ĐT Đức không thể sống thiếu Boateng và Hummels

Đỗ Hiếu
Từ 10:17 ngày 05-06-2018
Trận thua 1-2 trước Áo mới đây là đòn chí mạng cho ĐT Đức ngay trước thềm World Cup 2018. Nổi cộm trong thất bại này là hàng thủ hớ hênh, trong một ngày thiếu vắng cặp trung vệ Jerome Boateng - Mats Hummels.
HLV Joachim Loew đã không sử dụng cặp trung vệ tốt nhất của ông trước Áo. Hummels được nghỉ còn J.Boateng chưa bình phục chấn thương. Loew chọn Ruediger đá cặp với cầu thủ sinh năm 1995 Suele, và họ chơi không đạt yêu cầu. Ruediger “đứng chơi” trong bàn thua đầu tiên của đội nhà, bỏ lỏng Hinteregger thoải mái tung cú sút trời giáng hạ Manuel Neuer. Ở bàn thua thứ hai, Suele để Zulj qua mặt, rồi sau đó chính anh không áp sát kịp thời, khi Schoepf lao vào dứt điểm. 

Loew đã không giữ được bình tĩnh sau trận thua này. Thậm chí, ông nói rằng đã “thấy mọi thứ hỏng bét” ngay sau hiệp 1. “Nếu đá thế này ở Nga, chúng tôi không có cửa”, HLV Loew nói. “Manuel Neuer trở lại và có một hai pha cứu thua quan trọng, nhưng cả hàng thủ đã không đá được như khi tập luyện”.

Loew không chỉ trích đích danh một lỗi cá nhân nào. Nhưng ông đã cảnh báo cả tập thể. Rất hiếm khi chúng ta thấy ông mất bình tĩnh như vậy, khi một giải đấu lớn đã cận kề. Đó là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của đội Đức, thành tích tệ nhất tính từ năm 1988. Đó cũng là trận thua đầu tiên của họ trước Áo sau 32 năm, đối thủ luôn không cùng đẳng cấp với Đức. Nên nhớ rằng, chỉ trước đó vài ngày, Loew đã gọi những cầu thủ trẻ của ông là “thế hệ vàng”, và rằng: “Tất cả cầu thủ của tôi đã sẵn sàng cho World Cup”.

Đó là một lời nói trấn an. Ngoài Boateng đau chân ngay trước giải (đã bình phục và chắc chắn kịp dự World Cup), Neuer trở lại sau 8 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương bàn chân, Oezil gặp vấn đề thể lực, Loew dường như không kiểm soát được tập thể trẻ và có phần “háu đá” của Đức?


Những cầu thủ này nóng lòng chứng tỏ khả năng trên đội tuyển quốc gia, thiếu kinh nghiệm và sự điềm tĩnh mà những Lahm, Boateng, Schweinsteiger cung cấp tại Brazil 4 năm trước. Điều đó thể hiện trong sự hỗn loạn của Ruediger và Suele ở hàng thủ trước một đối thủ cỡ Áo. Và phần nào nó thể hiện trên sân tập, khi Kimmich lao vào đòi ăn thua đủ với Ruediger, còn Draxler lĩnh một cái cùi chỏ của Sane. 

4 năm trước, hàng thủ đội Đức đã bị xáo trộn nhưng vẫn giữ được ổn định. Họ vào giải với Boateng đá hậu vệ phải, Howedes chơi hậu vệ trái, cặp trung vệ là Hummels và Mertesacker. Chỉ từ vòng tứ kết gặp Pháp, Loew mới có hàng thủ mạnh nhất, với Boateng chơi cặp cùng Hummels cho đến chung kết với Argentina. Boateng là hậu vệ duy nhất của Đức đá chính cả 7 trận ở World Cup năm đó. Cho đến giờ, anh với Hummels vẫn là những trung vệ Đức hàng đầu.

Với tình hình nhân sự thế này, Loew có thể phải xáo trộn hàng thủ một lần nữa tại World Cup 2018. Tuy nhiên, những hậu vệ mới của ông còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tổng số lần khoác áo ĐTQG của Ruediger, Tah, Plattenhardt, Suele và Ginter cộng lại (60) còn chưa bằng một mình Mats Hummels (63). Họ đang bị nghi ngờ rất nhiều, và có lẽ không thể đạt đến đẳng cấp của những hậu vệ đàn anh dự World Cup trên đất Brazil 4 năm trước. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x