ĐT Hà Lan, kẻ 'ăn mày dĩ vãng'

Cẩm Chi
16:38 ngày 12-10-2018
Bóng đá Hà Lan từng tự hào về những thế hệ tài năng nối tiếp nhau. Nhưng bây giờ, những người được xem là niềm hy vọng hiếm hoi của Cơn lốc cam trong trận gặp Đức tại UEFA Nations League chỉ còn là Depay, Van Dijk hay Wijnaldum. Chi tiết ấy nói lên sự sa sút về lớp kế cận của nền bóng đá từng một thời thừa thãi ngôi sao.
ĐT Hà Lan, kẻ 'ăn mày dĩ vãng'

Câu chuyện buồn của Cơn lốc cam

Sau khi không thể lọt vào VCK hai giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2016 và World Cup 2018, Hà Lan chia tay một loạt ngôi sao trong lứa 1983-84 như Van Persie, Sneijder, Robben, Huntelaar, Van der Vaart. Họ được xem là là thế hệ cuối cùng gợi lên niềm tự hào của một nền bóng đá giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Hà Lan rơi vào một cuộc khủng hoảng đội ngũ kế cận, điều đã được rất nhiều người nhắc đến trong khoảng vài năm trở lại đây. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng này hiện tại là một trung vệ, Vigil van Dijk của Liverpool. Một vài cái tên đáng chú ý khác như Wijnaldum, De Vrij, Depay hay Strootman chưa thể được xếp vào danh sách những cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới. Còn lại đa số đều vô danh với người hâm mộ.

Đã qua rồi cái thời giải VĐQG Hà Lan là “mỏ vàng” tài năng cho các đại gia khai thác. Giải đấu này đã xuống cấp nghiêm trọng về mặt chất lượng và hiện tại, đội vô địch thậm chí còn không có vé dự Champions League trực tiếp.

Mùa 2017/18, các trận đấu của Eredivisie (18 đội) có trung bình 3,1 bàn/trận, trong khi tỷ lệ tương ứng của Premier League (20 đội) chỉ là 2,7 bàn/trận. Tỷ lệ bàn thắng cao không phản ánh tính cống hiến, hấp dẫn mà ngược lại, cho thấy sự tận hiến quá mức đến dễ dãi ở giải VĐQG Hà Lan.

Trong một môi trường quá thoải mái để thể hiện bản thân, các cầu thủ thiếu đi tính chiến đấu và khả năng ứng biến với những sự thay đổi khắc nghiệt hơn khi chuyển sang một giải đấu khác. Sự thất bại của những cựu Vua phá lưới Eredivisie như Vincent Janssen, Memphis Depay khi đặt chân đến nước Anh, cho thấy rõ chất lượng đi xuống của giải đấu này. 


Frank Arnesen, người từng đưa Jaap Stam, Van Nistelrooy và Robben ra ánh sáng khi còn làm GĐKT ở PSV, chỉ ra vấn đề nằm ở triết lý đào tạo.

“Các cầu thủ Hà Lan ngày nay không có tâm lý chiến thắng. Cách đào tạo vẫn thiên về kỹ năng mà không rèn luyện ý chí và sức chịu đựng. Chiến lược chung là phát triển cá nhân cầu thủ thay vì hướng đến chiến thắng tập thể”, Arnesen, người từng làm việc ở Tottenham và Chelsea, cho biết.

Điều Arnesen chỉ ra được chứng minh trong thực tế. Nếu như Stam, Van Nistelrooy và Robben lập tức tạo ra dấu ấn sau khi rời Hà Lan để đến với Premier League, lớp hậu bối của họ lại gây thất vọng nhiều hơn. Memphis Depay là một trường hợp điển hình khi không thể chống chọi với áp lực khủng khiếp tại M.U. Mùa giải năm ngoái, cựu đội trưởng Ajax là Davy Klaassen thậm chí còn chìm nghỉm ở Everton. Các cầu thủ đến từ Eredivisie giờ không còn được coi như những “món hàng” đáng để những đội bóng lớn cạnh tranh. 

Lối mòn của một nền bóng đá

LĐBĐ Hà Lan (KNVB) từng lập ra một chiến dịch mang tên “Người chiến thắng của ngày mai” để chấn hưng nền bóng đá nước này. Dù vậy, sẽ chẳng có một cuộc cách mạng nào xảy ra với một tư tưởng bảo thủ. Các cầu thủ trẻ Hà Lan vẫn được đào tạo với tâm lý tận hưởng bóng đá nhiều hơn là chiến đấu vì nó. Đến lứa tuổi U17, các cậu bé vẫn thường chơi 2 đấu 2 trong khi luyện tập để phát triển kỹ năng cá nhân. Điều đó đang dần trở nên lỗi thời khi tính chính xác và khoa học hệ thống mới là điều mà mọi nền bóng đá hướng đến. 

Hà Lan từng sản sinh ra những nhà cách tân bóng đá vĩ đại như Rinus Michels, Johan Cruyff và sau này là Louis van Gaal nhưng bây giờ, họ đã đi chậm hơn phần còn lại. Người Hà Lan nổi tiếng với “cái tôi” cao ngút trời, nhưng bây giờ họ cần cắp sách đi học.

Mọi thứ cần thay đổi từ căn bản. Trước tiên là giải VĐQG Hà Lan, nơi mà các đội bóng vẫn ra sân với tư tưởng “đá hết mình” và không quá chú trọng đến chiến thuật. Các cầu thủ xuất phát từ môi trường đó sẽ rất khó thích nghi khi chuyển tới một môi trường khắc nghiệt hơn. Nhưng để có được sự thay đổi đó, Hà Lan cần những nhà tư tưởng lớn. Điều đáng buồn là họ cũng đang thiếu những người như thế. Kể từ năm 1992, Dick Advocaat đã ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG tới 3 lần, Guus Hiddink và Van Gaal cũng mỗi người 2 nhiệm kỳ. Sự quẩn quanh đó cho thấy chưa một chiến lược gia trẻ nào với tư duy thực sự đột phá, vượt lên sánh ngang những bậc thầy gạo cội. Sản phẩm xuất khẩu đáng chú ý gần nhất của giới huấn luyện Hà Lan là Frank de Boer đã xác lập kỷ lục về số trận… thua liên tiếp ở Premier League (7 trận thua tại Crystal Palace mùa 2017/18).

Một trở ngại lớn khác là cách phản ứng với sự thay đổi. Bert Van Marwijk đã dẫn dắt ĐT Hà Lan đến trận chung kết World Cup 2010, nhưng lại bị chỉ trích nặng nề tại quê nhà khi sử dụng một lối chơi vô cùng thực dụng, mà hình ảnh tiêu biểu cặp tiền vệ trung tâm dáng dấp “đồ tể” Mark van Bommel và Nigel De Jong. 

Van Gaal cũng từng phải nhận nhiều phản ứng tiêu cực khi áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ ở World Cup 2014. Đó là lựa chọn chính xác nhất cho một đội bóng không còn những lựa chọn nhân sự lý tưởng, nhưng lại trái ngược với quan điểm duy mỹ quen thuộc được áp đặt tại Hà Lan.  

Không thể có mặt ở hai giải bóng đá lớn gần nhất là cái giá phải trả để người Hà Lan nhận ra họ đang đứng ở đâu. Sức sống của một nền bóng đá giàu truyền thống thực ra rất khó để dập tắt. Hà Lan cũng từng vắng mặt ở hai kỳ World Cup 1982, 1986 và kỳ EURO 1984 để rồi đăng quang tại EURO 1988 với bộ ba huyền thoại Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Nhưng sự thật là, điều duy nhất khán giả có thể làm là chờ đợi vào một cuộc cách mạng thực sự. 

“Nhà trẻ” của Koeman


9/25 cầu thủ được Ronald Koeman triệu tập lần này sinh sau ngày 1/1/1995, và có tới 5 người lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển. Hà Lan đang có một đội hình trẻ tới… đáng lo. Cái tên tiêu biểu của thế hệ mới là Matthijs De Ligt, trung vệ có màn ra mắt ĐTQG thảm hại hồi năm ngoái (mắc lỗi trong 2 bàn thua và bị thay ra sau 45 phút trong trận gặp Bulgaria). Tổng số lần khoác áo ĐTQG của 23 tuyển thủ trong đợt triệu tập ĐT Hà Lan lần này là 427, vẫn còn kém thống kê của Van der Vaart, Van Persie, Robben và Sneijder cộng lại.

“Chảy máu” tài năng


Trong những năm gần đây, bóng đá Hà Lan gặp tổn thất lớn khi nhiều cầu thủ có quốc tịch kép không còn lựa chọn cống hiến cho ĐTQG. Trường hợp điển hình là Hakim Ziyech - “nhạc trưởng” của Ajax, tiền vệ này từng chơi cho các đội U19, U20, U21 Hà Lan nhưng cuối cùng lại chọn khoác áo ĐT Morocco và chơi ở kỳ World Cup 2018 vừa rồi. Đồng đội của Ziyech ở ĐT Morocco là Sofyan Amrabat cũng được sinh ra ở Hà Lan và từng chơi cho đội U15 Hà Lan. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

  • Soi kèo VIP 20/4: Man City vs Chelsea Soi kèo: Man City đè phạt góc hiệp 1, cả trận

    Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x