Đã từ lâu, mơ ước của Mỹ và Mexico đã thoát xa khỏi những giải đấu khu vực. Mexico thể hiện rõ nhất tâm thế ấy khi gần đây luôn đưa cầu thủ trẻ dự Gold Cup. Năm nay, họ không đưa cầu thủ trẻ, mà... rất trẻ.
Đội hình dự bị
“Chúng tôi đến đây để trở thành nhà vô địch”, HLV Jorge “Burrito” Hernandez phát biểu ngay khi vừa đặt chân đến San Diego, trước thềm trận ra quân Gold Cup với El Salvador vào Chủ nhật. Mexico luôn là ứng viên vô địch, và phát ngôn không cần kiêng dè của Hernandez cũng xác nhận mục tiêu của một đội tuyển đã vô địch 3/4 kỳ Gold Cup gần nhất.
Mỹ, Costa Rica và Mexico đều vào giải với đội hình không phải mạnh nhất. Nhưng Mỹ vẫn có nhiều trụ cột. Còn đội tuyển Mexico “xịn” thì đã đi dự Confed Cup tại Nga. Nói cách khác, Mexico đến Gold Cup với đội hình hai hoàn toàn. Những cái tên hiếm hoi mà người hâm mộ biết được có lẽ chỉ là Jesus Corona, Jesus Duenas, Luis Reyes và Orbelin Pineda, vốn đã bị HLV Juan Carlos Osorio để ở nhà, thay vì lên chuyến bay đi Nga hồi tháng trước.
Nói cách khác, dàn cầu thủ Mexico đến Mỹ sẽ đứng ở vị trí từ 23 đến 46 trong danh sách lựa chọn. Chỉ có Erick Torres, cầu thủ của Houston Dynamo, là cái tên duy nhất đang chơi bóng bên ngoài biên giới Mexico. Chỉ có 6/23 cầu thủ đến Gold Cup lần này có nhiều hơn 10 lần khoác áo ĐTQG. Con số này của Costa Rica là 17 và của Mỹ là 10. Nói như thế không có nghĩa là Mexico không có đủ phẩm chất để vô địch hay tiến xa tại giải. Bởi vì nhiều năm qua, Mexico đã có một đội ngũ cầu thủ rất mạnh, có thể nói là vào thời hoàng kim của các cầu thủ trẻ. Vấn đề của Mexico hiện tại là họ cần phải đưa mình ra khỏi khu vực CONCACAF để sánh vai với các cường quốc của bóng đá Nam Mỹ và thế giới.
Vấn đề của Mexico
Với đội hình hai, Mexico vẫn dư sức vô địch Gold Cup. Vấn đề là tâm thế của họ vào giải đấu này là như thế nào thôi. Ở đây phải nói rõ một điều, thế hệ sau của Mexico giỏi, có tình kế thừa tốt, nhưng vẫn chưa đủ để tạo sức bật lớn cho một nền bóng đá muốn vượt ngưỡng.
Thủ quân Rafael Marquez vẫn thi đấu ở tuổi 38 vì chưa ai đủ sức lấy vị trí của anh.Và anh vừa lên tiếng than phiền là quá trình phát triển của những cầu thủ ở thế hệ sau là “quá chậm”. Matias Almeyda, HLV của CLB Mexico Chivas thậm chí còn có ý chê những cầu thủ ở lứa đôi mươi, và anh tuyên bố CLB cần phải “sản xuất” ngay những cầu thủ ở lứa tuổi 18.
Vấn đề của Mexico không phải là trẻ, họ vốn đã rất trẻ. Vấn đề của họ là phải tạo ra được một nhóm cầu thủ đủ chất, đủ quái chứ không phải đủ khả năng khoác áo đội tuyển. Ở đây, Mexico có thể nhìn sang người Đức. Người quản lý đội tuyển Đức, Oliver Bierhoff, sau khi đánh bại Mexico 4-1 ở bán kết Confed Cup, đã nói về “kế hoạch 10 năm”, để Đức có được ngày hôm nay. Có lẽ Mexico cũng nên có một kế hoạch dài hơi như thế.
Đá cho đội tuyển sớm hơn đá cho CLB?
6 cầu thủ Mexico có số lần khoác áo ĐTQG nhiều hơn 10 lần gồm thủ thành Jesus Corona, Moises Munoz, Hugo Ayala, Jesus Molina, Elias Hernandez và Jesus Duenas. Hậu vệ Alejandro Mayorga thậm chí còn chưa đá trận chính thức nào cho Chivas. Nghĩa là nếu ra sân, Mayorga sẽ ra mắt đội tuyển còn trước cả... CLB.
Canada là một tên tuổi lớn của khu vực CONCACAF, trong khi French Guiana mới có lần đầu tiên tham dự Gold Cup. Nhưng hãy lưu ý, trong đội hình French Guiana còn có nhiều tên tuổi hơn cả Canada. Điển hình là Florent Malouda, tiền vệ từng 80 lần khoác áo ĐT Pháp.
Ngoài mức lương kếch xù đủ sức lôi kéo một cầu thủ tiếng tăm rời khỏi Châu Âu, giải Chinese Super League (CSL) trao cho Paulinho nhiều điều hơn thế, giúp sự nghiệp của anh “hồi sinh”.
Costa Rica có khí thế và tinh thần mạnh mẽ khi bước vào Gold Cup 2017. Chính vì vậy, họ sẽ không khó giành trọn 3 điểm trước một Honduras khá yếu đuối và rệu rã trong trận ra quân.
Hôm nay, Jose Roberto da Silva Junior kỷ niệm sinh nhật lần thứ 43 (6/7/1974). Anh vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Palmeiras và thách thức những quy luật thông thường của tạo hóa. Cũng như mọi người Brazil khác, anh có một cái tên thân mật: Ze Roberto!
Hổ phụ sinh hổ tử là điều hiếm gặp trong bóng đá, tuy nhiên hiện tại không ít con trai các danh thủ đang theo nghiệp bố và trung hoành tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu VCS 2024 mùa Xuân sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với vòng chung kết diễn ra từ ngày 3/4 - 7/4. Tuy nhiên, số lượng đội tham dự vòng chung kết đã giảm từ 6 xuống 4.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn