ĐT Nga: Chỉ còn những hoài niệm

Thực sự đáng buồn khi World Cup đã đến rất gần mà nhiều NHM còn không nhớ nổi tên của cầu thủ và HLV của ĐT Nga. Chưa bao giờ niềm tin và tình yêu dành cho đội tuyển này lại xuống thấp đến thế. Có lẽ NHM ủng hộ Nga chỉ là những người đã trót yêu quá khứ và lịch sử hào hùng của bóng đá Liên Xô trước kia.

Đã từng có một quá khứ lẫy lừng…

Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong thời kỳ đất nước bắt đầu đổi mới và hòa nhập, ĐTQG đầu tiên mà tôi biết và dành trọn tình cảm yêu mến chính là đội tuyển Liên Xô. Và giải đấu đầu tiên mà tôi theo dõi và ủng hộ họ chính là World Cup Mexico 1986, giải đấu mà thầy trò HLV Valeriy Lobanovskyi đã tạo nên một ký ức tuyệt vời, một huyền thoại mãnh liệt nhất.
 
Ngày ấy họ có thủ môn xuất sắc nhất thế giới Rinat Dassaiev, có Vasily Rats hiệu quả ở cánh trái với những lần hỗ trợ tấn công và những cú sút tầm xa. Thêm cặp tiền đạo lừng danh Protasov - Belanov hỗ trợ cho nhau hoàn hảo. Protasov là trung phong cổ điển với khả năng xử lý khéo léo, gọn gàng, hợp lý trong khu vực cấm địa còn Belanov lại là một mũi khoan xuyên phá cực kỳ hiệu quả với tốc độ khủng khiếp và kỹ năng ghi bàn cực kỳ sắc sảo (thường xuyên chạy 100m dưới 10”2). Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Lobanovskyi, Liên Xô thể hiện một phong độ khủng khiếp ở vòng bảng. Họ chỉ bị khuất phục bởi Bỉ ở vòng đấu sau đó vì một chút chủ quan và thiếu kinh nghiệm.

… Nhưng hiện thực lại đầy hoài nghi

Phong độ kém cỏi ở những trận giao hữu vừa qua khiến niềm tin của NHM cạn dần. Nhưng nếu phân tích sâu hơn một chút thì kết quả tồi tệ đó cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ, khi những chú Gấu Nga đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài năng trầm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. 23/25 cầu thủ của Nga đang thi đấu ở trong nước và những cái tên đáng chú ý nhất cũng chỉ là thủ thành Igor Akinfeev hay nhạc trưởng Alan Dzagoev. 


Dzagoev đã từng ra mắt ấn tượng tại EURO 2012 nhưng sự nghiệp chưa bao giờ ổn định bởi những chấn thương và sa sút phong độ. Tuy vậy với HLV Cherchesov, anh vẫn là nhân tố quan trong nhất: “Với tôi, Dzagoev có mọi điểm mạnh: kỹ thuật, tốc độ, kỹ năng với bóng và tầm nhìn. Anh ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi và tôi hy vọng anh ấy sẽ đạt được phong độ tốt nhất tại World Cup”.

Có lẽ không chỉ HLV Cherchesov mà cả tôi và những người yêu bóng đá Nga đều mong những Akinfeev, Dzagoev, Smolov, Dzyuba hoàn toàn khỏe mạnh và đạt được phong độ tốt. Bởi với lối chơi 3-5-2 thiên về phòng ngự thì có lẽ niềm hy vọng duy nhất của Nga chỉ là những cá nhân tỏa sáng. Rất may Nga rơi vào bảng đấu khá dễ dàng và trận khai mạc với Saudi Arabia cũng là một đối thủ không khó để nước chủ nhà có trận thắng đầu tay trước khi bước vào cuộc chiến khó khăn hơn với Ai Cập hay Uruguay. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng một lần nữa tinh thần mạnh mẽ, bất khuất của những chú Gấu Nga sẽ được phát huy đúng lúc.

Dự đoán: 
Nga - Saudi Arabia: 2-0
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x