch World Cup 2014.

Hơn chục năm Loew dẫn dắt Mannshaft cũng chính là hơn chục năm mà tài năng và sức trẻ trong làng bóng Đức nở rộ hơn bao giờ hết. Chọn ai, bỏ ai có lẽ là việc mà Loew phải suy nghĩ kỹ nhất và làm nhiều nhất. Ai hay hơn ông trong lĩnh vực này?

Đường đến World Cup của ĐT Đức

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x