ĐT Mexico: Tinh thần quả cảm mang đến vinh quang

VỊNH SAN
Từ 15:20 ngày 19-06-2018
Choáng váng, kinh ngạc, và cuối cùng là nể phục, cả thế giới ngả mũ trước Mexico sau màn trình diễn ấn tượng của họ trước nhà ĐKVĐ Đức. Riêng các cầu thủ El Tri thì không hề bất ngờ. Họ biết với tinh thần quyết tử, thắng lợi sẽ đến.

Kế hoạch của El Tri

“Khi quốc ca Mexico được cử hành, tất cả đều biết ai mới thực sự là chủ nhà”, thủ môn Guillermo Ochoa nói sau chiến thắng trước Đức. Trong số 31 quốc gia tới Nga, có thể nói Mexico là đất nước có lực lượng CĐV đông đảo nhất. Tại Luzhniki, hàng vạn người đã cùng với 11 cầu thủ El Tri tạo nên dàn hợp xướng khổng lồ. Và cùng nhau, với cánh tay đặt lên ngực, họ hát một cách hùng hồn: “Vào lúc tiếng kèn vang lên, chúng ta thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì danh dự, và vì những nhành oliu…”. 

Chỉ mất 55 giây để cả thế giới biết, Mexico thôi thúc chiến đấu vì vinh quang chiến thắng. Đó là khi Carlos Vela len lỏi ở trung lộ rồi chọc khe cho Hirving Lozano, người lẻn xuống phía sau Joshua Kimmich và uy hiếp khung thành Manuel Neuer. Tình huống này sau đó trở thành điển hình của kế hoạch tấn công Die Mannschaft. Song người Đức đã không nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng. Hoặc đơn giản là HLV Joachim Loew không có câu trả lời xác đáng. 

Những nhà đương kim vô địch hoàn toàn sốc trước sự quả cảm bên phía đối phương. Ai dám tin El Tri chơi không hề sợ hãi để rồi vượt trội Đức ở mọi khía cạnh. Đội bóng Trung Mỹ đẩy cuộc chiến ra hai biên. Đó là lý do các hậu vệ cánh của Die Mannschaft buộc phải dâng cao, tạo khoảng trống mênh mông phía sau. 

Vì không ngừng di chuyển và gây sức ép, Mexico không mấy khó khăn để giành lại quả bóng, sau đó đưa nó tới vùng không gian mà họ lên kế hoạch từ trước. Nếu có điều gì không hài lòng về Mexico, thì đó là việc họ lãng phí không ít cơ hội để có nhiều hơn 1 bàn thắng. Nhưng không sao, 1 bàn là đủ làm nên lịch sử.


Sức mạnh tập thể

Ngay trước World Cup, tất cả đều nhìn đội quân của HLV Juan Carlos Osorio một cách hoài nghi. Sau thất bại ở trận khởi động gặp Đan Mạch, người ta đặt câu hỏi, rằng El Tri có thực sự đoàn kết, và rằng họ có chiến đấu cùng nhau? 

Câu trả lời đã có tại Luzhniki. Mexico đã thắng oanh liệt bởi sự gắn kết đáng kinh ngạc, thứ được tạo ra bởi sức mạnh tập thể và sự tin cậy lẫn nhau. Vào những lúc tiền vệ Andres Guardado di chuyển lên phía trước, đối tác Hector Herrera đã sẵn sàng lấp đầy các lỗ hổng; hay khi Lozano lao lên như một mũi tên, anh biết chắc Chicharito sẽ chuyền để chuẩn bị cho cú ngoặt bóng, đánh bại Mesut Oezil trước khi hạ nốt Neuer. 

Cũng không một chút nghi ngờ về việc các cầu thủ đặt niềm tin tuyệt đối vào ông thầy Osorio, cũng như các tính toán chiến thuật của ông. Cách đây 1 năm tại Confederations Cup, Mexico cầm bóng tới 58%, vượt trội so với Đức (42%) nhưng lại thua chung cuộc 1-4. Lần này, họ từ bỏ kiểm soát bóng (chỉ 33%) để kết thúc với tư cách người thắng cuộc. 

Khi Chicharito gục xuống sân để giấu đi những giọt nước mắt, người dân Mexico biết rằng anh và các đồng đội đã “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” vì khát khao chiến thắng và niềm tự hào dân tộc, để rồi sau đó, họ xứng đáng nhận lấy vinh quang. 

Cô gái thời tiết sexy nhất thế giới mừng chiến thắng của Mexico


Nhiệm vụ chấm dứt lời nguyền
Ở Mexico, người ta tin rằng El Tri đang chịu cái dớp đen “partinto quinto”, tức trận đấu thứ 5. Đó là vì 6 kỳ World Cup gần nhất, họ luôn dừng bước ở vòng 1/8, tức về nước sau 4 trận. Với chiến thắng quan trọng trước Đức, El Tri có cơ hội giành ngôi nhất bảng F, tránh được đội nhất bảng E để tiến xa. 

Hậu vệ Rafa Marquez: “Chiến thắng này dành cho HLV Osorio. Ông ấy làm việc dưới sức ép khủng khiếp của dư luận. Không ai tin tưởng Osorio cũng như kế hoạch ông xây dựng ngoài chúng tôi, một đội ngũ mạnh mẽ và đoàn kết sau lưng HLV”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x