ĐT Đức: Để 'Xe tăng' tiến lên, có những người cần phải dừng lại

Nguyên Phong
Từ 10:39 ngày 28-06-2018
ĐT Đức ở World Cup 2018 thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống và không có tinh thần chiến đấu nhiệt huyết. Sự sụp đổ trên đất Nga là một dấu chỉ rõ ràng để bóng đá Đức làm lại và hướng tới chu kỳ thành công mới.

Cùng nhau già đi, cùng nhau giảm nhiệt huyết
Khi một nền bóng đá lên ngôi ở World Cup, họ có thói quen là giữ nguyên đội hình cho giải đấu sau, bao gồm cả HLV. Nhưng cũng giống như Marcello Lippi cùng Italia tại World Cup 2010, Vicente del Bosque cùng Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Joachim Loew đã phải nhận trái đắng khi trông cậy vào những khuôn mặt mà ông nghĩ sẽ tái hiện lại màn trình diễn 4 năm trước vào giải đấu trên đất Nga.

Thomas Mueller đã ghi được 5 bàn ở World Cup 2014 nhưng chỉ có đúng 1 cú sút trúng khung thành trong 3 trận ở World Cup 2018 và bị loại khỏi đội hình chính trước trận đấu cuối vòng bảng của Đức. Mesut Oezil thậm chí còn đánh mất sự tin tưởng sớm hơn Mueller. Cả 2 đều chơi vật vờ, thiếu sức sống trên sân. 

Sami Khedira cũng chẳng tốt hơn. Ở tuổi 31, Khedira không còn đủ sức và tốc độ để bao phủ những khoảng trống phía sau hậu vệ cánh. Anh đã không còn khả năng dọn dẹp nơi trung tuyến để người đá cặp là Toni Kroos thỏa sức sáng tạo. 

Đức 0-2 Hàn Quốc

Mats Hummels và Jerome Boateng vẫn là đối tác với nhau nhưng họ không còn tạo ra lá chắn vững chãi phía trước Manuel Neuer, thủ thành không chơi suốt 9 tháng vì chấn thương trước khi được gọi vào đội hình tham dự World Cup 2018.

Những sự lựa chọn về mặt nhân sự của Loew là an toàn. Sự khác biệt lớn nhất của Đức trên đất Nga so với chính họ cách đây 4 năm đến từ các ngôi sao đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế: Philipp Lahm, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski. Thử tưởng tượng nếu 4 cầu thủ trên còn thi đấu, có khi họ cũng được Loew đem theo tới Nga!

Sự an toàn của Loew đã hình thành lên một ĐT Đức thiếu sức chiến đấu, thiếu nhiệt huyết, đam mê và thiếu đột biến. Đức bị Hàn Quốc loại là điều bất ngờ nhưng nhìn lại, việc một cỗ máy hoạt động thêm 4 năm mà không “thay dầu” thì nó trở nên rệu rã cũng là điều hợp lý.

ĐT Đức thể hiện bộ mặt nhợt nhạt tại World Cup 2018
ĐT Đức thể hiện bộ mặt nhợt nhạt tại World Cup 2018

Xây dựng lại từ đống hoang tàn
Trong thần thoại Bắc Âu, nơi khởi nguyên của người German (tổ tiên của người Đức), có những nữ thần gọi là Valkyrie - người lựa chọn tử sĩ. Valkyrie được thần Odin phái đến chiến trường để chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất đưa về thánh điện. Từ đó, những tử sĩ này sẽ tạo thành đội quân để chiến đấu cùng các vị thần trong trận chiến ngày tận thế.

Câu chuyện thần thoại trên phác họa phần nào cách mà dân tộc Đức tồn tại và tiến lên, đó là tinh lọc để trở nên mạnh mẽ. Cuộc sống là bóng đá và bóng đá phản ánh cuộc sống. ĐT Đức đã sụp đổ và chắc chắn họ sẽ cần cuộc thay máu. Những chiến binh đã ngủ quên trên hào quang của chiến thắng, đánh mất đi sự thiện chiến sẽ phải thay thế bằng những “tử sĩ” dũng cảm và khao khát hơn.

ĐT Đức cần
ĐT Đức cần "Valkyrie" mới thay Loew?

Từ giờ cho đến kỳ World Cup tiếp theo được tổ chức tại Qatar, 15/23 cầu thủ hiện tại của tuyển Đức sẽ bước qua ngưỡng tuổi 30. Sẽ là một sai lầm bị lặp lại nếu bấu víu vào bộ khung hiện tại. Và đừng quên rằng Đức đang là 1 trong 2 nước còn lại trong danh sách xin đăng cai EURO 2024, nghĩa là chỉ còn 6 năm nữa, một quãng thời gian không phải dài để xây dựng một thế hệ mới.

Với nước Đức, quốc gia mà 10% dân số thường xuyên chơi bóng và có hệ thống hoàn hảo đến mức đứa trẻ nào cũng có thể tập luyện chuyên nghiệp, việc làm cách mạng không khó. Cái khó là Đức có dám chia tay thế hệ vàng để tinh lọc và phát triển hay không. 

Chiến thắng tại Confederations Cup là dấu hiệu cho thấy các cầu thủ trẻ đã sẵn sàng. Sự sụp đổ ở World Cup 2018 là cột mốc rõ ràng hơn để bóng đá Đức xây lại cho một chu kỳ thành công tiếp theo.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x